Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi WinterSnow, 03/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3161 người đang online, trong đó có 114 thành viên. 00:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 63303 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    giaoluu1980 viết lúc 07:55 - 11/12/2010 [​IMG]
    Trích:
    NuHoangTuyet viết lúc 06:54 - 11/12/2010 [​IMG]

    Ơ cái chị này ! Chị định cạnh tranh vai bà mối mí iem à ? Iem là iem đang làm mối Hoa Sim cho anh GL để kiếm cái đầu heo ( trong quê iem , đó là lễ vật tạ ơn bà mối khi 2 người chính thức thành đôi ! )

    Chị định giật mối mí iem à ? ~X~X~X


    >:P>:P>:P>:P>:P


    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    Lắm mối thế này ... mà tối vẫn NẰM không thế mới phí đời trai.:((

    Ai bảo anh chảnh làm chi ?
    Ga lăng một chút , nàng đi theo liền !
    Có tiền mua chẳng được tiên ...
    Ga lăng + Thành ý = Vợ hiền có ngay !
    Lắm tiền , chưa chắc đã hay !
    Chân thành , lịch sự ... trai tài : gái yêu !
    Khi yêu , cần nói chi nhiều ?
    Đắm trong màu mắt , hồn phiêu lưng trời ...
    Nhìn nhau không nói nửa lời ...
    Tình trong như đã trọn đời trao nhau !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    20 phút !

  2. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Thái Bình quê ta

    Thái Bình đón ta về, Thái Bình tiễn ta đi
    Bát canh cua với lưng tô cà pháo
    Tím những hoa xoan, hay rực hồng hoa gạo..
    Ôi quê mình, yêu quá, phải không em?
  3. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Nhà quê-Thái Bình

    Nhà quê anh có đàn gà
    Cục ta cục tác, nói là, thương em
    Nhà quê anh có trăng đêm
    Thơm mùi hoa bưởi bên thềm, nhớ ai?
    Nhà quê có lúa, ngô, khoai
    Dây trầu, dàn mướp với vài khóm tre
    Nhà quê có những trưa hè
    Nằm mơ thấy bóng em về, hân hoan...

    [​IMG]
  4. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Nhà em ở tận Thái Bình
    Có ao rau muống, có bình đựng tương
    Gần nhà có một con mương
    Mùa mưa, nước đục, cá thường dạo chơi
    Nhà em có cái sân phơi
    Gió mùa nó thổi, áo rơi mấy lần...
    Hồi bé hay chạy đầu trần
    Trưa về mẹ đánh, gãy cần câu tôm...


    [​IMG]

    [​IMG]
  5. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Tôi về thị trấn Đông Hưng
    Nhịp cầu Nguyễn cũ cứ lưng lửng buồn
    Lục bình tím cả hoàng hôn
    Đà Giang dưa hấu hãy còn đương hoa
    Phú Lương văng vẳng tiếng gà
    Nhà thờ Đông Hợp chuông đà chợt kêu
    Đông La khói tỏa loang chiều
    Đông Sơn gió thổi liêu xiêu mái đình
    Ôi sao yêu thế quê mình
    Bên em thầm nhủ "Thái Bình quê ta…"

    [​IMG]
  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    huong_khue viết lúc 09:36 - 11/12/2010 [​IMG]
    Trích:
    giaoluu1980 viết lúc 09:36 - 11/12/2010 [​IMG]

    Dạ, e vẫn mệt chưa ra ngoài được. Để hôm khác pác ạ:-bd

    Thanh niên trai trẻ gì mà yếu thế ^:)^^:)^

    Trích:
    linhmoitotee viết lúc 10:10 - 11/12/2010 [​IMG]
    Trích:
    giaoluu1980 viết lúc 09:36 - 11/12/2010 [​IMG]

    Dạ, e vẫn mệt chưa ra ngoài được. Để hôm khác pác ạ:-bd

    :))=))yếu nhể, ra ngoài sợ gió à anh

    Có khả năng yếu toàn thân , khó khăn toàn diện lém ! :-j:-j:-j

    Cái này phải bảo cho Hoa Sim biết mí được ! :-[:-[:-[

    Không khéo sau này lại bị Hoa Sim trách móc bà mối thì gay ! ~X

    Mới uống mấy chai ... :-"
    Mà đã lăn quay ! :))
    Về nhà nằm xoài :p
    Làm gì được ai ! :-??
    Thế mới là gay ! ~X
    Bắt đền bà mai ! b-(
    Bà mai hốt hoảng ! X_X
    Cao chạy xa bay ! :-h:-h:-h


