Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi WinterSnow, 03/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7379 người đang online, trong đó có 1218 thành viên. 11:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 63071 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Xuân đã đến rồi , các bạn ơi !
    Chúc nhau mãi mãi vẫn yêu đời !
    Xuân đã đến cùng bao mộng ước !
    Đông đang đi với nỗi ngậm ngùi ...

    Năm qua khép lại nhiều cay đắng !
    Xuân này mang đến lắm niềm vui !

    Hân hoan chào đón Xuân đang tới ...
    Nâng ly ta chúc phúc bao người !

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    @LHF2D - @hocaptrung - @thamlathang - @BangLangTim68 - @phuonglinh02 - @TuGan - @linhmoitotee - @nuamua - @songbien.1900 - @stockking - @Hoa_Sim - @All ...

    Trong niềm vui chào đón năm mới , xin mời các bạn thơ hoạ lại bài này , hoặc trích ra , đối lại 2 đôi câu 3-4 và 5-6 !

    Xuân đã đến cùng bao mộng ước !
    Đông đang đi với nỗi ngậm ngùi ...
    [COLOR=Blue]


    [/COLOR]
    Năm qua khép lại nhiều cay đắng !
    Xuân này mang đến lắm niềm vui !


    [SIZE=3][COLOR=Blue]Các bạn nào thích , có thể lấy làm đôi câu đối chơi Tết được !

    Bản quyền này tặng các bạn thân !
    Mong mọi người vui đón mùa Xuân !
    [COLOR=Purple][SIZE=4]Không bán bản quyền như người khác !
    Chỉ tặng niềm vui cho tha nhân !
    [/SIZE]
    Lại lòi thêm ra đôi câu đối thứ 3 đấy ! :D:D:D

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
    [/COLOR][/COLOR][/SIZE]


  2. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Tình cờ tôi biết nhật kí đêm ...
    Ngoài kia sóng biển vỗ êm đềm ...
    Tự hỏi qua nửa mùa rồi nhỉ ?
    Hổ cắp trứng , trứng nở nhiều thêm ...
    Giao lưu cùng bạn bè vui vẻ ...
    Hương Khuê hạnh phúc , đời ấm êm !
    Chiều nay ai đón Hoa Sim thế ?
    Cùng Nữ Hoàng Tuyết đi ăn kem !
    Tham là thắng lớn , hay thua nhỉ ?
    Đểu nhất Việt Nam ! Có chú em !
    Chim gõ kiến có bao giờ kiến cắn ?
    Hai Lúa mùa này gặt suốt đêm !
    Tú Gân già cũng còn gân lắm !
    Ngọc Mai đi vắng , chắc tìm em ?
  3. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    phải chăng tôi đã yêu em rồi
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    08:15, 24/08/09


    Được cảm ơn 5555 lần

    Chúc mừng anh tứ quí năm ! =D>
    Sang năm sóng lớn chỉ nằm mà ăn ! =))
    Cả ngày cười toét nhăn răng ! :D
    Gặp chân dài chớ nhố nhăn nói càng ! [-X
    Người sang ăn nói rảnh rang ! :)>-
    Em nào cũng đổ , chẳng cần cưa đâu ! :-??
    Chúc anh phú quí sang giàu ! :-bd
    Gặp người trong mộng cưới mau kẻo già ! [r32)]
    Tính em chân chất thật thà ! :">
    Đôi lời chúc phúc mong là anh vui ! :))

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-



  4. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Sáng nay ngẫu hứng , em ghi vội ...
    Bây giờ xem lại , thấy chưa hay ...
    Câu một , câu ba trùng từ ! Lỗi !
    Để em sửa lại cho thuận tai !
    Bỏ đi bốn chữ câu một cũ ...
    Còn lại giữ nguyên đến hết bài ...


    [COLOR=Purple]Bên thềm năm mới , các bạn ơi !
    Chúc nhau mãi mãi vẫn yêu đời !
    [COLOR=Magenta]Xuân đã đến cùng bao mộng ước !
    Đông đang đi với nỗi ngậm ngùi ...[/COLOR]
    [/COLOR]
    [COLOR=Purple][COLOR=DarkGreen]Năm qua khép lại nhiều cay đắng !
    Xuân này mang đến lắm niềm vui ![/COLOR][/COLOR]
    [COLOR=Purple]
    Hân hoan chào đón Xuân đang tới ...
    Nâng ly ta chúc phúc bao người !

