Tại sao người Việt Nam giỏi mà chưa giàu!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VNindexpro, 08/12/2008.

4322 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 16:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 827 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. Wriver

    Wriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Người Việt Nam ko bao giờ có được 1 bộ máy lãnh đạo giỏi vào thời bình . Đó là lý do chính.
    Vào thời chiến tranh, cái được qua việc nhận hối lộ, tham nhũng không lớn bằng cái hại là nước mất, bản thân bị đi tù (nếu phe mình thua trận) nên họ có động lực để kiềm chế lòng tham.

    Đến thời bình, động lực trên không còn nữa và lúc này, theo nguyên lý , cần phải có sự chia sẻ quyền lực (chế độ tam quyền phân lập và đa đảng) cộng với sự tranh luận (thông qua báo chí tự do). Nhưng các vị công thần tự cho mình tài giỏi có thể dùng tư tưởng cao siêu để chống lại lòng tham. Kết quả là thất bại

    Trong xã hội mà lòng tham trị vì thì chẳng có quyền lợi nào lớn hơn quyền lợi cá nhân, nó lớn hơn quyền lợi xã hội. Mọi người đều đòi hỏi quyền lợi lớn nhất cho mình mà chẳng cần biết gì hơn.

    Mình là 1 luật sư, mình thấy rằng nếu mình khuyên khách hàng là một người Việt Nam rằng họ được làm tất cả những gì pháp luật không cấm và hãy tôn trọng pháp luật thì là chưa đủ, mà phải khuyên họ rằng hãy làm những việc pháp luật không cấm và lãm những việc mà pháp luật cấm nhưng *** có thằng nào xử lý hoặc có thằng xử lý nhưng mua được nó . Không phải họ không biết làm đúng mà bởi vì làm đúng mà ko có tiền hối lộ thì chỉ thiệt, luật sư mà ko biết điều này thì tư vẫn *** cho ai được

    Mình biết rõ rằng 1 đồng hối lộ mà doanh nghiệp trả cho quan chức buộc phải đổi lẫy 1000 đồng tiền lời. Rủi ro lớn đổi lấy lợi nhuận lớn mà. Cuối cùng người phải gánh chịu vẫn là người Việt Nam chứ đâu phải ai khác. Đau quá mà chưa biết bao giờ và bằng cách nào chấm dứt.
  2. galacme

    galacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Đã được thích:
    0
    sao em nghe nói nếu giỏi thì ...sẽ.... giầu


  3. Mua_dat_Ban_dat

    Mua_dat_Ban_dat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Đã được thích:
    1.056
    e cũng chưa nghe ai nói là giàu nhưng ko giỏi cả
  4. phamconghieu

    phamconghieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    0
    ĐKM lại bài nữa của ban LD rằng VN có nhiều tiềm năng, cơ hội... người VN cần cù, thông minh ... Thánh họ
  5. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    306
    Thằng viết bài báo này ngày xưa học Văn Sử Địa nên đầu óc mới ngu như vậy
  6. nganson9999

    nganson9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Cả cái thế gian dối này từ cổ chí kim, không có thằng nào, dân tộc nào giỏi mà không giầu mạnh, không đi đè đầu cưỡi cổ, trấn lột (dưới nhiều hình thức khác nhau) thàng khác. Việt Nam là thằng ngu thứ hai thế giới. Chỉ đứng sau một thằng ở châu Phi.
  7. conga007

    conga007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Giỏi ở điểm nào? Các bác thử liệt kê ra xem nào? Ngoài một vài vị tướng có tài quân sự ra thì xin lỗi được nói thật Việt Nam này chả được cái quái gì đáng tự hào cả, em nói thật lòng đấy, nhìn xem Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản kia kìa, họ có lòng tự trọng dân tộc vô cùng lớn, trong khi VN mình thì thua xa, đi đâu họ cũng tự hào là người nước họ, là dân tộc nước họ, trong khi dân Việt Nam : "Tôi thấy nhục khi mang quốc tịch Việt Nam"...Dân Việt Nam khi ra nước ngoài sống, một sự thật đáng buồn là nhìn thấy nhau coi như người dưng nước lã, chém giết nhau như ngoé chứ nói gì đến lòng tự hào dân tộc???
    Khi nào VN chỉ có một tự hào duy nhất : Chúng tôi rất tự hào khi đánh thắng tất cả cường quốc lớn trên thế giới, thì được đáp trả một câu : Chúng tôi cũng tự hào, vì dẫn dắt cả dân tộc thoát khỏi tất cả các cuộc chiến tranh...Hoá ra dân Việt ta tự hào vì tính ngông cuồng, hiếu chiến, ta tự hào là thông minh ư??? Thông minh nhưng lại đi làm thuê cho kẻ khác, để họ chiếm đoạt hết chất xám của mình, nói chung quy lại do Việt Nam không hề có lòng tự hào dân tộc,hay lòng tự hào dân tộc chưa cao, chính vì vậy chẳng có mấy ai dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh cho đồng loại cho dân tộc, cho thế hệ sau, chính vì vậy mà dân tộc VN sẽ mãi mãi nghèo, chỉ khi nào có lòng tự hào dân tộc, dám cống hiến vì dân tộc thì khi đó VN mới có thể giàu, và để có thể làm được điều đó, thì cơ cấu và bộ máy chính quyền VN sẽ cần một sự thay đổi mang tính đổi mới hoàn toàn, Đảng và đất nước cần những người như anh Sáu Dân, chỉ có những người như vậy mới có thể đưa đất nước thay đổi...
  8. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0

    Pác này chưa đọc nhiều về nguời Do Thái roài, bác biết nguời Do Thái nắm giữ bao nhiêu tài sản trên trái đất này không? Khoảng 80% tài sản trên trái đất này là của người Do Thái đấy bác ạ. Đặc biệt nhất là dòng họ Rodschill - ước tính tài sản của dòng họ này vào khoảng 400.000 (bốn trăm nghìn) USD - 600.000 USD. Còn đất nưóc của họ sau nhiều năm bị xoá sổ song sau đó xây dựng lại được với một quãng thời gian chưa phải dài cộng với chiến tranh thì được như bây giờ là quá giỏi roài.
  9. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai còn một lời chê người Do Thái thì đúng là quá AQ. Tư tưởng của họ có lẽ không một dân tộc nào trên thế giới này sánh bằng, họ thoát được tư tưởng nhỏ nhoi, co cụm, họ coi cả thế gian là là đất nưóc của họ, chỗ nào họ thấy thuận lợi, đem lại nhiều của cải thì họ dừng chân và coi đó là "đất nước" của họ. Tất nhiên trong tâm tưởng họ vẫn hướng về quê hương Isaren. Đó thực sự là một dân tộc quá vĩ đại, cả đời iem chỉ có một thần tượng duy nhất: Dân tộc Do Thái. Vì vậy tất cả mọi thứ liên quan đến dân tộc Do Thái là iem đọc ngấu nghiến.
  10. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Còn nếu nói là giỏi mà không giàu thì thực ra là một cách nói bào chữa cho sự dốt mà thôi. Nhiều người giỏi sách vở, có bằng cấp này nọ... là cứ tưởng mình giỏi. Đó đâu phải là sự giỏi. Đoàn Nguyên Đức không có bằng Thạc Sĩ, Tiến Sĩ... nhưng iem cam đoan đầu trung bình của 100 ông Tiến Sĩ giấy VN may ra mới giỏi bằng ông.

Chia sẻ trang này