    =))=))=))=))=))=))=))=))=))

  7. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    ngocmai227 viết lúc 10:14 - 11/12/2010 [​IMG]
    Trích:
    giaoluu1980 viết lúc 09:36 - 11/12/2010 [​IMG]

    Dạ, e vẫn mệt chưa ra ngoài được. Để hôm khác pác ạ:-bd

    Tối qua lại ăn mừng quá sức rồi hả pác
    Run chân thì bảo run chân, lại bảo mệt:)):))

    @giaoluu1980

    Ăn mừng ... sao lại run chân ? :-o
    Ăn vào đàng miệng , toàn thân rụng rời ? [-)
    Hay là ăn phải đồ ôi ? :-w
    Vệ sinh thực phẩm kém thời đi tong ... :-q
    Hay còn món khác nữa không ? :p
    Anh không khai thật , đừng hòng em tha ! X(

  8. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    ngocmai227 viết lúc 11:16 - 11/12/2010 [​IMG]
    Trích:
    NuHoangTuyet viết lúc 11:11 - 11/12/2010 [​IMG]
    @ngocmai227
    À ! Thế chắc là anh NM cũng hay được run chân , nên rành khoản này , tưởng ai cũng như anh chăng ? :-??

    Tái dê chấm với tương gừng
    Ăn xong ta cứ phừng phừng như dê
    Đêm về bà xã tỉ tê
    Ngay mai anh lại tái dê tương gừng
    =))=))=))

    Là sao ? Hổng hiểu ? :-o

    Tương gừng chấm với tái dê ...
    Đêm về bà xã tỉ tê ... đòi bồng !
    Ngọc Mai ngẫm nghĩ : thôi xong !
    Tối nay vừa hẹn em Nhung bờ hồ !
    Bây giờ bà xã bảo vô ...
    Chẳng hay bả muốn giở trò gì đây ?
    Hay là Tào Tháo thính tai ...
    Đa nghi nên mới giở bài kiểm tra ...
    Thôi đành đóng thuế qua loa ...
    Không thì tan nát cửa nhà đêm nay !


    >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)

  9. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Gió đưa phiến lá bên thềm
    Tưởng như ai gởi nỗi niềm nhớ nhung
    Mắt vương giọt lệ rưng rưng
    lòng nghe nỗi nhớ đến từng phút giây./
    ***************
    Đúng là mãi mãi một tình yêu![​IMG]


    [​IMG]
  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    hailua7777 viết lúc 10:39 - 12/12/2010 [​IMG]
    Trích:
    nuamua viết lúc 10:37 - 12/12/2010 [​IMG]
    @songbien.1900 @666666 @binhthuyls @ChimgokienND @hailua7777 @huong_khue @NuHoangTuyet @stockpenny@chutchit26 @Ashimo08 @conhuighe9 @trexanh222 @Smile2011 @matmadavinci @GiaLinh_Pham @gerbera @hocaptrung@giaoluu1980 @tuan7924 @All
    Bớ các cụ bô lão xa gần, bớ anh chị em nhà Nhựt kí, nhân dịp năm hết tết đến, noel cận kề, chiểu theo cao kiến của các thành viên kì cựu trong nhà Nhựt kí, em_ nhân danh chủ nhà [:D] mời các bác các cô các anh các chị các chú các thím tham gia buổi offline đầu tiên của nhà Nhựt kí, thời gian địa điểm cả nhà thảo luận tại đây để thống nhất ạ. [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    noted

    Lâu ngày mới gặp lại nhau !
    Chẳng hay Hai Lúa đi đâu mới về ?
    Đi xa mới nhớ về quê ...
    Thương sao tiếng cuốc trưa hè nắng chang ...
    Xứ người , tôi mãi lang thang ...
    Tuyết đang rơi ... nhớ nắng vàng quê hương ...
    Nhớ từng góc phố con đường ...
    Nhớ mo cơm nếp , nhớ tương làng Bần ...
    Ai say mê cảnh phù vân ...
    Biết chăng có kẻ bần thần nhớ quê ...

    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này