Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi WinterSnow, 03/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3332 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 05:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 63303 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. linhtien1612

    linhtien1612 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần không thấy thơ phú gì nhỉ? TT lên như thế này phải có nhiều hưng phấn cho thơ phú mới phải chứ nhỉ
  2. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]

    Ai đi trong nắng vương màu tím ...
    Để lại lòng ai bao luyến thương ...
    Nhớ hoài đôi mắt huyền âu yếm ...
    Thẹn thùng trao ... trong một buổi tan trường ...

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  3. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Các bác góp ý xem bài nào hay hơn nhỉ ? [};-[};-[};-
  4. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Nếu bác là giám khảo thì bác chọn bài nào ?
  5. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    tuan7924 viết lúc 10:26 - 05/12/2010 [​IMG]
    Trích:
    NuHoangTuyet viết lúc 10:19 - 05/12/2010 [​IMG]

    Trời !... Nho nhà to , bác đem mời khắp mọi người à ? :-o:-o:-o
    Ai cũng tấm tắc khen ngon ? Phục bác trồng nho khéo quá ! Lại rộng rãi hào phóng nữa ! :)>-:)>-:)>-

    >:)>:)>:)>:)>:)

    em trả lời cho câu bác hỏi về chuối đới, bác cứ suy cái này ra cái kia.... khổ thân em =))bẩu thế rõ khỗ[:p]

    Thế thì nhất nhà bác ! :-bd:-bd:-bd

    Nho to mà chuối cũng ngon !
    Ép nho làm rượu vang ... còn chuối ... chiên !
    Nho nhà ngon giống đào tiên !
    Chuối nhà chiên bán lấy tiền đầu cơ !
    Khôn ngoan không chấp dại khờ ...
    Sóng trào dâng mạnh ! Ơ hơ ! Giàu rồi !


    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd

    Chúc bác buổi chiều chủ nhật đầm ấm cùng gia đình ! Nho thưởng thức chuối , chuối nhâm nhi nho ! :)>-:)>-:)>-

    Chúc cả nhà bác vui tươi sảng khoái khi đọc bài thơ này ! [:D][:D][:D]

    Chúc bác tuần tới giao dịch thành công ! [r2)][r2)][r2)]

  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    NhomThuSau viết lúc 13:46 - 05/12/2010 [​IMG]
    Vì sao CK tăng ???


    Chắc chắn không phải vì giá cổ phiếu hiện nay rẻ. Bởi vì năm nay nhiều doanh nghiệp tăng vốn vô tội vả, nhiều doanh nghiệp lợi nhuận cực kỳ kém, nhiều doanh nghiệp thành lập hàng loạt Cty con để bùa phép, nhiều doanh nghiệp lợi nhuận không xuất phát nhờ nghành nghề kinh doanh chính. Nếu thật tình mà nói thì giá cổ phiếu VN hiện nay đắt hơn giá cổ phiếu ở Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ. Và đó cũng là 1 lý do dòng vốn NN chảy vào các nước này hàng chục tỷ đô la chứ không phải vài trăm triệu USD.

    Chắc chắn không phải vì tin xấu đã phản ánh vào giá.

    Lúc này chưa biết đâu là đỉnh của lãi suất khi mà NHNN thắt chặt tiền tệ tối đa để chống lạm phát và còn hơn 25 ngân hàng chưa hoàn thành tăng vốn lên 3000tỷ cũng như TT 13. Đặc biệt hơn sang 1/1/2011 các ngân hàng bắt đầu tăng vốn lên 5000tỷ. Các ngân hàng hiện nay đang mất thanh khoản trầm trọng. Các cuộc đấu thầu trái phiếu thu vào 16.000tỷ của Chính Phủ trong tháng 12 liên tục thất bại vì các ngân hàng không còn tiền để mua. Từ chổ này mới thấy cách điều hành củ chuối của NNHH và Bộ Tài Chính hay nói cách khác chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá liên tục ngược nhau. Cái này là độc nhất vô nhị trên thế giới.

    Lúc này không biết đâu là đỉnh của lạm phát. Giá cả sẽ bùn nổ rong tháng 12 và đặt biệt là quý 1/2011 khi mà hết chương trình bình ổn giá, giá điện, than bắt đầu tăng, rồi lãi suất cao buộc các doanh nghiệp tăng giá bán, rồi tỷ giá chệnh lệch lớn cũng buộc doanh nghiệp tăng giá, rồi mưa lũ miền trung cũng đẩy giá lên, rồi mùa lễ hội têt cuối năm cũng đẩy giá lên làm cho lạm phát càng thêm tầm trọng, rồi giá cả thế giới tăng đẩy giá cả trong nước leo thang. Vòng xoáy lạm phát lại đẩy NHNN thắt chặt thêm tiền tệ để chóng lạm phát... Ngươi dân đang vật lộn sống với bão giá mà đánh nghiến răng chịu đựng.


