SVC - Giá 100k-Sóng thần ô tô con năm 2016.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lephamvuchinhndc, 18/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5684 người đang online, trong đó có 625 thành viên. 22:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 88202 lượt đọc và 1362 bài trả lời
  1. m140726

    m140726 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Đã được thích:
    1.050
    Chỗ nào trong thuyết minh BCTC nói lợi nhuận khác là hoa hồng bán xe đâu bác show em coi.
  2. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    -Mặc kệ ai nói gì thì nói các bác ạ,sao phải sợ dư luận.....Đó cũng là bài học em học được từ người em mến khi học tiếng Nhật.

    -Chẳng là hôm 8/3 em mua quà là con gấu bông để sẵn dưới hộc bàn nhỏ đó.Lúc này nhỏ đó lên rất bất ngờ,không dám nhận vì không biết quà của ai,có 1 bé bạn nhỏ đó hỏi em,em lại kêu không phải,mắc tội "nói dối" nữa.Rồi con gấu bông đó cuối cùng được tặng lại cho cô giáo người Nhật.

    -Cuối cùng em gọi điện thoại qua thừa nhận quà của em,rồi em kêu đừng có nói cho ai biết ,mất công người ta nói.Rồi nhỏ đó kêu :" Có gì mà phải sợ ,mặc kệ ai nói gì thì nói chứ".Sau đó em kêu tặng quà là để xin mượn cuốn tập để chép bài (em lại bét lớp môn Tiếng Nhật ,ý câu đó nghĩa là không phải vì có cảm tình mà tặng).Rồi cúp...............Nghe câu đó xong cứ day dứt nhớ đến tận giờ dù 2 năm rồi,cảm thấy "nhục" thật,mất mặt con trai quá........

    -Đó cũng là lần cuối em nói chuyện với nhỏ đó.....Từ đó em cũng nhận ra mình hèn nhát ,yếu đuối quá,tái gái thì cũng phải mạnh mẽ lên,không nên sợ hãi dù biết trước sẽ thất bại,nếu được quay ngược quá khứ em sẽ tỏ tình rồi chấp nhận bị từ chối chứ đến giờ em vẫn thấy tiếc nuối....

    -Cúp xong..... vẫn lên lớp 1 tuần nữa rồi thi,thi xong em rớt là dĩ nhiên,nhờ rớt em bắt đầu mở tài khoản chứng khoán vào tháng 5/2013 .2 năm rồi đến giờ em vẫn chưa gặp lại nhỏ đó,số dtdđ mất do mất điện thoại,biết cả địa chỉ nhà do nhìn lén CMND rồi chép vào tập rồi giờ kiếm không ra luôn......

    -À chuyện cưa đổ là rất thấp,trình độ em 12/12,tiếng nhật cũng kém,tốt nghiệp thi 2 lần mới đậu,nhan sắc bình thường.
    -Trong khi nhỏ đó học đh ngoại thương,biết tiếng Trung,Anh,Nhật giờ chắc N1 rồi,nói chung giỏi lắm,đứng đầu lớp,thi ĐH chắc cũng phải tầm trên 27 điểm là ít,không trang điểm mà vẫn xinh xắn.
    Chăm học thì thời gian đâu đi chơi,gái ngoại thương ít ai có bạn trai lắm.=((

    @};-Giờ nhỏ đó chắc vẫn còn không thích em,em nghĩ em giống thằng bám đuôi lắm ạ.X_XHồi học lớp 2 ngồi bên cạnh em toàn ngồi nhìn để chép bài ,toàn không biết phải đi hỏi liên tục,có lúc học cô giáo người Nhật, em sai bạn ấy nhìn thấy xong kêu em sai, rồi sửa giúp,cô giáo nhìn rồi nói tiếng Nhật khi thấy cảnh tượng như thế .Em không hiểu, ra chơi hỏi mà nhỏ đó im lăng,thấy hơi ngượng ngùng và đỏ mặt,em năn nỉ đến lần thứ 3 thì nhỏ đó kêu cô giáo nói giống 2 vợ chồng khi nhìn cảnh chỉ bài cho nhau..............Em chỉ mỉm cười rồi im lặng.........

    Đó chính là khoảng thời gian 3 tháng vui nhất của em,mỗi ngày đi học được ngồi cạnh và nhìn thấy nhỏ đó mỗi ngày là niềm vui của em ,ước gì được quay lại quá khứ về lại thời điểm đó rồi lập lại liên tục........

