Suy nghĩ cá nhân, cuối năm.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi truongdacnguyen, 09/10/2025.

358 người đang online, trong đó có 143 thành viên. 00:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1269 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. truongdacnguyen

    truongdacnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2025
    Đã được thích:
    315
    [​IMG]

    Tôi nghĩ sẽ là thiếu trách nhiệm nếu ta đặt kỳ vọng kiếm lời từ một trạng thái thị trường tài chính sẽ phình to vì bơm tiền thái quá nhiều nhiều lần… chứ không phải vì nền tảng.

    Giống như việc Short cổ phiếu vậy: về bản chất, bạn đang đặt cược vào một sự đổ vỡ tương lai của hệ thống hoặc của niềm tin chứ không cần sự phát triển nào.

    Dù là Long hay Short, thì lợi nhuận kiếm được từ trạng thái "méo mó" đòi hỏi về bơm tiền thái quá của thị trường luôn có một cái giá phải trả. Không phải lúc nào cũng là tiền, nhưng chắc chắn là đạo đức đầu tư.

    Nếu từng chứng kiến một thị trường đổ vỡ, bạn sẽ hiểu: chẳng có gì “đẹp” hay “đáng ăn mừng” trong những khoảnh khắc như thế.

    Và nếu từng, bạn sẽ muốn một sự hợp lý hơn là thái quá.
  2. Eros1979

    Eros1979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    138.842
    Thế nên biết đủ và dừng lại dù nó có nhét thêm tiền cũng ko phải quyết định tồi
  3. Mongday27

    Mongday27 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2020
    Đã được thích:
    912
    cái ông này viết bài thì nhiều mà eo có cái gì liên quan, ông nghiện viết bài à mà có viết bài thì viết cho ra hồn
  4. ntbcantho

    ntbcantho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2024
    Đã được thích:
    4.366
    Thằng này giỏi hơn cả chính phủ

Chia sẻ trang này