Tái cấu trúc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 26/08/2012.

4718 người đang online, trong đó có 412 thành viên. 20:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 120996 lượt đọc và 1051 bài trả lời
  1. ALANPHAN

    ALANPHAN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Đã được thích:
    257
    bác chủ thớt viết hay! tình hình VN bây h gần giống nga xô nhỉ haizzz
  2. cottages

    cottages Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Đã được thích:
    0
  3. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    269
    Chào các cụ, hôm nay em được ra tù. Mấy hôm rồi, bị cấm nói ức lắm nhưng nghĩ cũng hay hay....
    Tạo hóa cho mình 1 cái mồm, hai cái tai nhưng thói đời người ta cứ hay dùng mồm hơn là dùng tai ạ. Thời gian qua em chỉ được dùng tai không được dùng mồm, nhưng các cuộc họp chi bộ em vẫn tham dự đầy đủ, chỉ được giơ tay biều quyết thôi không được phát biểu gì cả. Các cụ có thể thấy ai phát biểu gì em cũng giơ tay đồng ý, thể hiện luôn luôn phục tùng tổ chức.

    Hôm nay, được phát biểu iem mừng lắm, nhiều chuyện lắm nhưng thứ 6 nhiều việc, họp hành liên miên nên chưa có thời gian hầu chuyện các cụ

    2 ngày nghỉ tới, nhiều thời gian em sẽ chém cùng các cụ.

    @vntienlen Lúc nào cụ đến Shop Tâm Thảo chỗ 105A C2 Thành Công, cụ PM nhé. Nhà em trên đó nên lúc nào cụ qua PM ngồi uống nước chè ở quán dưới chân cầu thang nhé.

    Hôm nào off Chi bộ em xin tham gia, góp vui bằng chai Lavie....
  4. kienvkt

    kienvkt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    355
    Năm ngoái, nhiều ý kiến bẩu là out, ngưng khi vào bầu anh lại đúng ý.

    Lần này lại thế nữa.

    Cuối năm 2010, ở ngoài họ cũng đã nhận định thay lái 1/2 đường.

    Chúng tôi chỉ cần "an cư lập nghiệp"
  5. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    welcome you back... 1 lần ngồi tù thấy ngồi trong bóng tối, lắng nghe mọi thứ cũng có cái thú chứ bác nhệ?
  6. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    269
    Vâng bác, nghe mà không nói nhiều lúc cũng rất hay....
  7. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    269
    Hôm nay em chia sẻ các cụ 1 chuyện mà em éo biết phải bình luận thế nào.

    Hôm 4/9, sáng hôm đó em đưa thằng cu nhà em đi tổng duyệt khai giảng, bình thường thì cháu tự đi học, nhưng hôm đó sợ mưa nên sáng em đưa cháu đi. Tới trường cháu hẹn bố 9h30 đón con vì tổng duyệt chỉ đến đó là xong về chuẩn bị hôm sau khai giảng. Hôm đó thế eó nào em lại quên, nên khi nhìn đồng hồ đã 10h, vội tức tốc rời cơ quan đến trường đón con. Vì đến muộn, đi xe máy nên em vội sang đường trái đường chỗ Láng Hạ, đoạn đối diện tòa nhà 57 Láng Hạ rẽ vào phố Thành Công. Bình thường em vẫn đi, không sao vì chỗ đó nó tiện vả lại quen rồi nên không sao. Nhưng hôm đó đen quá, gặp mấy chú CA P và dân phòng núp dưới đám cây lao ra tóm gọn. Em cũng đã nghía xa xa rồi nhưng không thấy gì vả lại thấy mấy người đi trước vẫn đi nên mình yên tâm đi. Bực mình quá vì lại phải nói khó với mấy chú CAP, nhưng cũng an tâm vì mấy chú ở Phường em quen gần hết. May quá nhìn thấy chú H, vừa cách đó mấy hôm ngồi nhậu ở nhà hàng xóm em, hôm đó còn chén chú chén anh, hẹn có gì anh cứ alo em. Nhìn thấy em đã chào: Chào H, anh đây. Mặt chú ấy lạnh tanh, coi như ko biết.. Chú ấy nói:
    - Anh biết mình vi phạm lỗi gì chứ?
    - Anh biết, anh đã vi phạm luật GT - tôi ăn năn.
    - Như lỗi của anh đi vào đường ngược chiều, không mang giấy tờ xe anh sẽ bị phạt 1,5 tr, chú CAP tuyên bố.
    Iem nghĩ, chú ấy dọa mình chứ mọi người đi đầy ra, vả lại là chỗ quen biết ai lại làm thế.

