1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tại sao không có Ros?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khamac, 29/10/2023.

663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 23:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9101 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. VSP

    VSP Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    1.013
    Các đội lái lừa úp sọt gà như Còi trên sàn này nhiều vô kể. Còi liều lĩnh quá không tính đường lùi nên thành án điểm. Càng ngày các đội lái càng xử dụng các chiêu lừa gà tinh vi hơn. Các Cụ gà mờ mộng hãy tỉnh ngủ kẻo tan gia bại sản đấy:drm
    Tich_ta_kiem thích bài này.
  2. moccong

    moccong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    19.802
    Bambo dịch vụ tốt bởi vì họ mới ra đời, để thu hút khách họ buộc phải làm vậy, càng làm tốt chi phí càng cao càng lỗ đậm vậy nên mới có các khoản lỗ rất nặng, và vấn đề là với tình hình tài chính như vậy nó còn hoạt động trong bao lâu?
    LVFFUND, haisactigonPaladin1987 thích bài này.
  3. Paladin1987

    Paladin1987 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2020
    Đã được thích:
    10.643
    E cũng rất thích đi bamboo, trở mình ko thành công khá là đáng tiếc :))

    E cũng giận a Q nhưng ko ghét, nếu ko được tạo điều kiện thì có muốn cũng ko được. Kiểu như e muốn bắt trộm tạo thành tích thì e để quên cái điện thoại trên bàn cho sếp lấy rồi chộp vậy thôi easy game =))
    haisactigon thích bài này.
  4. ChangNo

    ChangNo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/09/2023
    Đã được thích:
    590
    kiểu như "tao nói dối đấy" thì anh lại đang nói thật...kakakakaka=))=))=))
    Paladin1987 thích bài này.
  5. MTL2022

    MTL2022 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2022
    Đã được thích:
    425
    AQ nuôi Bamboo cũng khoai kém gì V nuôi VFS đâu :( Nhưng đen cái năm ấy covid, cùng đường nên a buộc phải làm quả chui để cứu BB, đen lại thành án điểm :(

    Tiếc cho Tre đi rất thích mà mất đi bầu sữa của a, h chỉ chờ phá sản :(

    Còn nói về đội lái thì a tôi là quân tử nhất, không lom dom giấu diếm gì :)) nói được làm được, muốn mua bao nhiêu cũng có, muốn bán bao nhiêu cũng ok, rất ít khi bịt sàn 8-}8-}8-}
    ZwillingPaladin1987 thích bài này.
  6. Paladin1987

    Paladin1987 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2020
    Đã được thích:
    10.643
    Ít ra sòng phẳng cụ nhỉ, cty lỗ lòi ko cần phân tích ... ae nào thích sóc đĩa bơi hết vào đây đánh với chủ tịch ... ăn lấy thua chung ko cần ý kiến ý cò j =))
    MTL2022 thích bài này.
  7. onecent9999

    onecent9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    5.764
    lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội rất nặng...đợt này thằng còi đi hơi lâu...
    onecent9999 đã loan bài này
  8. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.435
    Sao lại ko có ROS...có hẳn bài riêng cho thấy tầm cỡ hơn hẳn nè :))
    Chủ nhật, ngày 29/10/2023 18:19 PM (GMT+7)
    Cú 'úp sọt' nhà đầu tư chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết
    Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết chỉ đạo tăng vốn điều lệ khống cho Faros, niêm yết cổ phiếu bán cho nhà đầu tư rồi bất ngờ bán tháo, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng.
    Hành vi của ông Quyết, 48 tuổi, cùng hai em gái Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế; cựu phó chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ ******* (C01) nêu trong kết luận điều tra vừa hoàn tất.

    C01 đề nghị VKSND Tối cao truy tố 4 bị can về tội Thao túng thị trường chứng khoán Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 17 người còn lại bị cáo buộc vai trò đồng phạm, hoặc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Công ty CP Xây dựng Faros thuộc hệ sinh thái FLC, tiền thân là một công ty thua lỗ do ông Quyết chỉ đạo cấp dưới đứng tên mua lại, nhiều lần đổi tên. Sau nhiều năm gần như không hoạt động, tháng 4/2014, công ty bắt đầu nhận thầu thi công các dự án bất động sản do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

    Theo kết luận điều tra, dù vốn thực góp ban đầu chỉ gần 1.200 tỷ đồng nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, từ tháng 4/2014 đến 9/2016, Quyết chỉ đạo em gái cùng một số người khác là lãnh đạo Công ty Faros 5 lần nộp hồ sơ góp vốn khống hơn 3.100 tỷ đồng. Từ đó, vốn điều lệ của Faros tăng từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ.
    Cụ thể, dù các cổ đông không có tiền nhưng theo chỉ đạo của em gái ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế, Chủ tịch HĐQT Faros vẫn ban hành nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ. Để hợp thức hóa tiền góp vốn, Huế chỉ đạo anh em họ cùng bạn bè của ông Quyết đứng tên ký khống sẵn 14 ủy nhiệm chi với nội dung "chuyển tiền góp vốn".