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][/COLOR]
  5. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    thamlathang viết lúc 10:30 - 30/12/2010 [​IMG]
    Trích:
    NuHoangTuyet viết lúc 10:25 - 30/12/2010 [​IMG]
    Hay lắm ! Có nhiều tiến bộ ! Vần gieo chuẩn ! Nhạc êm tai !

    Tuy nhiên chưa phải là thất ngôn bát cú theo Đường Luật ! Vì Đường Luật đòi hỏi câu 4 đối chuẩn với câu 3 , câu 5 đối với câu 4 , cả đối bằng trắc , lẫn đối từ và đối ý ! [:D]

    Gọi em là cô giáo đi ! Hay anh đã bái bác Tú Gân làm thầy rồi ? [-)
    Còn như muốn bắt nạt cô giáo thì chọn Hoa Sim vậy ! :p

    NHT không để học sinh bắt nạt bao giờ ! Đầu gấu , chim lợn còn không sợ , đi sợ học sinh của mình sao ? :)):)):))

    trời ơi đơn giản là a chỉ biết làm thơ theo vần và theo hứng
    còn mấy cái đường luật kia a không hiểu gì hết,, a cũng không biết gì về thơ
    nói chung: sướng thì phun.. tài năng mới chỉ mức độ... sắp khai quật..hihi
    thôi a cứ nhận e là cô giáo của...lòng a vậy
    dạy a đi sau này có cưới về đỡ phải dạy làm thơ =))

    Trái tim anh rất bao la nhỉ ? :))
    Chứa cả sóng biển và newbier ! :-w
    Anh làm bạn thơ em thì được ! :)>-
    Bạn đời chắc cãi nhau suốt ngày ! X(
    Em không mơ mộng trai Hà Nội ...|-)
    Cũng chẳng tương tư chàng đẹp trai o-+
    Bạn đời em phải nuôi chí lớn ! :x
    Gian khổ khó khăn , chàng phẩy tay ! :-j
    Còn anh ? Doạ tí , anh đã khóc ... :((
    Chứng đao một chút đã chạy dài ... [-(
    Anh hùng hào kiệt , trang quân tử ... ;))
    Chinh chiến gian truân , Đức - Trí - Tài ... :-bd
    Yêu em , hiểu ý , không cần nói ... :-*
    Còn anh ? Nói mãi , vẫn giả nai ... :-"

    Thế thì thôi ! Bái bai ! \:D/

    :-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h:-h

  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Sáng nay ngẫu hứng , em ghi vội ...
    Bây giờ xem lại , thấy chưa hay ...
    Câu một , câu ba trùng từ ! Lỗi !
    Để em sửa lại cho thuận tai !
    Bỏ đi toàn bộ câu một cũ ...
    Còn lại giữ nguyên đến hết bài ...


    [COLOR=Purple]Bên thềm năm mới , đón Xuân tươi !
    Chúc nhau mãi mãi vẫn yêu đời !
    [COLOR=Magenta]Xuân đã đến cùng bao mộng ước !
    Đông đang đi với nỗi ngậm ngùi ...[/COLOR]
    [/COLOR]
    [COLOR=Purple][COLOR=DarkGreen]Năm qua khép lại nhiều cay đắng !
    Xuân này mang đến lắm niềm vui ![/COLOR][/COLOR]
    [COLOR=Purple]
    Hân hoan chào đón Xuân đang tới ...
    Nâng ly ta chúc phúc bao người !

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][/COLOR]
  7. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    giaoluu1980 viết lúc 06:19 - 13/12/2010 [​IMG]
    Trích:
    NuHoangTuyet viết lúc 06:12 - 13/12/2010 [​IMG]

    Đã thấy anh bao giờ ...
    Mà biết anh không cong ?
    Không cong ... thì anh thẳng !
    Thẳng nửa phút , lại cong !


