Suy ngẫm cái thị trường?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CK2009, 09/10/2010.

963 người đang online, trong đó có 385 thành viên. 09:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 274 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. CK2009

    CK2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bàn gì nhỉ:
    - Vàng tăng chóng mặt
    - Đô mất giá
    - Khủng hoảng vẫn còn
    - ............... nhiều lém
    trong khi đó Mỹ, DJ lên vẫn mạnh mẽ, vượt qua mức 11000 điểm, mốc này quá mạnh có thể vượt qua bao lâu nay. Như vậy, các công ty quản lý quỹ của Mỹ bị đao à? hay NĐT mỹ thừa tiền ném bớt đi cho nhẹ?
    Vấn đề ở đây là niềm tin vào sự phục hồi kinh tế, niềm tin vào thị trường bởi sự minh bạch, sự rõ ràng và những kinh nghiệm của một thị trường hàng trăm năm tuổi.
    Còn ở VN ta như thế nào???
    - Lo và sợ cái không nhìn thấy và không hiểu thấy: nó là cái gì, tại sao đợt này CK lên nhỉ, tại sao đợt trước CK xuống nhỉ, tại sao đi ngang nhỉ.......
    - Sự méo mó của thị trường tạo bởi nhiều công ty ck chạy theo môi giới làm sai, mặc dù có nhiều công ty làm rất tốt (con sâu bỏ dầu nồi canh).
    Tóm lại là ta mua ta bán theo phong trào mà ta không biết ta đang làm cái gì, chỉ chờ cơ may thị trường lên thì đc ăn còn xuống thì lỗ mà thường thì luôn lỗ chứ không có một chiến thuật nào hết. Vì thế chơi ck ở ta mới coi là cờ bạc là vậy.
    Đáng lẽ ra thị trường lên đúng nhịp của nó, phản ánh đúng thực tế, không bị co bóp bởi yếu tố nào thì mọi người đều có thể cùng win-win, nhưng trái lại lại mọc ra quá nhiều loài chim lợn ăn xác thối nên khó có thể phát triển ổn định được. Nếu thông tin xấu thì xuống là lẽ dĩ nhiên, nhưng thông tin không xấu thậm chí là tốt vẫn tạch.
    :((:((:((:((

Chia sẻ trang này