    Báo hại cho em, hôm đó do vội nên không mang theo ví, đành năn nỉ lại:

    - H thông cảm, do anh vội đi đoán cháu nên đi tắt, chứ anh biết lỗi của mình. Anh xin chú thông cảm cho anh đi đón cháu kẻo muộn - Tôi ân hận.
    - Anh viết vào đây, (tờ giấy photo xác nhận vi phạm hành chính do CAP chuẩn bị sẵn) em sẽ phạt anh với lỗi nhẹ nhất: 150k với lỗi không đội mũ bảo hiểm do anh là chỗ quen biết - Chú CAP quả quyết.
    - ANh đồng ý, nhưng chú thông cảm cho anh đi, thú thật anh không mang theo ví do vội vì vậy không mang theo tiền, anh xin chú chiều nay anh sẽ mang tiền tận nơi đến CAP nọp cho CA - Tôi nài nỉ.
    - Anh thông cảm, em không khất cho anh được, nếu vậy em buộc phải giữ xe anh lại - Chú CA quyết định.

    Nghĩ cũng bực, mình đã năn nỉ xin thằng oắt con này, hơn nữa là chỗ quen biết hàng ngày gặp nhau chỗ CAP Thàng công vẫn chào hỏi nhau thân thiết, mình có trốn chúng nó éo đâu mà sao nó làm khó mình vậy. Quả này khó xử đây vì trong người không mang ví vả lại muộn giờ đón con rồi đứng đây mà đôi co thêm mệt.

    - Anh xin chú đấy, nhà gần đây, chú cho anh đi đón cháu rồi anh về nhà lấy tiền mang ra đây hoặc chỗ CAP nộp cho chú - Tôi năn nỉ thêm nữa.
    - Anh để xe ở đây, đi bộ hoặc đi xe ôm về nhà lấy tiền mang ra đây nộp phạt em sẽ cho anh đi - Chú CA tuyên bố.
    Quả là khó rồi, tôi cũng không muốn đôi co nữa vì ở đấy khi đó còn có thêm mấy người vi phạm nữa. Tôi buộc đi xe ôm về nhà, nhưng ví thì để cơ quan, vợ đi làm nhà cũng không có tiền. Hỏi vợ mãi mới thấy có bọc tiền vợ để đi lễ chùa (toàn tờ mới cứng nguyên series 1k và 500 đ) tpooi mang đi 2 cục 1-1k và 1 500 đ. Ra tới nơi tôi nói:

    - ANh chưa bao giờ năn nỉ xin ai cái gì như hôm nay với chú. Anh với chú là chỗ quen biết đã lâu, chú đáng tuổi cháu anh, ở trong hoàn cảnh này anh mới phải làm vậy. Đây là tiền vợ anh để đi lễ chùa và làm công đức từ thiện, không mang theo ví anh mới phải làm thế và anh đã nói với chú chứ không phải là anh nói điêu. Với anh, 150k chả là gì cả, anh làm sao nuốt trôi được của các chú mà chú phải làm khó anh đến vậy. Chú có cầm tiền này cũng đừng tiêu nhé, vì đây là tiền để làm công đức, tiêu hoang nó vận vào người các chú đấy. Tôi nói rồi dắt xe đi. Mất đúng 1 giờ đồng hồ, đến trường hơn 11h, chờ lâu quá, con trai tôi đã tự đi bộ về nhà. Gọi điện về nhà cho con đành nói lời xin lỗi, bố đã hẹn mà không đón con được.

    Trên đường trở lại cơ quan trong đầu tôi cứ nghĩ, sao XH này lại đào tạo ra những con người công bộc của dân vậy nhỉ? Không lý giả được, cũng bức xúc, hôm nay mới lên đây nói được. Lưu ý các bác có muồn rẽ trái từ đường Láng Hạ và Thành Công thì chú ý nhé, hàng ngày vào các giờ làm việc, luôn có đội tự vệ núp sau bóng cây rình bắt đới...

    Các cụ bình luận nhé!
  8. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    chỗ đó cấm rẽ trái hay bác đi ngc chiều vào thành công?

    còn chuyện bác gặp chó thì bình thường ở huyện.... Nên nhớ là họ đc đào tạo phải có nghề bẩn hơn hủi mới bắt đc hủi nhé,...
  9. chaiens

    chaiens Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2011
    Đã được thích:
    423
    Đối với các chú ******* thì đây là chuyện thường ngày ở làng mà bác, ra khỏi bàn là nó coi như không biết mình. Em mất CMND đi xin mỗi cái xác nhận hộ khẩu để làm mà lên ******* gặp con bé trưởng phòng CSTTXH, ở cách nhà em có 2 căn. Nó coi như không biết mình hỏi vặn vẹo, báo hại em điên tiết lên đi nhờ cửa khác gí xuống bắt nó phải làm, éo thèm nhờ vả nó nữa. :)):))

    P/s. truyền thống của ngành là vì ..... quên người thân mà bác
  10. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Tối thứ 6 có hơn 9500 chú chui vô cái diễn đàn này hóng giề nhể? hehe, lại nghe tin đồn chuẩn bị kết thúc mùa chuyển nhượng cầu thủ, Juve nhặt thêm quân phỏng?

Chia sẻ trang này