    -Mà thật sự giờ nghĩ lại mất mặt nam nhi quá ,đi học toàn hỏi con gái,thế sao cưa được.Nên sau này đầu tư cổ phiếu em quyết tâm tự học ,tự nghiên cứu là chính,tìm cổ phiếu để mua cũng phải tự mình tìm,dù thất bại ít ra mình sẽ "học được bài".


    **==Hiện nay 2 tài khoản của em khá nhiều tiền,nhiều người mơ giống vậy,nhưng em thấy chỉ có tiền chứ cuộc sống không thấy vui nữa,lúc SVC lên cũng không vui mấy,xuống cũng buồn tí rồi để đó chứ gần như vô cảm,em sẵn sàng đánh đổi tất cả để về cấp 3 học tốt hơn,được vui vẻ cùng bạn bè ,được đậu đh được vui vẻ bên cạnh bạn bè và có 1 cô bạn gái cùng vui buồn trong thời gian học đại học,sống vậy mới có ý nghĩa,(đang ở làng đh thủ đức viết bài,nhìn cảnh sinh viên vui vẻ với nhau như vậy thì cảm thấy hơi tủi thân ).Cuộc sống hiện giờ ,em sống là để kiếm tiền thôi,không khác gì cái máy.

    Nếu sau này em giàu rồi thì cũng phải 30 là ít.Mà nhỏ đó = tuổi em thì hy vọng là không còn.:((


    *-:)Nói chung là hy vọng các bác bình tĩnh,đừng nghe người ta nói gì,nói SVC xấu như thế nào đi nữa,nếu tin tưởng SVC thì các bác nên chọn quyết định cho thật đúng đắn........Cái đó là do chính bản thân các bác ,tiền kiếm được hay không là chính ngay lúc này chứ đừng nghe bất kỳ ai.
    Last edited: 31/10/2015
    oldinvestor, duongmanhhunggiacmongck thích bài này.
  3. giacmongck

    giacmongck Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    24/10/2015
    Đã được thích:
    37
    Trời đêm khuya đọc truyện tình mộng mơ.
    Thôi ráng kiếm tiền rồi cưới hoa khôi em à. He he..:D
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  4. Mrindex

    Mrindex Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    298
  5. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    .
    Đọc kĩ nhé trang cuối cùng BCTC quý 3/2015 đấy,đừng "Phán" lung tung nữa.

    1.Lợi nhuận hoạt động kinh doanh:lợi nhuận từ các công ty tăng chủ yếu nhờ các công ty thành viên trong lĩnh vực ô tô,xe máy tăng so với cùng kỳ.

    2.Lợi nhuận từ hoạt động khác :Khoản thu nhập từ tiền hỗ trợ nhà cung cấp tăng so với cùng kỳ,hoa hồng tăng chính là đây.

    1 + 2---->Qúy 3 lãi 31 tỉ gấp 2,2 lần so với cùng kỳ 3/2014.Còn gì để nói nữa không ?
    --- Gộp bài viết, 31/10/2015, Bài cũ: 31/10/2015 ---
    Hoa khôi mà không có não sao dạy con cái tốt được anh,chả lẽ lấy về để ngắm.Chắc phải cỡ con gái chủ tịch REE,à hoa hậu Kỳ Duyên nữa.=))


    Với lại phải có "duyên phận" nữa không thì không yêu say đắm như romeo và juliet được.:">
    Last edited: 31/10/2015
  6. GioLaoCatTrang2015

    GioLaoCatTrang2015 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/10/2015
    Đã được thích:
    1
    Mod @rongdo007 khóa hộ tôi cái nick. Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian vào cái diễn đàn vô bổ này nữa. Tôi cám ơn!
  7. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    -Mặc kệ ai nói gì thì nói các bác ạ,sao phải sợ dư luận.....Đó cũng là bài học em học được từ người em mến khi học tiếng Nhật.

    -Chẳng là hôm 8/3 em mua quà là con gấu bông để sẵn dưới hộc bàn nhỏ đó.Lúc này nhỏ đó lên rất bất ngờ,không dám nhận vì không biết quà của ai,có 1 bé bạn nhỏ đó hỏi em,em lại kêu không phải,mắc tội "nói dối" nữa.Rồi con gấu bông đó cuối cùng được tặng lại cho cô giáo người Nhật.

