Tài liệu Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/05/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4299 người đang online, trong đó có 319 thành viên. 12:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 105178 lượt đọc và 2909 bài trả lời
  1. dieu vi

    dieu vi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/03/2014
    Đã được thích:
    376
    hihi e type hoai ko duoc vi font chu bi loi rui
    unikey Unicode and kieu go Vni, font web la time new roman ma2 ta ~X(
    R0se, fuong9, huynhhuongvt1 người khác thích bài này.
  2. phongthuyck

    phongthuyck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    8.335
    mời :drm:drm:drm:drm:drm:drm
    R0se, fuong9, huynhhuongvt1 người khác thích bài này.
  3. dieu vi

    dieu vi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/03/2014
    Đã được thích:
    376
    NHẮN CÙNG AI...
    Phải về đâu khi chập chững vào đời
    Thoáng bỡ ngỡ bởi đường trần trăm ngã
    Cuộc sống quanh em,người người hối hả
    Muốn quay về cũng không thể dừng chân.
    Mảnh đời riêng xin để lại sau lưng
    Bao khoảng khắc nghe tim mình vụn vỡ
    Mảnh tình hồng đang yêu đà dang dở
    Nhớ chiều nào em trách đoá phù dung .
    ...Cứ ngỡ vô tình, chẳng biết nhớ nhung
    chiếc lá thu buông mình về cội
    Chút nắng chút mưa cũng làm hồn len lói
    Thoáng miên man nghĩ chuyện đạo - đời...
    ...
    Anh bảo "đường trần đâu có gì vui"
    Vẫn biết thế, nhưng đời là cõi thật
    Những tranh chấp bon chen, những tháng ngày tất bật
    Cơm áo gạo tiền chất chứa những lo toan.
    Cảnh đói nghèo, ai chẳng mộng giàu sang
    Sự nghiệp , công danh........ôi ! bộn bề cuộc sống !
    Ai xui khiến
    đường đời trăm ngã rộng
    Hay do ta,
    ta tự vẽ đời mình .
    Dẫu phù du,xin tiếp cuộc hành trình
    Không lỡ làng
    cho một kiếp nhân sinh !
    Cứ thế hoàng hôn rồi lại bình minh
    Ngày lại tháng bao thăng trầm cuộc sống
    Chợt tỉnh giấc bao năm dài ru mộng
    Bước tang bồng, lắng lại một lời kinh...
    Phải chăng anh ,đời là cuộc phiêu linh
    Khi mỏi gót , xin về nơi đất Mẹ
    Những cánh chim trời có nghe hồn cô lẽ
    Phải về thôi ...năm tháng phủ rêu rồi.....
    Mảnh tình nồng,
    ai nỡ để đơn côi ...
    suu tam
    Moi nguoi doc do buon trong luc thi truong bun ngu
    hoanglong9706, chatvu, R0se5 người khác thích bài này.
  4. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Vậy là phải mò mẫm nữa rồi, mà cái gì có chữ mò là mình thích mới ác liệt chứ.:))
  5. Lucky22

    Lucky22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2013
    Đã được thích:
    22.844
  6. Lucky22

    Lucky22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2013
    Đã được thích:
    22.844
  7. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Tks các bạn, mình cảm giác nơi đây giống như là đảo ngọc vậy, toàn là tinh túy của tình yêu.
    Lucky22, R0se, phongthuyck2 người khác thích bài này.
  8. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Bài này hay quá, gõ cửa trái tim thổn thức.
    Lucky22, R0se, phongthuyck2 người khác thích bài này.
  9. huynhhuongvt

    huynhhuongvt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/04/2014
    Đã được thích:
    3.201
    Ý bác ấy là quá phục chị đã nói trúng ý bác ấy.
    Lucky22, Khavienthanh, R0se2 người khác thích bài này.
  10. phongthuyck

    phongthuyck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    8.335
    =))=))=))=))
    kỉu như phải làm việc trong bóng đêm ý nhỉ :))
    Lucky22, KhavienthanhR0se thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này