Tại sao phải làm ngựa đầu đàn và tại sao nên làm ngựa?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 07/11/2012.

8489 người đang online, trong đó có 1090 thành viên. 15:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 126039 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Cụ @com bìm bịp đâu nhể? múc chưa?
    hehe, nhiều con gd đúng như tin tức lun..... lớ rớ vào kẹp banh xác
  2. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    em nhỏ tuổi hơn bác nhiều, tuy nhiên em nghĩ bác tầm 4x thì vẫn còn cơ hội, làm thật giàu thì cần phải có cơ duyên chứ làm để ra kha khá, sống tốt thì em nghĩ bác vẫn có rất nhiều cơ hội với 50% sức lực ..

    em thì thích cái sòng này, bởi em cảm nhận chắc chắc em sẽ sống tốt với nó và em thích nó :x
  3. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    thanh khoản tt qua tuần này hoàn toàn suy kiệt ... liệu đáy chăng?:-w
  4. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Đái zồi, đái ngồi... hehe, giờ chỉ mong kẻ ở lại làm trò tiễn người đi,.... k thì chết chùm cả...
  5. Manhbeo

    Manhbeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    780
    ai trả lời được câu hỏi khó nhất quả đất này đây...:-??
  6. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    đã không trả lời được thì tốt nhất là xin dừng cuộc chơi ;))
  7. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    quả là khó chịu đại ca nhỉ..
  8. gloomboom

    gloomboom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2012
    Đã được thích:
    115
    Không "rễ" chút nào bác ợ. Hồi năm 65,66 thế kỷ trước cách nhà mềnh mấy căn là nhà của hai vợ chồng ông Ba Tạo. Ông thì teo tóp gầy như cây sậy, bà thì như thùng phuy. Ông sâu như giếng khơi, bà nông như cơi trầu. Tối trước ông mắng bà sao đó mà trưa sau bà dẫn người nn về. Bà chỉ viên gạch bậc cửa nhà xí: người nn đào lên lấy đi cái gì thì hồi đó mềnh còn bé không biết nữa. :-o:-o
  9. Peerless

    Peerless Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    96
    Mới bắt đầu làm 1 việc gì điều khó nhất là điều chỉnh tư tưởng chấp nhận gian khổ và bắt tay vào việc.
    Khi đã tiến hành rồi thì mọi chuyện cứ thế kéo ta đi.
    Cái khó là lại khởi đầu làm lại những gì chúng ta đã làm từ những năm 20 tuổi, ý chí hao mòn do mình nản tăng lên gấp bội. Tuy nhiên đừng ngại cụ ạ vì cụ đã có kinh nghiệm rồi mà.
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>
  10. Peerless

    Peerless Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    96
    Nghe cụ nói giống "đái ngồi" chứ đái zồi gì???
    =))=))=))=))=))=))

Chia sẻ trang này