    -Cuối cùng em gọi điện thoại qua thừa nhận quà của em,rồi em kêu đừng có nói cho ai biết ,mất công người ta nói.Rồi nhỏ đó kêu :" Có gì mà phải sợ ,mặc kệ ai nói gì thì nói chứ".Sau đó em kêu tặng quà là để xin mượn cuốn tập để chép bài (em lại bét lớp môn Tiếng Nhật ,ý câu đó nghĩa là không phải vì có cảm tình mà tặng).Rồi nhỏ cúp...............Nghe câu đó xong cứ day dứt nhớ đến tận giờ dù 2 năm rồi,cảm thấy "nhục" thật,mất mặt con trai quá........

    -Đó cũng là lần cuối em nói chuyện với nhỏ đó.....Từ đó em cũng nhận ra mình hèn nhát ,yếu đuối quá,tái gái thì cũng phải mạnh mẽ lên,không nên sợ hãi dù biết trước sẽ thất bại,nếu được quay ngược quá khứ em sẽ tỏ tình rồi chấp nhận bị từ chối chứ đến giờ em vẫn thấy tiếc nuối....

    -Cúp xong..... vẫn lên lớp 1 tuần nữa rồi thi,thi xong em rớt là dĩ nhiên,nhờ rớt em bắt đầu mở tài khoản chứng khoán vào tháng 5/2013 .2 năm rồi đến giờ em vẫn chưa gặp lại nhỏ đó,số dtdđ mất do mất điện thoại,biết cả địa chỉ nhà do nhìn lén CMND rồi chép vào tập rồi giờ kiếm không ra luôn......

    -À chuyện cưa đổ là rất thấp,trình độ em 12/12,tiếng nhật cũng kém,tốt nghiệp thi 2 lần mới đậu,học TC dược bỏ học do học không nổi,nhan sắc bình thường.
    -Trong khi nhỏ đó khoa kinh tế đối ngoại đh ngoại thương,biết tiếng Trung,Anh,Nhật giờ chắc N1 rồi,đứng đầu lớp,thi ĐH chắc cũng phải tầm trên 27 điểm là ít ,nói chung giỏi lắm,không trang điểm mà vẫn xinh xắn...
    Với lại chăm học thì thời gian đâu đi chơi,gái ngoại thương ít ai có bạn trai lắm.=((

    -Em học tiếng Nhật định sau này du học theo ngành kĩ sư,nhỏ ấy trong lớp lâu lâu cô giáo hỏi vụ Yên Nhật giảm thì xuất khẩu thế nào hay doanh nghiệp TNHH mấy người góp vốn,em lúc đó mù tịt,sở thích nhỏ đó là đọc sách.Sau khi nghỉ tiếng Nhật thì em theo kinh tế,chứng khoán,cố gắng đọc sách dù lười,thay đổi tư duy,nhiều khi cuộc đời mình thay đổi một phần chỉ vì 1 người con gái.:-o

    -Tuy em dở do lười học thôi.Chứ thật sự trán em cao,rộng,đã "mê" cái gì ,xác định được mục tiêu thì sẽ trở thành người giỏi trong thời gian ngắn hơn người bình thường rất nhiều.:)>-

    @};-Giờ nhỏ đó chắc vẫn còn không thích em,em nghĩ em giống thằng bám đuôi lắm ạ.X_XHồi học lớp 2 ngồi bên cạnh, em toàn ngồi nhìn để chép bài ,toàn không biết phải đi hỏi liên tục.Có lúc học cô giáo người Nhật, em sai bạn ấy nhìn thấy xong kêu em sai, rồi sửa giúp,cô giáo nhìn rồi nói tiếng Nhật khi thấy cảnh tượng như thế .Em không hiểu, ra chơi hỏi mà nhỏ đó im lăng,thấy hơi ngượng ngùng và đỏ mặt,em năn nỉ đến lần thứ 3 thì nhỏ đó kêu cô giáo nói giống 2 vợ chồng khi nhìn cảnh chỉ bài cho nhau..............Em chỉ mỉm cười rồi im lặng.........

