Tâm lý bầy đàn là đây $$$$$$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HiepSiLon300, 06/09/2009.

766 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 23:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1470 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý bầy đàn là đây $$$$$$$$$$

    Báo cáo các bác em chỉ là thằng nông dân chân đất mắt toét ra tỉnh kiếm sống, một hôm em nghe theo thằng bạn, cũng là nông dân, nó bẩu chơi cổ phiếu đi, kiếm ác lắm. Thế là em bước chân vào cái chốn chứng trường khốc liệt này. Em bắt đầu cắp tráp đi học mấy tay đi trước-cũng là nông dân ra tỉnh, rồi dần dần em biết thế nào là giá trần, giá sàn...., rồi lần mò đọc thử mấy cái "phân tích cơ bản" với "phân tích kỹ thuật" , mịe, đọc éo hiểu cái gì , ai bảo em chỉ là cái thằng nông dân. Nhưng ơn trời, em nhà nông cũng biết nhìn trời mây đoán xem có mưa hay nắng, chắc cũng có tí linh cảm nên tuy lãi ít, chỉ 5-10% nhưng cũng còn hơn là lỗ. Người ta vẫn nói có khối ông "chuyên gia" lỗ chỏng gọng cơ mà.

    Dần dần em ngộ ra 1 điều là :cứ đi ngược bầy đàn là thắng, bám đít theo bầy đàn là chết, cứ con nào bị đập sàn là em lại mua dần vào, cứ nó trần là em lại bán ra, lãi ít nhưng ấm bụng, éo bao giờ sợ chết. Cứ thi nhau bán sàn là em lại túc tắc múc từ từ các bác ạ.Cái hồi thoái trào tháng 7, em cứ múc từ từ, nó lên lại bán từ từ với nguyên tắc" mua sàn bán trần" , khác hẳn với mấy anh "chuyên gia" nói cứ mua trần bán sàn.

    Hôm T6 vừa rồi các bác thi nhau bán, mấy mẹ hàng nước, cũng chơi ck, các mẹ ấy hô loạn cả lên trong nhà ngoài ngõ: bán đi, bán đi các ông ơi, sập mịe đến nơi rồi, em cũng hùa theo mấy mụ, cũng kêu gào: Tây nó bỏ đi hết rồi, ối bà con ơi, nó bán tháo nó bỏ đi hết rồi, thế là tin xấu lan ra cả chợ, các bà bán rau gọi các bà bán cà,bà hàng nước báo cho thằng chủ đề, thằng chủ đề lại phone cho các thằng chủ đề khác....chỉ trong chưa đến 10 phút cả nước Việt Nam đã có một làn sóng chạy loạn.

    Em biết là em hô hào như vậy không tốt cho lắm nhưng khổ lắm các bác ơi, nếu em không hô theo thì mấy mẹ bán nước các mẹ ấy lại chẳng cầm ghế phang cho em nát như tương ấy. Thôi thì cứ tỏ ra "ủng hộ" cái đã, đằng sau thì ta cứ múc sàn thôi các bác nhẩy.

    Đấy, ngoài cửa lại ý ới tiếng mấy mẹ hàng nước rồi kìa, các bác có biết các bà ấy kêu gì ko?
    " Tiên sư bố mấy thằng Tây mất dạy, chúng mày ăn ở thất đức chúng mày chết với bà !"
  2. cucxoay2910

    cucxoay2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Đã được thích:
    26
    Hay, đọc mà chiết kười với văn phong của bác, xả được bao stress, bắt đầu tuần chiến đấu mới.
  3. BeMeoBeo

    BeMeoBeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác

    Đang ức chế với tụi chim nhợn, đọc bài của pác : phì cười

    Chúc pác thành công


  4. vu1234

    vu1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Cái nick của bác đã thấy vui rồi mà
  5. Maximius

    Maximius Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    0
    ai có cổ cánh bán hết đi, ko là ko thoát đâu, vừa đọc bài kinh tế mỹ phục hồi chậm, là đủ hiểu kt tg vẫn chưa thoát ra khỏi khủng hoảng rồi, thứ 2 này các bác ko nhanh chân chạy là ko kịp đâu
  6. cucxoay2910

    cucxoay2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Đã được thích:
    26
    Lý do thuyết phục tý đi, vô vị quá. Hô xuống kiểu này thì xuống 500 thế cóc nào được.
    Còi.
  7. BeMeoBeo

    BeMeoBeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Chú la liếm đủ các topic, mỗi 1 việc hô mọi người bán cổ

    Chắc thứ sáu bán sạch rồi phải ko?

    Rõ khổ

  8. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    BÁc hô hay lắm, giống em la hét hôm Thứ 6
  9. cucxoay2910

    cucxoay2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Đã được thích:
    26
    Bác nói quá chuẩn, con chim lợn này chưa éc éc được, còn phải học nhiều, trình còi quá
    Có phải ai cũng làm chim lợn được đâu.
  10. Maximius

    Maximius Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là hay rùi, thứ 2 này vni đổ máu nhá. bán đi thì thoát thân còn kịp

Chia sẻ trang này