SVC-Giá 100k-Sóng thần ô tô con năm 2016.Người Khổng Lồ bán lẻ ô tô số 1 Việt Nam tỉnh giấc!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lephamvuchinhndc, 08/11/2015.

2738 người đang online, trong đó có 1095 thành viên. 14:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 316698 lượt đọc và 3463 bài trả lời
  1. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Chủ pic @lephamvuchinhndc tuyên bố chắc như đinh đóng cột :
    Đầu năm 2016 , SVC có giá 100 , vậy là lùa gà rõ ràng rồi nhé ! :-"
    ngochuy922 thích bài này.
  2. contraudien

    contraudien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    4.016
    Thế nó phải quay về máng lợn húp cháo heo hả bác
    ;)
    ngochuy922 thích bài này.
  3. Goodstocks

    Goodstocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2013
    Đã được thích:
    3.723
    Cổ đông SVC cũng lỳ lợm không chịu cutloss nên nó sẽ giảm từ từ, tùng xẻo dần dần, nhưng kết qqả sẽ vẫn về vùng 20 thôi :rolleyes:
    DungTri86, ngochuy922nongdanHN thích bài này.
  4. contraudien

    contraudien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    4.016
    Trong tuần này hoặc tuần sau khả năng sẽ có 1 đợt đua tháo cống
    Cũng sắp mở van rồi đấy bác. Lúc đó lỳ cỡ nào cũng phải gắng giữ đôi dép. Đợt này mới chính thức là sóng thần ô tô đây, nhưng mà thành cổ tí hon. 2 năm tiếp theo mới có vị mới cho SVC
    Khà khà ...
    ngochuy922nongdanHN thích bài này.
  5. ngochuy922

    ngochuy922 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Đã được thích:
    1.488
    Tối nay thằng chủ top nó vào dạy đời tiếp :))
  6. contraudien

    contraudien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    4.016
    Nhả ngọc phun châu :D
    ngochuy922 thích bài này.
  7. contraudien

    contraudien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Đã được thích:
    4.016
    Bác nói vậy vô tình chặn họng nó rồi, hết zui :D
    ngochuy922 thích bài này.
  8. Goodstocks

    Goodstocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2013
    Đã được thích:
    3.723
    http://cafebiz.vn/kinh-te-vi-mo/lo-...a-nganh-o-to-trong-nuoc-20160309175607383.chn

    Quy luật của ngành ô tô gần 4 năm qua đã bị tháng 2/2016 phá vỡ.

