Tại sao người Việt trở nên bẩn tính?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kientrungbk, 15/11/2016.

2406 người đang online, trong đó có 962 thành viên. 11:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3778 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. drttck

    drttck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2014
    Đã được thích:
    4.460
    Làm đếch gì có cái nền kinh tế kiểu KTTT định hướng XHCN, hồi trước thì bảo đi tắt đón đầu ...cuối cùng cả đất nước lao xuống hố... bây giờ lại bảo quá độ...theo tớ thấy là "hoá độ" thì có...he..he
  2. kientrungbk

    kientrungbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2014
    Đã được thích:
    4.068
    Hi vọng như bác nói. Chứ nếu tình trạng này kéo dài thì chưa kịp giàu chúng ta đã mắc bệnh hiểm nghèo hết dáo.
    Lacmatemroi6688 thích bài này.
  3. Lacmatemroi6688

    Lacmatemroi6688 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    3.959
    đang tốt lên rồi còn rì...:)):-bd
  4. kientrungbk

    kientrungbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2014
    Đã được thích:
    4.068
    Thôi lại ngậm bồ hòn làm ngọt ah bác. Biết sai phải sửa chứ.
  5. Lacmatemroi6688

    Lacmatemroi6688 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    3.959
    chữ nhẫn là khó học nhất đó....người ko học được chữ nhẫn ko phải là người hay...:)):-bd
    kientrungbk thích bài này.
  6. thetwoface

    thetwoface Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    591
    Sao bác tả em? Còn tính đàn bà và ghen ăn tức ở nữa bác tả nốt. Tính này có từ thời phong kiến
  7. lephongxd

    lephongxd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Đã được thích:
    6.153
    Tính bẩn bựa thường sinh ra ở những thành phố hội nhập pha tạp như hà lội, sài gềnh... vì cuốc sống quá đông đúc, bon chen, người khôn của khó, chênh lệch giàu nghèo, lắm kẻ rực mỡ, kẹt xe, ô nhiễm... dẫn đến căng thẳng thần kinh, nên sinh sự dễ sảy ra nhưng chỉ là thiểu số,
    Miền quê tuy nghèo nhưng tình làng nghĩa xóm vẫn đậm đà tuy một số phần tử trộm cắp vặt, trộm chó mèo thì khó tránh do nhu cầu nhậu ở thành phố khiếp quá mà :))
    Cần cải hóa dần và bác Hồ cũng đã nói: vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, lời nói của Bác chưa qua 70 năm thì còn cần 30 năm nữa để thay đổi đấy :))
    kientrungbk thích bài này.
  8. kientrungbk

    kientrungbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2014
    Đã được thích:
    4.068
    Sự khôn lỏi mới là mối nguy lớn đó em. Vì ai cũng nghĩ mấy cái cỏn con không ảnh hưởng gì nhưng lâu ngày nó sẽ biến thành cái lớn. Ăn cắp thời gian nghe có vẻ ko có hại nhưng lại rất nguy hại đó.
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  9. phong_lan

    phong_lan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    8.638
    Bản chất của xứ Thiên Đường nó vậy.
  10. Minh Thanh

    Minh Thanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Đã được thích:
    959
    Quyền lợi, chức vị và danh vọng sẽ làm cho con người không bao giờ dừng lòng tham lại, lãnh đạo đã là tên tham quan thì chắc chắn nó sẽ dựng đàn em lên thay chứ k thể cho kẻ khác vì đệ tử sẽ bảo lãnh cho hạ cánh bảo vệ khối tài sản của họ, cái này gọi là "ngưu tầm ngưu mã tầm mã". Họ đẻ ra cái gọi là hệ thống chính trị với mục đích kiểm soát quyền lực, không cho người giỏi mà lạc vây cánh vào hệ thống lãnh đạo. Bác nhìn rõ bản chất của một đế chế thì việc xã hội đấy phản ánh là chân thực nhất, việc bác đưa những tiêu cực chỉ là bề nổi. Chúng ta biết và phải thích nghi để tồn tại, tất nhiên là cũng phải sửa chính mình răn dạy thế hệ kế tiếp, nhưng theo mình điều này quá khó vì thời trước tôi còn sống một thời gian thơ ấu trong bao cấp chứ thời nay con tôi học cấp 1 chúng đã chứng kiến nhiều điều xấu quá.... chỉ biết hy vọng mà thôi.

Chia sẻ trang này