Tạm biệt anh chị em F319

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stormer, 26/07/2010.

3947 người đang online, trong đó có 264 thành viên. 07:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9192 lượt đọc và 151 bài trả lời
  1. lawson0209

    lawson0209 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Đã được thích:
    11
    Chúc bác lên đường thảnh thơi. Chọn chỗ sâu mát mẻ nhé bác !
  2. anh2lua

    anh2lua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Em cũng bán hết thứ thứ 6 tuần trước, chán cái TT này quá. Chắc em rút tiền ra thôi. Em chở về công việc của em là làm chiên gia database, tối tối lên lớp học thêm tiếng anh, xem có em nào hay hay tán lấy vợ thôi ;))
  3. 913f

    913f Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    9
    Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzời ạ!

    TTCK VN đang đầy sóng, biết bao cơ hội gặt hái mà bác lại như vậy. Có lẽ bác không hợp với chứng trường rồi.

    Vô cùng thương tiếc chia buồn với bác và toàn thể gia quyến!

    [};- :-o [};-
  4. deko

    deko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    2
    bác chọn chỗ nào phong thuỷ tốt hãy đi nhá, bác còn gì chưa kịp di chúc, bác trăng trối nốt đi! hehe
  5. Olivertwist-01

    Olivertwist-01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    2
    Cụ đi...Ừ nhỉ cụ đi thật!!!:p[:p]
  6. anh2lua

    anh2lua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Đại gia chứng khoán, địa ốc đua nghỉ mát đúng mùa bão
    Chị Hằng, đại gia chứng khoán đất Hà Thành quyết định đi Quảng Ninh một tuần vào giữa tháng 7 với lý do: “Bây giờ ở nhà mua bán chứng khoán thì chỉ có lỗ nặng”.
    Thời điểm nữ đại gia này tới Quảng Ninh chỉ trước khi có tin bão Conson đúng một ngày. Chị Hằng cho biết, tháng 5-6 là thời điểm chứng khoán vẫn có nhiều cơ hội để thắng nên nhà đầu tư nào cũng nhăm nhăm canh để mua, bán chứ không ai nghĩ đến việc đi chơi. “Sang đến tháng 7, mua con nào chết con đấy nên ở nhà thì chỉ có mất tiền, đi nghỉ mát là phù hợp nhất”, nhà đầu tư này cho biết.
    Còn anh Tuấn, một thành viên có “số” của nhóm “đội lái” (các nhà đầu tư lớn chuyên làm giá cổ phiếu) tại thủ đô cũng quyết định đi nghỉ mát 2 tuần vào cuối tháng này. Nhà đầu tư này cho biết, thời gian gần đây, “lái” cổ phiếu cực khó, phần lớn toàn bị "kẹp hàng" hoặc lỗ nên cách tốt nhất là không mua bán gì. “Trong tình hình đó thì đi nghỉ dài cho thư giãn, đến khi về có khi thị trường khởi sắc hơn”, anh này nói.
    [​IMG]
    Thị trường nhà đất trầm lắng, nhân viên công ty địa ốc sôi động với Miss Bikini. Ảnh: P.H Trong khi đó, tại một công ty chứng khoán có trụ sở TP Hồ Chí Minh, ban lãnh đạo tổ chức hoạt động teambuilding tại nước ngoài kéo dài cả tuần. Vị phó tổng giám đốc đơn vị này tiết lộ, thời điểm này, công việc cũng không nhiều do nhà đầu tư giao dịch ít, các nhu cầu về dịch vụ chứng khoán cũng không lớn và là thời điểm tốt nhất cho việc đào tạo, hoặc xả hơi sau những tháng làm việc căng thẳng.
    Ông này giải thích, việc đi nước ngoài là do hiện giờ mùa mưa bão, đi biển cũng không phù hợp. "Còn việc kỳ nghỉ có hơi khác thường so với mọi người là do đặc thù của thị trường chứng khoán nó vậy", chuyên gia này bình luận.
    Bên cạnh ngành chứng khoán, bất động sản cũng có nhiều trường hợp tương tự. Thị trường địa ốc Hà Nội trầm lắng, lượng giao dịch giảm 35%-50% so với thời điểm sôi động hồi tháng 5 khiến nhiều nhân viên công ty bất động sản ít việc để làm.
    Nhân cơ hội này, nhiều công ty tranh thủ tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát. Chẳng phải ngẫu nhiên mà các công ty như Tâm Việt, NewLand, Cen Group… đồng loạt gặp nhau ở Đà Nẵng. Thậm chí Cen Group còn tổ chức cả chương trình thi Miss Bikini 2010 cực kỳ náo nhiệt đành cho các nhân viên nữ theo đúng form của giải hoa hậu quốc gia. Cuộc thi có cả vị trí Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2, Miss thân thiện, Miss triển vọng...
    Ông Phạm Thanh Hưng, Phó tổng giám đốc Cen Group cho hay, năm nào công ty cũng tổ chức nghỉ mát vào giữa hè. Tuy nhiên, năm nay, do tình hình địa ốc quá trầm lắng, thay vì đi du lịch 3-4 ngày như mọi năm, anh em môi giới kéo nhau đi hẳn một tuần để ăn chơi nhảy múa. "Sang đầu quý 4, thị trường bất động sản chắc chắn sẽ khởi sắc bởi đại lễ 1.000 năm Thăng Long đã gần kề. Trước khi bước vào cuộc chiến mới, anh em bất động sản tranh thủ cơ hội nghĩ ngơi dưỡng sức", ông Hưng nói.
  7. anhbodeTSbode

    anhbodeTSbode Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Đã được thích:
    2
    Giờ cầm 1 nắm tiền ngồi nhìn nhục thật, vợ con thì tan tác, chán ko muốn sống nữa[r23)][r23)]
  8. anh2lua

    anh2lua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Ô thế mấy bài tâm sự của mấy bà vợ trên VNEXPRESS là vợ bác à? =))=))=))
  9. hanoi6666

    hanoi6666 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    1.422
    Chúc mừng bác đã có một quyết định đúng đắn[r2)]
    Mai là vnindex xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 496, ngưỡng mà các chuyên gia chứng khoán lo ngại.... không biết thị trường sẽ đi đâu về đâu....~X
    Stop đúng lúc cũng là một cách đầu tư hiệu quả ... :)>-
  10. jeery

    jeery Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    178
    bác này chắc mới chơi ! cutloss nên đâm ra buồn ấy mà ! chơi lâu thì chai rùi ! TT này lình xình thì đầu tư giá trị ! 1 năm lãnh cổ tức 1 lần là ok !

Chia sẻ trang này