    • [​IMG]
    Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố số liệu toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 2/2016. Theo đó, doanh số bán ra đạt 11.718 xe, giảm mạnh 49% so với tháng 1/2016 (23.165 xe) và giảm 5% so với cùng kỳ năm 2015 (12.329 xe).
    Tuy vậy, tính thời vụ của ngành này có lẽ chưa khiến các hãng mảy may lo lắng khi đọc được những con số nói trên. (Xem thêm: Doanh số ô tô tháng 2/2016 giảm mạnh, các hãng xe chẳng bận tâm)
    Trên thực tế, các tháng đầu năm thường có doanh số bán ra không khả quan. Lượng xe tiêu thụ vào tháng 2 của các năm về trước cũng thấp hơn các tháng còn lại (xem biểu đồ dưới). Lí do là bởi trùng với lịch Tết Nguyên đán và là tháng đầu năm nên nhiều người còn kiêng kỵ mua xe.
    Tuy nhiên, nếu xem xét kĩ hơn biểu đồ thống kê dưới đây, các nhà sản xuất xe có lẽ phải "chau mày" đôi chút.
    Mấu chốt của bài viết này người viết chỉ xin đề cập đến một loại số liệu: chênh lệch doanh số bán xe giữa các tháng cùng kì qua mỗi năm.
    [​IMG]
    Thống kê trên cho thấy một quy luật: Từ tháng 4/2012 đến tháng 1/2016, doanh số bán xe của một tháng bất kì trong giai đoạn này luôn cao hơn so với tháng cùng kì năm trước đó.
    Càng về cuối năm, doanh số bán xe trong tháng cao hơn so với cùng kì năm trước càng nhiều (khoảng cách trên biểu đồ được nới rộng hơn). Mức chênh lệch này đạt cực đại vào tháng 11/2015.
    Tháng 11/2015 chính là tháng có doanh số bán ra cao kỉ lục của ngành, lên đến 29.706 chiếc. Con số này cao gần gấp đôi so với tháng cùng kỳ 2014 (~16 ngàn xe, tháng 11/2014), gấp rưỡi so với mức "đỉnh" của 2014 (hơn 20 ngàn xe, tháng 12/2014), gấp ba lần mức cao nhất của năm 2013 (~ 10 ngàn xe vào tháng 12/2013).
    Tuy nhiên, quy luật này đã bị tháng 2 vừa qua phá vỡ.
    Doanh số xe tháng 2 năm 2016 chỉ đạt 11.718 xe, tức là thấp hơn 5% so với cùng kì năm 2015 (12.329 xe). Đây là tháng đầu tiên ghi nhận doanh số thấp hơn cùng kì năm trước đó kể từ tháng 4/2012 đến nay.
    Đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp lượng xe ô tô tiêu thụ sụt giảm mạnh so với tháng kế trước đó.
    Sự thay đổi này đáng để các nhà sản xuất phải lưu tâm, sau một năm 2015 quá thành công với tất cả các hãng. Phải chăng đà đi lên của thị trường ô tô đang có dấu hiệu chuyển hướng?
    Với tổng doanh số 244.914 xe được bán ra trong năm, thị trường ô tô năm 2015 đã tăng đến 55% so với năm 2014. Đây là kết quả ngoài dự báo ban đầu của các hãng xe. Ngay cả VAMA cũng chỉ dự báo ở mức 200 ngàn xe và sau đó nâng lên khoảng 210 ngàn xe.
    Trong một diễn biến liên quan, từ đầu năm 2016 thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ các nước ASEAN về Việt Nam giảm còn 40% so với mức 50% của năm ngoái, thế nhưng dự báo thị trường sẽ có rất ít mẫu xe được giảm giá. Trái lại nhiều dòng xe nhập khẩu giờ đây được điều chỉnh tăng giá do cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới cũng có hiệu lực từ ngày 1-1-2016.
    Như vậy là không chỉ nhà sản xuất, ngay cả người tiêu dùng có lẽ cũng sẽ kém vui khi đọc được thông tin nói trên tại bài viết này: Giá ô tô 2016 tăng dù thuế nhập khẩu giảm (nguồn TBKTSG).
    Kiến Anh
    Theo Trí Thức Trẻ
    ngochuy922 thích bài này.
  9. ngochuy922

    ngochuy922 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Đã được thích:
    1.488
    @lephamvuchinhndc khi nào SVC về 100 thế em trẻ trâu, đầu năm 2016 rồi đấy, sao a chưa thấy nhỉ? :))
    P/s chú em mày trình còi thì đừng chém lung tung nhé, giàu nhờ tài sản bố mẹ để lại thì éo có gì phải hãnh diện đâu =))
    DungTri86 thích bài này.
  10. ngochuy922

    ngochuy922 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Đã được thích:
    1.488
    Giới thiệu đôi nét về chủ top:

    Gia đình:Ba mẹ đều là triệu phú USD.Trình độ -->Ba :12/12,Mẹ: Trung cấp.

    Sau khi làm công nhân may ở đông đức.Ba 22 tuổi ,mẹ 20 tuổi về nước đủ tiền tiền xây nhà riêng,thế chấp ngôi nhà góp vốn công ty thủy sản,từ lãi công ty thủy sản mua đất,mua 16 lô giá 200 triệu 1 lô 2006 của NBB,giờ thành 3,5 tỉ 1 lô 2015 vẫn giữ lại cho thuê (hồi đó bỏ trứng 1 giỏ rồi ôm 16 lô như em ôm SVC 1 mã như bây giờ ) tính ra lãi hơn cả VNM.Rồi tiếp tục phát triển các tài sản khác.

    =>Thực ra ba mẹ em không giỏi mà nhờ 5 yếu tố chăm chỉ, tiết kiệm, kiên nhẫn ,đầu tư,may mắn.

    --------------------------------------------------------------

    Chủ top: Tỉ phú VND.Trình độ :12/12

    Trước khi đầu tư cổ phiếu đời em thất bại liên tiếp,cứ thi là rớt,đến nỗi điểm thấp là bình thường,thi rớt
    tốt nghiệp cấp 3 cũng không đến nỗi suy sụp như người ta,không buồn mấy.Học tiếp trung cấp dược sau 1 năm cũng bỏ do thi lại quá nhiều ( nhờ học dược phẩm nên em có hiểu biết về công ty dược hơn).Học tiếng nhật trường đông du tính đi du học ,sau khi rớt lần 1 và thi lại học chung lớp,ngồi cạnh và mến 1 bé đại học ngoại thương,biết 3 thứ tiếng do học giỏi,nhưng bị người ta lẩn tránh như kẻ bám đuôi.Học rớt tiếng nhật đến lần thứ 2 ,hết luôn hứng học do thất tình,không biết làm gì thì................

