Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi WinterSnow, 03/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2866 người đang online, trong đó có 419 thành viên. 11:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 63062 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    [​IMG]

    Chim anh lông đẹp quá chừng !
    Mỏ dài , lông ngắn , chưa từng bị quay !
    Xuân về , Tết đến rồi đây ...
    Giử chim cho kỹ kẻo bay vô nồi !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    ngocmai227 viết lúc 08:19 - 21/10/2010 [​IMG]
    [​IMG]


    Con chim nhỏ ngóc mỏ nhìn lên ...
    Chờ mong một cánh b ướm xinh chập chờn ...
    B ướm đùa chim , cứ lờn vờn ...
    Chim thèm , b ướm vẫn lơn tơn lượn vòng ...

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"



  3. vanphongck

    vanphongck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    9
    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][};-[};-[};-[};-[};-[};-:p
  4. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]

    Lu say vì ánh mắt Thu ...
    Ước mong duyên nợ Thu Lu thắm nồng ...
    Mai sau nên chuyện tơ hồng ...
    Cảm ơn cô Tuyết có công hàng đầu !


    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  5. tinhmdc

    tinhmdc Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    139
    Năm nay mèo đến nhà thăm chú
    .. Chuột đã trong hang luận sự tình.

    Chứng mãi lang thang, tài sụt giảm
    cao thấp bồng bềnh cũng lắm phen

    Ngẫm thân mình cũng chuột
    một thủa dọc ngang vẫy vùng
    dẫu nặng gian nan không lùi bước
    quyết đem chí lớn chuyển thái sơn

    cưỡi mèo đánh tới đáo thành công
    năm mới rong đèn luận chiến công.

    happy new year bakon f319
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    sony_2010 viết lúc 10:50 - 08/02/2011 [​IMG]
    DVD tạo đáy rồi nhá ô

    Đáy này rồi lại đáy kia ...
    Càng hô ... đáy lại càng lìa ... sâu hơn !
    Mười lăm thì sẽ sạch trơn ...
    Cháy tiêu tài khoản ... oán hờn chi ai ?
    Bác hô từ tháng mười hai ... ( 13/12 )
    Bây giờ tháng mấy ? Vẫn hoài hô to ... ;));));))


  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    INKE viết lúc 08:35 - 13/02/2011 [​IMG]
    Trích:
    MeganFox viết lúc 22:52 - 12/02/2011 [​IMG]
    Tiền VND mất giá thê thảm, $ đã tăng, điện sắp tăng, Gas đã tăng, sắp tới xăng với than cũng thi nhau tăng...Tiền sắp thành giấy vụn...dân càng ngày càng nghèo kêu trời ko thấu, kêu đất ko nghe!

    Giá điện có thể tăng khủng khiếp như thế là hệ quả tất yếu cái gọi là chính sách độc quyền bảo hộ từ lâu, lợi ích nó chỉ đem lại cho thiếu số chứ ko phải đa số!

    Đi đâu giờ ai cũng than tiền mất giá quá chắc phải kiếm miếng đất để đầu tư...chứ có nghe thấy deck đâu là đầu tư SX hay đầu tư chất xám??? 1 đất nước mà đa số cầm tiền nhàn rỗi chỉ đổ vào tài sản cố định như BDS thì deck hiểu 10-20 năm nữa đi đến đâu:-ss Mà cũng đúng đầu tư deck gì với cái LS thế kia. [:D]
    http://danviet.vn/31722p1c25/gia-die...ang-den-32.htm

    Khi mà 99% người dân VN đang lo đồng tiền mất giá thì đừng bao giờ có nghĩ chứng khoán nó nằm trong danh mục của họ....

    Có thể tăng thôi mừ. Vợ pác cũng có thể ngoại tình đới.......=))

    [​IMG]


    Có thể tăng ... thì ... có thể thôi !
    Biết đâu ... vợ bác ... ngoại tình rồi !
    Khi bác hay tin ... thì đã muộn !
    Tình đời cay đắng ... bạc như vôi !
    Giá như ngày trước ... mình hay được ...
    Có đâu giờ ... than đứng khóc ngồi ?
    Ai cũng khôn lanh ... toàn biết trước ...
    Lấy đâu ra kẻ ... oán than trời ?
    Biết đâu chú ngựa trong A đó ...
    Đã thành cao ... cô đặc trong nồi !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"


  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    traikinhbac_84 viết lúc 14:10 - 09/02/2011 [​IMG]
    Em không hiểu tại sao con này tốt vậy mà sao không nên được bác nào có

    tin gì không cho em biết với
    [​IMG]


    Tốt vậy mà sao vẫn tụt hoài ! :-o
    Em mua từ lúc mười sáu hai ... :-"
    Hoảng hồn ... cắt lỗ mười lăm chẵn ! :((
    Hôm nay giá còn tám phẩy ... thoai ... :-??
    Gà Toàn Tập bao giờ mới gáy ? [-)
    Gáy Te Te rồi ngã xóng xoài ... >:P
    Gái Trinh Trắng bao mùa mưa nắng ... ;;)
    Hay đứng đường ... Gã Tuyệt Tình ... bai ... ~X

    ;));));));));));));));));));));));));));));));));) );));));));));));));));))


  9. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Thức khuya mới biết đêm dài ...
    Quen lâu mới hiểu rằng ai thật lòng ...
    Biết người còn nhớ ai không ?
    Đầu môi chót lưỡi đừng mong đợi gì ...
    Lời yêu đừng hứa làm chi ...
    Hứa mà không giữ ... thế thì đừng tin !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    thamlathang viết lúc 09:07 - 17/02/2011 [​IMG]
    xin lỗi nàng
    giờ chàng không còn tâm trạng nào làm thơ nữa
    thời gian không đợi chờ .. ko kịp nữa rồi
    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"


    Có gì đâu mà xin lỗi hả anh ?
    Chúc anh vui duyên mới , mộng lành ...
    Với người thương , anh hãy sống chân thành ...
    Đừng bỡn cợt đùa vui ... để đau cho người ấy ...
    Ta quen nhau đâu đã lâu là mấy ...
    Chưa hiểu anh , nên em chẳng vội vàng ...
    Nhận lời yêu để lòng nặng vương mang ...
    Giờ mới biết anh chỉ đùa thôi đấy !
    Lúc ngỏ lời với em , anh đang yêu người ấy ...
    Nghĩ lại đi anh ! Làm thế sao đành ?...
    Xuân vừa sang ... lá vẫn đang xanh ...
    Chim vẫn hót trên cành mừng nắng mới ...

    Giữa đôi ta có gì mà tiếc nuối ?
    Anh cứ đi , vì thời gian chẳng đợi ...
    Đò giục sang ngang , người ấy đang chờ ...
    Nếu mai này lòng chợt nhớ bạn thơ ...
    Đò hãy ghé thăm bến bờ xưa cũ ...
    Trang thơ dỡ dang vẫn đón anh về ...
    Đừng tự dối lòng , hãy tỉnh cơn mê ...
    Thơ vẫn cứ yêu ... chớ yêu người , anh nhé !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này