    Đó chính là khoảng thời gian 3 tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời em,mỗi ngày đi học được ngồi cạnh và nhìn thấy bạn ấy mỗi ngày là niềm vui của em ,ước gì được quay lại quá khứ về lại thời điểm đó rồi lập lại liên tục........cứ ngỡ như là 1 giấc mơ đẹp........:x

    -Mà thật sự giờ nghĩ lại mất mặt nam nhi quá ,đi học toàn hỏi con gái,thế sao cưa được.Nên sau này đầu tư cổ phiếu em quyết tâm tự học ,tự nghiên cứu là chính,tìm cổ phiếu để mua cũng phải tự mình tìm,dù thất bại ít ra mình sẽ "học được bài".


    **==Hiện nay 2 tài khoản của em khá nhiều tiền,nhiều người mơ giống vậy,nhưng em thấy chỉ có tiền chứ cuộc sống không thấy vui nữa,lúc SVC lên cũng không vui mấy,xuống cũng buồn tí rồi để đó chứ gần như vô cảm,em sẵn sàng đánh đổi tất cả để về cấp 3 học tốt hơn,được vui vẻ cùng bạn bè ,được đậu đh được vui vẻ bên cạnh bạn bè và có 1 cô bạn gái cùng vui buồn trong thời gian học đại học,sống vậy mới có ý nghĩa,(đang ở làng đh thủ đức viết bài,nhìn cảnh sinh viên vui vẻ với nhau như vậy thì cảm thấy hơi tủi thân ).Cuộc sống hiện giờ ,em sống là để kiếm tiền thôi,không khác gì cái máy.

    Nếu sau này em giàu rồi thì cũng phải 30 là ít.Mà nhỏ đó = tuổi em thì hy vọng là không còn.:((


    *-:)Nói chung là hy vọng các bác bình tĩnh,đừng nghe người ta nói gì,nói SVC xấu như thế nào đi nữa,nếu tin tưởng SVC thì các bác nên lựa chọn quyết định cho thật sáng suốt.......Cái đó là do chính bản thân các bác ,tiền kiếm được hay không là chính ngay lúc này chứ đừng nghe bất kỳ ai.
    Last edited: 31/10/2015
  8. m140726

    m140726 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Đã được thích:
    1.050
    Càng nói càng lòi cái sự lừa đảo. Ai muốn mua SVC và đang cầm SVC hãy mở trang cuối BCTC ra đọc đừng nghe lời thằng nào. Trang cuối thuyết minh báo cáo tài chính nói rõ thế này ( em ko bít up hình , bác nào up được hình up giúp em trang cuối BCTC cty mẹ quý 3).
    Ông này lừa đảo trắng trợn, trang cuối BCTC cty mẹ quý 3 ko có đoạn nào như trên. Bác nào đang giữ SVC hoặc tính mua SVC hãy mở BCTC thuyết minh trang cuối ra mà đọc, đừng nghe thằng này phán bưà.
    Trang cuối BCTC cty mẹ quý 3 viết thế này: Thu nhập từ hoạt động tài chính quý 3/2015 ( 63 tỷ ) tăng so với cùng kỳ năm 2014 do phát sinh lợi nhuận từ việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại dự án 115-117 Hồ Tùng Mậu.
    Em ko up được hình, bác nào up hộ em trang cuối Thuyết minh BCTC cty mẹ quý 3 lên đây cho thằng ranh này bớt sủa đi.
    --- Gộp bài viết, 31/10/2015 ---
    SVC tầm giá 36-37 đúng giá trị thực bao gồm việc chuyển nhượng dự án Hồ Tùng Mậu mang về dthu 63 tỷ. Từ những quý sau hết LN đột biến thì giá SVC bao nhiêu các bác tự định giá.
    Last edited: 31/10/2015
  9. doithong2mo

    doithong2mo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Đã được thích:
    1.266
    bác nói trang cuối là trang số bao nhiêu? làm gì có đoạn này"Thu nhập từ hoạt động tài chính quý 3/2015 ( 63 tỷ ) tăng so với cùng kỳ năm 2014 do phát sinh lợi nhuận từ việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại dự án 115-117 Hồ Tùng Mậu"
  10. Goodstocks

    Goodstocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2013
    Đã được thích:
    3.727
    SVC tăng hơn 100% rồi mà các bác còn ham hố nhảy vào, dấu hiệu phân phối đã có từ vài phiên trước nhưng lái vẫn kéo để dụ thêm gà vào úp bô...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này