    Sau đó em quyết định đến công ty chứng khoán lập tài khoản ,quyết định tự mình nghiên cứu kiến thức ,không cần ai dạy nữa và đời em bước sang trang mới từ khi đó.

    -Nhiều khi cảm xúc đến giờ đã bị chai lì,không còn biết buồn,sợ hãi là gì nữa nhưng trong thị trường chứng khoán này biết kiềm chế cảm xúc có khi lại hay mà dù có kiến thức cũng khó làm được.Nhiều khi cổ phiếu em mua xong giảm nhưng nhờ tin tưởng và bình tĩnh nắm lâu dài cuối cùng chuyển bại thành thắng.Riêng SVC em may mắn nhất mua xong tăng liên tục nhưng em vẫn kiếm chế cảm xúc tiếp tục chờ đợi vì em biết chưa phải thời cơ chín muồi giống Lục Tốn nhẫn nhịn trong trận hỏa công Di Lăng trong "Tam Quốc Chí".....

    -Em rất tiết kiệm,1 tháng chỉ xài đúng 1 triệu,vẫn đi xe đạp từ hồi lớp 10 (2007) đến giờ,không rượu bia,thuốc lá,bạn bè,và cả người yêu .......23 tuổi rồi,vẫn ngây thơ,trong sáng,cả cuộc đời chưa 1 lần nắm tay con gái (mẹ,em gái không tính ).

    [​IMG]Em quan niệm rằng nếu kiếm thật nhiều tiền thì không thiếu gái đẹp,giỏi theo.

    -Có tiền thì sẽ lo được cho gia đình,hạnh phúc suốt cả cuộc đời không cần phải lo nghĩ về tài chánh.

    -Rất thích câu nói đầy cá tính của Ngọc Trinh :"Không có tiền thì cạp đất mà ăn à ".


    ★Nhờ biết đầu tư từ 5/2013->9/2015:chỉ tài khoản 850 của em bay lên 1,350.Chính vì lên nhanh nên mẹ tin tưởng giao thêm tiền đầu tư,tiếp tục lãi bên mẹ .Tính đến 11/2015 em quản lí khoảng 7,5 tỉ .:D

    -Em lên F319 chủ yếu học hỏi thêm kinh nghiệm,kiến thức của các bậc tiền bối,những người đã đi trước mình từ rất lâu.Em vẫn còn nhiều thiếu xót cần phải học hỏi thêm,mong các bác chỉ giáo cho....

    ----------------------------------------------------------------------------------

    Tiểu thuyết tình yêu.

    Tình yêu mãi là giấc mơ.


    -Mặc kệ ai nói gì thì nói các bác ạ,sao phải sợ dư luận.....Đó cũng là bài học em học được từ người em mến khi học tiếng Nhật.

    -Chẳng là hôm 8/3 em mua quà là con gấu bông để sẵn dưới hộc bàn nhỏ đó.Lúc này nhỏ đó lên rất bất ngờ,không dám nhận vì không biết quà của ai,có 1 bé bạn nhỏ đó hỏi em,em lại kêu không phải,mắc tội "nói dối" nữa.Rồi con gấu bông đó cuối cùng được tặng lại cho cô giáo người Nhật.

    -Cuối cùng em gọi điện thoại qua thừa nhận quà của em,rồi em kêu đừng có nói cho ai biết ,mất công người ta nói.Rồi nhỏ đó kêu :" Có gì mà phải sợ ,mặc kệ ai nói gì thì nói chứ".Sau đó em kêu tặng quà là để xin mượn cuốn tập để chép bài (em lại bét lớp môn Tiếng Nhật ,ý câu đó nghĩa là không phải vì có cảm tình mà tặng).Rồi nhỏ cúp...............Nghe câu đó xong cứ day dứt nhớ đến tận giờ dù 2 năm rồi,cảm thấy "nhục" thật,mất mặt con trai quá........

    -Đó cũng là lần cuối em nói chuyện với nhỏ đó.....Từ đó em cũng nhận ra mình hèn nhát ,yếu đuối quá,tái gái thì cũng phải mạnh mẽ lên,không nên sợ hãi dù biết trước sẽ thất bại,nếu được quay ngược quá khứ em sẽ tỏ tình rồi chấp nhận bị từ chối chứ đến giờ em vẫn thấy tiếc nuối....

