Tâm sự của 1 trader không đi làm thuê!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 06/08/2009.

4645 người đang online, trong đó có 365 thành viên. 22:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 42790 lượt đọc và 282 bài trả lời
  1. langtudatbac

    langtudatbac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Đã được thích:
    271
    nghe buồn buồn , chia tay 1 thành viên bb
  2. stockbanmevn

    stockbanmevn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Đã được thích:
    22
    1 củ là bao nhiêu vậy bác
  3. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Sáng sáng các bác hay ngồi ở đâu thế, lúc nào gặp có khi em còn biết xin sang ngồi ké, đỡ phải ngồi 1 mình lại buồn :D
    Em hay ngồi Cây Liễu ở Trần Huy Liệu hoặc Tonkin Lê Đại Hành ạ
  4. mtxtvn

    mtxtvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Đã được thích:
    0
    Chơi bán chuyên nghiệp nói chung = thua lỗ. bọn tớ qua bên Trung quốc cũng thấy vậy
  5. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    20
    Ý của bác cũng hay đấy. Đây là điều mà tôi cũng từng suy nghĩ.
  6. wintoantap

    wintoantap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    0
    theo mình các bạn nên bỏ chứng khoán đi nguy hiêm lắm
  7. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Bác này chỉ giỏi vào spam quảng cáo nhảm, em thấy bác ra vào cái 319 này ko nói được cái gì ra hồn toàn nói linh tinh để cho xuất hiện cái mặt với cách chữ ký này...
  8. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng bác đã có sự lựa chọn mới cho mình.

    Cũng từng trải một giai đoạn như một số bạn ở đây, bignob xin có đôi lời.

    Trước tiên nói qua về bản thân. Bignob thích nghề chứng khoán từ nhỏ khi xem phim Hồng Kông, lớn lên 1 chút, học cấp 3 thì thích anh Hi-un trong phim Cảm xúc, thế là từ đấy đã mường tượng ra công việc tương lai như công việc hiện giờ bignob đang làm. Tuy nhiên, khi học đại học thì lại học ngành không liên quan gì đến lĩnh vực kinh tế, tài chính. Nhưng ý định sau này làm một công việc liên quan đến ngành kinh tế lúc nào cũng luôn thôi thúc. Tốt nghiệp, một năm đầu thì đi làm sale cho một công ty Tự động hoá của Đức. Sau đó chuyển vào làm một Viện nghiên cứu và một Cục thụôc bộ khoa học. Sự chuyển đổi công việc này bị tác động nhiều bởi bạn bè học cùng đại học.

    Chính trong thời gian rảnh rỗi khi làm việc tại cơ quan nhà nước mà bignob bắt đầu để ý và tìm hiểu về thị trường chứng khoán. Rồi cuối năm 2006 chứng khoán bùng nổ, nhà nhà, người người đổ tiền đổ của vào nó. Bignob cũng không ngoại lệ. Những thành công nhỏ ban đầu giúp có thêm động lực để tìm hiểu sâu hơn nữa về chứng khoán và manh nha ý định chuyển sang làm công việc yêu thích từ nhỏ.

    Sau đó một thời gian thì mình xin nghỉ ở cơ quan và trading fulltime như một số bạn ở đây. Nhưng thật không may, thời điểm đó cũng là thời điểm thị trường chứng khoán bắt đầu trượt dốc không phanh. Càng trade thì càng chết. Thành quả có được từ thời gian đầu tham gia thị trường chứng khoán dần mất hết. Đã có lúc tưởng chừng phải bỏ hẳn chứng khoán, đã từng phải lăn lộn nửa tháng bên Trung Quốc, đi Indo, học cả tiếng Lào để tìm cơ hội làm ăn khác không liên quan đến chứng khoán. Nhưng rồi thị trường chứng khoán lại hồi sinh, lại đem đến những hi vọng mới.

    Bỏ lại sau lưng vài kế hoạch dang dở, quay lại với chứng khoán. Sáng trading, chiều rảnh rỗi thì lên Vincom xem phim, tối thì đi tập dancing... Môi trường dancing và các diễn đàn chứng khoán cũng đem lại khá nhiều mối quan hệ xã hội, khá nhiều bạn bè. Nhưng cũng như một số bạn ở đây, cảm giác cô độc luôn thương trực, chưa bao giờ cảm giác thèm được làm việc, thèm được sống trong môi trường công sở, có đồng nghiệp chia sẻ, lại nhiều đến thế. Thật may măn là ở thời điểm đó thì được giới thiệu vào công ty đang công tác hiện giờ. Công việc ban đầu không hề đơn giản, lại gặp đúng lúc thị trường tiếp tục không thuận lợi cộng thêm vài sai lầm đem đến những khoản thua lỗ không nhỏ, tưởng chừng không thể gượng dậy nổi. Nhưng chính lúc đó lại có một vài người bạn tốt giúp đỡ và động viên tinh thần. Mọi khó khăn từ đó mà dần qua đi.

    Sau tất cả quãng thời gian lăn lộn với chứng khoán đó. Bignob rất hiểu tâm sự của một số bạn ở đây. Có bạn từng chơi với bignob vài năm rồi, vẫn chưa học xong đại học, vẫn đang tự hào về khoản tiền không nhỏ kiếm được từ thị trường khiến hội bạn đại học phải ghen tị. Có bạn thì nghỉ làm, ở nhà đánh chứng khoán với suy nghĩ rằng lương tháng không bằng tiền phí giao dịch. Có thể suy nghĩ đó không sai. Nhưng ở đâu đó bignob có đọc được, một trong ba điều hạnh phúc nhất trên đời là "có một công việc để làm". Nếu bạn coi trading fulltime là "một công việc để làm" nhưng vẫn không thấy hạnh phúc thì bignob khuyên bạn nên tìm thêm một công việc khác. Đừng suy nghĩ nhiều về việc làm thuê hay làm ông chủ. Làm gì thì đó cũng chỉ là một công việc, làm ông chủ cũng là một công việc mà thôi. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy hạnh phúc như bignob đang ngồi đây, trong chuyến du lịch cùng công ty ở biển Cửa Lò.

    Vài lời vậy thôi, chúc các bạn có một kì nghỉ cuối tuần thật vui vẻ. Chúc sức khoẻ, thành công và hạnh phúc đến tất cả

    PS: Nếu bạn nào đó yêu thích chứng khoán và muốn có một công việc để làm liên quan đến chứng khoán thì PM cho bignob. Biết đâu, lại có thể giúp được bạn điều gì.



    Được bignob sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 08/08/2009
  9. MrMoney17

    MrMoney17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Nhiều Bác trade full time wá ! Nhưng có bác nào trade CK 1 mình , ngồi máy từ sáng đến tối vì chẳng bít làm gì ! ra đường xin hỏi bác nào đi 1 mình mà lại muốn đi qoài qoài .
    Lỡ bứoc nhìn ngừơi iu đang vui vẻ với bạn bè và tay trong tay em đi bên ngừơi ấy còn bản thân ta thì cô độc . Haiz Còn Gia Đình thì lục đục , không yên ấm , ngày nào cũng có tin xấu . => chỉ nhốt vào trong phòng với laptop và CK......Super cô độc

    Bác nào từng vào cảnh ngộ như em thì chỉ em với
  10. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Đã được thích:
    0
    những con bạc khát nước...

    kiếm việc mà mần... chứng chiếc gì

Chia sẻ trang này