    Chỉ bằng 35 tỷ đồng có sẵn, Huế đã chỉ đạo chuyển tiền quay vòng để góp vốn. Trong lần đầu tiên này, vốn điều lệ của Faros tăng từ 1,5 tỷ đồng lên 225 tỷ. Trong lần thứ hai, ông Quyết đã chỉ đạo em gái nhờ 15 người để ký khống 33 ủy nhiệm chi sau đó dùng 86 tỷ đồng để quay vòng góp vốn, nâng vốn điều lệ Faros lên 1.125 tỷ đồng.

    Lần thứ 3, Huế không cần dùng tiền có sẵn mà sử dụng các chứng từ ký khống để làm thủ tục nộp tiền, chuyển tiền, rút tiền. Cứ sau mỗi giao dịch nộp tiền lại có một lệnh rút tiền. Cứ quay vòng như vậy nhiều lần cho đến khi vốn điều lệ Faros được nâng khống lên hơn 3.000 tỷ đồng.

    Bằng thủ đoạn như trên, khi Faros tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng, ông Quyết yêu cầu những người đứng tên hộ chuyển nhượng lại toàn bộ gần 180 triệu cổ phần cho ông. Việc chuyển nhượng này không phát sinh tiền thanh toán do bản chất đều thuộc sở hữu của ông Quyết.

    Nhờ thợ may làm 'nhà đầu tư uy tín'
    Sau 5 lần tăng vốn điều lệ khống thành công từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng, ông Quyết đưa ra kế hoạch biến Faros thành công ty đại chúng để niêm yết trên sàn chứng khoán Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Do điều kiện thành công ty đại chúng phải có 100 cổ đông trở lên, nên ông Quyết chỉ đạo Huế cho 385 nhân viên của FLC, mỗi người nắm giữ một lượng nhỏ cổ phần. Từ đó các nhân viên này nghiễm nhiên trở thành cổ đông của Faros.

    Tuy nhiên, do việc góp vốn có nhiều mâu thuẫn nên Vụ giám sát đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã yêu cầu Faros phải giải trình. Từ đó, Faros thuê Công ty Kế toán và Kiểm toán Hà Nội "làm đẹp" báo cáo tài chính để làm thủ tục niêm yết.

    Trước yêu cầu giải trình về các khoản ủy thác đầu tư, mặc dù có người là thợ may và lao động tự do, không hoạt động kinh doanh, nhưng Faros vẫn giải trình rằng "đây là hai nhà đầu tư uy tín".

    Dễ dàng lọt qua nhiều khâu thẩm định của các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tháng 8/2016, Faros được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp nhận đăng ký cổ phiếu ROS, mệnh giá 10.000 đồng/cổ, số lượng đăng ký 430 triệu.

    Một tháng sau, ROS chính thức lên sàn HOSE với giá tham chiếu 10.500 đồng/cổ. Thời điểm này, Chủ tịch FLC nắm giữ 428 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 4.280 tỷ đồng, chiếm 99,5% vốn sở hữu của Faros.

    Ông Trịnh Văn Quyết đổ lỗi cho em gái

    https://viva24h.vn/cu-up-sot-nha-da...yet/news-1-7-90f166b4d0f316303307b423dcbb60ba
    Paladin1987 thích bài này.
  9. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.435
    chuẩn...
    Chủ nhật, ngày 29/10/2023 18:19 PM (GMT+7)
    Cú 'úp sọt' nhà đầu tư chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết
    https://viva24h.vn/cu-up-sot-nha-da...yet/news-1-7-90f166b4d0f316303307b423dcbb60ba
    Ông Trịnh Văn Quyết đổ lỗi cho em gái
    Tuy nhiên, khi bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông này thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội và đổ lỗi cho em gái.

    Với bị can Huế, C01 cho rằng, bị can biết rõ việc nâng khống vốn điều lệ để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư nhưng vẫn làm theo sự chỉ đạo của anh ruột. Ban đầu, Huế thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình là thực hiện theo ông Quyết nhưng đến nay lại thay đổi lời khai, cho rằng "bản thân tự thực hiện hành vi phạm tội".

    Ngược lại với Huế, người em gái còn lại của ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga thừa nhận làm theo chỉ đạo của anh trai để thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nga cũng khai, tiền thu lợi bất chính cũng do ông Quyết tự sử dụng.
    Tich_ta_kiem thích bài này.
  10. thongke

    thongke Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2013
    Đã được thích:
    4.999
    Thị trường đang xấu, hồn ma trở lại, có khi lại trở lại.
    Nhiều khi tâm trạng không tốt, lôi chuyện cũ ra cũng là một cái cớ đổ lỗi cho GIẢM.

Chia sẻ trang này