Suy ngẫm :Những điều mà không có trường nào dạy!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rongdo007, 27/06/2014.

3586 người đang online, trong đó có 270 thành viên. 23:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10735 lượt đọc và 151 bài trả lời
  1. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Khà khà
    Haophu6688 thích bài này.
  2. 130m46

    130m46 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2014
    Đã được thích:
    842
    Chạy mất guốc òi
    Haophu6688rongdo007 thích bài này.
  3. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Uh thì mời :))
    Haophu6688 thích bài này.
  4. Khoi_Phong

    Khoi_Phong Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2014
    Đã được thích:
    34
    TƯỞNG BỞ
    Bác Rồng vừa lấy vừa lấy cô vợ trẻ, đêm tân hôn, thấy bác giơ bàn tay lên cô vợ mắt sáng long lanh:
    - 5 lần cơ đấy
    - Rồng: không. Em chon ngón nào.
    - Vợ ....
    ( Bác suốt ngày xài chuối hột thì chỉ dùng băng tay thôi)
    phongthuyck, rongdo007Haophu6688 thích bài này.
  5. Haophu6688

    Haophu6688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2012
    Đã được thích:
    11.678
    =))=))
    rongdo007 thích bài này.
  6. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056

    Chết rồi sao còn khỏe thế !

    Ngày xưa, có thầy đồ nổi tiếng dạy giỏi nên có rất nhiều học trò tới theo học,thầy đồ lại có cô con gái rất sinh, lại hay chữ. Trong số các nam sinh có một anh cũng rất giỏi chăm chỉ, nên được cô gái để ý.

    Một hôm thầy đồ dẫn các học trò sang làng bên có chuyện, chỉ còn anh học trò nọ ở nhà để giã giò, anh chàng liền cởi hết quần áo chỉ mặc độc có chiếc quần đùi mỏng để giã giò cho dễ, do giã mạnh quá lại không để ý nên “cái ấy” của anh thò ra lúc nào mà không biết, cô gái đang xay lúa nhìn thấy vứa thích, vừa ngượng nhưng vẫn hỏi anh học trò bằng chữ hán:
    -Hà vật (cái gì vậy)
    Chàng cũng ngượng nhưng vẫn trả lời lại
    -Thủ tam tam tử (đầu con ba ba chết)
    -Tử hà bất táng (chết sao không đem chôn)
    -Gia bần vô hữa quan tài táng (nhà nghèo không có tiền mua quan tài để chôn)
    cô gái thấy thương liền nói với chàng trai
    -Bán dạ đáo phòng trung, táng sự quan tài nhục (nửa đêm vào phòng, cho chôn vào quan tài thịt)
    -Được lời như cởi tấm lòng, đúng nửa đêm anh ta vào phòng cô gái để “táng” cái “thủ tam tam tử” vào “quan tài nhục”.Do làm mạnh quá khiến cô gái sợ nhưng vẫn cố hỏi chàng trai
    -Tử hà cưỡng hĩ (chết rồi sao con khoẻ thế)
    Chàng thở hổn hển nói:
    Táng ư đắc địa, nhi cải tử hoàn sinh (chôn nơi đất hợp, đang chết tự nhiên sống lại)=))
    hoanglong9706, phongthuyckHaophu6688 thích bài này.
  7. phongthuyck

    phongthuyck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    8.335
    =))=))=))=))=))=))
    rongdo007 thích bài này.
  8. 130m46

    130m46 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2014
    Đã được thích:
    842
    Bác Rồng thực ra là Thị thần, được Chúa yêu mến vì kể nhiều chuyện khôi hài. Ngày nọ cảm thấy yếu nhiều, Chúa cho bác về quê lấy vợ, dặn rằng tháng sau lên kể chuyện ấy hầu Chúa. Đến hẹn lên gặp, Chúa hỏi bác Rồng "làm sương cho sáo, làm sương cho sáo"
    Bác Rồng vui vẻ trả lời "tôi may ngón tóc, tôi may ngón tóc"
    Nghe vậy Chúa băng ngay và lun!!!
    =))
    rongdo007 thích bài này.
  9. ngocdt3

    ngocdt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    15.987
    bác nhất định nghỉ hết WC ah bác?
    rongdo007 thích bài này.
  10. truong soi

    truong soi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2014
    Đã được thích:
    4.799
    chào cụ rồng ,mời cụ bình chúi hột ,chí lý quá cụ à há há :)):drm4
    phongthuyckrongdo007 thích bài này.

Chia sẻ trang này