    ~X~X~X~X~X~X~X​


    sao e biết "Thẳng nửa phút , lại cong :))


    Thì mới hôm qua , chính anh nói là anh yếu còn gì ? Mới uống chút bia đã say lăn quay , không thấy trời trăng gì cả ! Đô bia rượu mà yếu thì là yếu toàn thân !

    Mua gà thì xem chân !
    Mua cá thì xem mang !
    Chỉ xem một bộ phận !
    Là biết được toàn phần !


  8. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    songbien.1900 viết lúc 19:50 - 30/12/2010 [​IMG]
    Trích:
    nuamua viết lúc 18:16 - 30/12/2010 [​IMG]
    Có em đi Sapa đây, nhà mềnh ai đi chơi thì... tránh tránh khu vực đó ra nhá :p:p:p;));));))


    Vâng ạ, thế anh cứ học nhé, khi nào "đủ trình" thì cướp mic anh tham ạ ;));));))

    SaPa có tiết mục "Chợ tình" vào các tối thứ 7 rất hay, nuamua đừng quên nhá :-bd

    Em đang luyện "chim trắng mồ côi" đây, lúc ấy nhờ bác phụ trách kỹ thuật ka ra cho chế độ repeat luôn anh @huong_khue nhỉ \:D/

    Chợ tình thì cứ đi xem !
    Đừng nên mua bán ! Hết đêm thì về ...
    Coi chừng say đắm đam mê ...
    Theo anh dân tộc bỏ quê bỏ nhà ...
    Bỏ người yêu , bỏ mẹ cha ...
    Say tình ở lại Sa Pa cả đời ...

    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]

  9. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    stockking viết lúc 06:46 - 31/12/2010 [​IMG]
    Trích:
    NuHoangTuyet viết lúc 05:35 - 31/12/2010 [​IMG]

    Hân hạnh biết thêm một thông tin lý thú về đồng chí em ! Chị cũng từng rèn luyện trong quân ngũ , đã kể trong một topic của ai đó , không nhớ topic nào , là chị từng sáng tác ca khúc , tự hát và dành giải nhất trung đoàn , làm đội trưởng văn nghệ đi hội diễn sư đoàn và dành 4 giải nhất , 1 cho tác giả ca khúc , 1 cho tiết mục đơn ca , 1 giải cho tiết mục múa ( cùng 5 đồng chí nữa ) , 1 giải nhất toàn đoàn !
    Đi hội diễn về được kết nạp Đảng đúng ngày 1-1 tết dương lịch lúc 20 tuổi ! Mai là kỷ niệm ngày không thể nào quên trong đời chị đây !

    Sau đó cấp trên cho chuyển ngành ra dân chính ! Đi đâu , làm gì , thì cũng là nhiệm vụ Đảng giao ! Bây giờ ở nước ngoài thì cũng vì nhiệm vụ ! May là cấp trên không cấm chơi chứng ! :)) Làm thêm để mua đất , xây nhà , không cần phải tư túi tham nhũng ... :-??

    má văn công,mông bộ đội.ko bít chị thế nào.chinh chiến trong quân ngũ lâu vậy có sao ko?;)) sau này em cũng chẳng bít sao nữa. hay chuyển sang ngành tình báo rồi đi đây đi đó.mà làm nghề đó chắc ko vợ con j hết.nhiều khi mình mất tích mà vợ con cũng đâu có hay...[:D]

    Lo gì chuyện đó em ơi ! Bác Vũ Ngọc Nhạ , Phạm Xuân Ẩn ... có vợ con đấy chứ ! :)>-
    Em mà chuyển sang tình báo , cấp trên giao nhiệm vụ cưa đổ công chúa Thái Lan , Đan Mạch , Monaco thì sao nhỉ ?

    Có làm phò mã luôn không ?
    Hay là điệp vụ làm xong thì về ?
    Để công chúa buồn tái tê ...
    Stockking chàng hỡi ! Thiếp mê chàng rồi ...
    Dầu chàng trốn khắp muôn nơi ...
    Thiếp cầu xin phụ hoàng lôi chàng về ...
    Khi nào chàng nhớ thương quê ...
    Bế bồng con cái thiếp về cùng thăm ...


    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  10. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    giao luu tắt điện rồi
    a đừng có chọc vào.. tổ kiến lửa nhà em :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này