    -Cúp xong..... vẫn lên lớp 1 tuần nữa rồi thi,thi xong em rớt là dĩ nhiên,nhờ rớt em bắt đầu mở tài khoản chứng khoán vào tháng 5/2013 .2 năm rồi đến giờ em vẫn chưa gặp lại nhỏ đó,số dtdđ mất do mất điện thoại,biết cả địa chỉ nhà do nhìn lén CMND rồi chép vào tập rồi giờ kiếm không ra luôn......

    -À chuyện cưa đổ là rất thấp,trình độ em 12/12,tiếng nhật cũng kém,,nhan sắc bình thường.

    -Trong khi nhỏ đó khoa kinh tế đối ngoại đh ngoại thương,biết tiếng Trung,Anh,Nhật giờ chắc N1 rồi,đứng đầu lớp,thi ĐH chắc cũng phải tầm trên 27 điểm là ít ,nói chung giỏi lắm,không trang điểm mà vẫn xinh xắn...

    Với lại chăm học thì thời gian đâu đi chơi,gái ngoại thương ít ai có bạn trai lắm.[​IMG]

    -Em học tiếng Nhật định sau này du học theo ngành kĩ sư,nhỏ ấy trong lớp lâu lâu cô giáo hỏi vụ Yên Nhật giảm thì xuất khẩu thế nào hay doanh nghiệp TNHH mấy người góp vốn,em lúc đó mù tịt,sở thích nhỏ đó là đọc sách.Sau khi nghỉ tiếng Nhật thì em theo kinh tế,chứng khoán,cố gắng đọc sách dù lười,thay đổi tư duy,nhiều khi cuộc đời mình thay đổi một phần chỉ vì 1 người con gái.[​IMG]

    -Tuy em dở do lười học thôi.Chứ thật sự trán em cao,rộng,đã "mê" cái gì ,xác định được mục tiêu thì sẽ trở thành người giỏi trong thời gian ngắn hơn người bình thường rất nhiều.[​IMG]


    [​IMG]Giờ nhỏ đó chắc vẫn còn không thích em,em nghĩ em giống thằng bám đuôi lắm ạ.[​IMG]Hồi học lớp 2 ngồi bên cạnh, em toàn ngồi nhìn để chép bài ,toàn không biết phải đi hỏi liên tục.Có lúc học cô giáo người Nhật, em sai bạn ấy nhìn thấy xong kêu em sai, rồi sửa giúp,cô giáo nhìn rồi nói tiếng Nhật khi thấy cảnh tượng như thế .Em không hiểu, ra chơi hỏi mà nhỏ đó im lăng,thấy hơi ngượng ngùng và đỏ mặt,em năn nỉ đến lần thứ 3 thì nhỏ đó kêu cô giáo nói giống 2 vợ chồng khi nhìn cảnh chỉ bài cho nhau..............Em chỉ mỉm cười rồi im lặng.........

    Đó chính là khoảng thời gian 3 tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời em,mỗi ngày đi học được ngồi cạnh và nhìn thấy bạn ấy mỗi ngày là niềm vui của em ,ước gì được quay lại quá khứ về lại thời điểm đó rồi lập lại liên tục........cứ ngỡ như là 1 giấc mơ đẹp........[​IMG]

    -Mà thật sự giờ nghĩ lại mất mặt nam nhi quá ,đi học toàn hỏi con gái,thế sao cưa được.Nên sau này đầu tư cổ phiếu em quyết tâm tự học ,tự nghiên cứu là chính,tìm cổ phiếu để mua cũng phải tự mình tìm,dù thất bại ít ra mình sẽ "học được bài".


    [​IMG]Hiện nay 2 tài khoản của em khá nhiều tiền,nhiều người mơ giống vậy,nhưng em thấy chỉ có tiền chứ cuộc sống không thấy vui nữa,lúc SVC lên cũng không vui mấy,xuống cũng buồn tí rồi để đó chứ gần như vô cảm,em sẵn sàng đánh đổi tất cả để về cấp 3 học tốt hơn,được vui vẻ cùng bạn bè ,được đậu đh được vui vẻ bên cạnh bạn bè và có 1 cô bạn gái cùng vui buồn trong thời gian học đại học,sống vậy mới có ý nghĩa,(đang ở làng đh thủ đức viết bài,nhìn cảnh sinh viên vui vẻ với nhau như vậy thì cảm thấy hơi tủi thân ).

    -Lãng phí 3 năm THPT,mất 4 năm đại học và cuộc sống hiện giờ ,em sống là để kiếm tiền thôi,không khác gì cái máy.

    --------------------------------------------------------------------------

    vãi đạn thằng top :))
    DungTri86 thích bài này.

Chia sẻ trang này