    Lúc này không biêt đây là đỉnh của tỷ giá. Khi mà tỷ giá tự do liên tục lớn hơn chính thức tới 10%. Nhập siêu tiếp tục gia tăng chóng mặt, dự trữ ngoại hối ngày càng mỏng, nợ nước ngoài cuối năm phải trả hơn 3.7tỷ USD, rồi việc Vinashin xin khất nợ 1 năm làm cho các nhà đầu tư NN bão lãnh khoản vay đứng ngồi ko yên khi cuối năm nay là tới hạn trả 60triệu USD, rồi đây các doanh nghiệp nhà nước khác muốn vay quốc tế xem như càng khó khăn...Nợ công đã vượt mức an toàn, đầu tư càng ngày càng kém đây cũng là nguyên nhân dẫn đến lạm phát rất lớn.


    Những bất ổn vĩ mô không những không được giải quyết mà tình hình ngày càng trầm trọng hơn. Và rồi cứ chấp nhận tình hình ngày càng xấu thêm chờ nhiệm kỳ sau giải quyết hậu quả.


    Chắc chắn không phải tiền nóng chảy vào VN. Từ đầu năm đến nay NN chỉ giải ngân khoảng 600tr USD. Chủ yếu là để bình quân danh mục chứ không phải giải ngân mới. Hầu như không có quỹ mới thành lập, các cuộc hội thảo chỉ lát đát vài nhà đầu tư, nhìn vào tỷ giá chưa giải ngân mà NĐTNN đã lỗ 10% thì ai dám vào, nhìn vào vĩ mô điều hành như vậy ai dám vào, nhìn vào nền kinh tế GDP tăng 6-7% mà toàn do tăng đầu tư công thì ai dám vào, nhìn vào sự tham nhủng và sân sau thì ai dám vào. Trong khi đó các nước xung quanh thì dòng vốn NN chảy vào liên tục. Điển hình là Ấn Độ chỉ trong thang 9 và 10 đã có hơn 15tỷ USD chảy vào. Thu hút gián tiếp đã giảm khủng thì thu hút trực tiếp FDI còn giảm kinh. Năm nay gaỉm 40% so với 2009. Rồi hàng loạt doanh nghiệp FDI không những mang toàn thiết bị công nghệ cũ sang và hầu như không chuyển giao công nghệ gì cả, rồi việc hàng rồi doanh nghiệp FDI trốn thuế kinh khủng và việc doanh nghiệp FDI nhập khẩu hàng hoá về phân phối tại VN luôn...

    VN đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để phát triển và ngày ngày càng bỏ lỡ nhiều hơn.



    Vậy CK tăng do đâu ???

    CK tăng có thể do các tổ chức đang kẹp hàng. Để tránh việc phải trích lập dự phòng lớn cũng như là giữ ghế thì các tổ chức đồng thuận với nhau kích thị trường lên để dụ tiền nhà đầu tư vào cho họ thoát hàng.

    CK có thể do...Suy nghĩ chút sẽ hiểu. Vụ Vinashin từ 4tỷ USD thành kiểm điểm trách nhiệm. Vậy số tiền này chạy đi đâu ???

    Vụ đại lễ gần 5tỷ USD biến thành 286tỷ VNĐ. Vậy số tiền này chạy đi đâu.


    Và cuối cùng là năm nay là năm cuối nhiệm kỳ. Thế nào là cú hốt hụi chót cuối cùng cũng như biến tiền bẩn thành tiền sạch cũng đáng để suy nghĩ.




    Vài lời chia sẽ về thảm hoạ mà VN đang phải đối mặt !

    Chử ký thật hay !
    Bài viết quá dở !
    Nói thật trái tai !
    Phân tích ấm ớ !
    Nếu như chú sợ !
    Ngồi ngoài mà chờ !
    Đừng nên phán vẩn phán vơ ...
    Nay mai hết sóng , ngẩn ngơ ... hết tiền !
    Tỉnh ra mới biết mình điên ...
    Phải chi ngày ấy nạp tiền vào mua !
    Bây giờ mới biết mình thua ...



    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  7. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    onggiadautim viết lúc 14:30 - 05/12/2010 [​IMG]
    khi ai cung nghi,thi truong se tang,thi,,,,,,no lai xuong.the moi dau

    [​IMG]


    Kiếp mèo thì bắt chuột đi !

    Chớ làm chim lợn , khinh khi họ cười !
    Em này quả thật mèo lười ...
    Chuột ngay trước mặt , giả đui ngồi thừ ...

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

  8. linhtien1612

    linhtien1612 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hay. [};-
  9. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955

    Xa thì nhớ, gần thì thương
    Không hiểu vì sao tâm trạng khác thường
    Từ buổi ban đầu mình gặp gỡ
    Trong lòng anh cứ vướng tơ vương /
  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Lòng anh cứ vướng tơ vương ...
    Còn em sao vẫn " phình phường " như không !
    Chẳng thà lẻ bóng cô phòng ...
    Còn hơn lấy phải anh chồng dở hơi ...
    Nay mai nếu gặp đúng người ...
    Uyên Ương , Loan Phụng sánh đôi chung tình !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-



Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này