Tâm sự của 1 trader không đi làm thuê!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 06/08/2009.

3619 người đang online, trong đó có 184 thành viên. 00:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 42794 lượt đọc và 282 bài trả lời
  1. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7
    bingo đang làm ở CT CK à........
    Xem còn chỗ giới thiệu cho tớ với muốn đi làm quá, ở nhà chán rồi.
  2. minhnhan61

    minhnhan61 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Đã được thích:
    1
    Bác này quả là người vô tâm nên kô nhận thấy gì...
  3. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    2222 các bác ngày mới....Với TT ck vn mới open buổi sáng thì trader dư dả quá nhiều thời gian, vì vậy cảm giác trống vắng luôn thường trực sau giờ giao dịch trong 1 trader fulltime. Tuy nhiên như bạn nào đó nói quan trọng là điểm "cân bằng"...cái này hay là tính "thích nghi" của mỗi cá nhân mới là quan trọng nhất. Khi thích nghi được thì mọi thứ đều ổn cả. Tôi may mắn được đào tạo tài chính và khá tập trung khi trade nên dù tham gia TT khi đỉnh và xuyên qua khủng hoảng vẫn có khá tiền cho vợ con 1 cuộc sống hơn hẳn nếu chỉ là công chức (hihi...hệ số lương của tôi tới hơn 6 đấy các bạn ạ)...con gái có điều kiện học ngoại ngữ tại apollo đến khi thạo mới thôi, vợ ko cần đi làm...chính vì vậy khi gặp phải trục trặc tại cơ quan do thói đố kỵ, nhỏ nhen...gia đình rất khuyến khích off luôn để fulltime cho ck. Và rất hay là 1 số cty bắt đầu cho trade MB cả chiều và đêm nên nếu kế hoạch hợp lý, chiến lược phù hợp thì 1 trader fulltime tại VN lúc này là ý tưởng ko tồi. Nhìn ra TG...các đại gia thao túng KT toàn cầu có khi ko phải là các tập đoàn CN mà chính là các đại gia tài chính ngân hàng với các Staff đi làm như đi hội, đi chơi. Vì vậy nếu bạn nào đang trade fulltime, hay đang có ý định hãy dũng cảm lên. Riêng cá nhân tôi cũng định sẽ đa dạng hoá đầu tư sang cả nhà đất hoặc 1 nhà hàng hay coffee j đó để làm mất đi cảm giác cô độc của trader fulltime và phân tán rủi ro vốn..chúc các bác ngày mới tốt lành! Tuần sau là 1 trang mới của tôi rồi
  4. stockpro

    stockpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Đã được thích:
    32
    Chắc hẳn ai cũng biết rõ 1 tác giả nước ngoài vô cùng nổi tiếng với tín đồ PTKT, đó là John J. Murphy. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành bản dịch 1 cuốn sách ngắn gọn và khá đầy đủ của ông nhằm giúp đỡ những ai muốn bắt đầu với PTKT từ cái đơn giản nhất! Hãy đón đọc những bản dịch này hàng tuần tại: http://vn.myblog.yahoo.com/stocks-vietnam

    stockpro xin kính mời!

    Chưa đủ đam mê để theo nghiệp trader?
  5. windwin

    windwin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Đã được thích:
    31
    Thanks bác, bài vết rất hay.
  6. windwin

    windwin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Đã được thích:
    31
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=INWphbEBzn
    Thêm tí nhạc cho nó lâm ly.
  7. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Sao nhiều cụ giống em thế nhỉ?
    Rất nhiều cụ mới chuyển sang chơi chứng full-time vài tháng nay.
    Em lọ mọ bên Âu từ 2000 đến 2008. Thời gian đó cũng chơi chứng nhưng chỉ kiểu tay trái thoai. Từ năm ngoái tới tháng 7 năm nay đi làm (business manager) cho một công ty của Nhật. Cách đây 1 tháng, cty chuyển vào Sài Gòn. Bọn đấy bảo em sẽ tiếp tục làm đại diện ngoài Bắc. Trong thời gian chờ, em full-time chứng khoán. Thấy nhiều thời gian rỗi. Và mấy tiếng buổi sáng rất thăng hoa. Không như hồi đi làm thỉnh thoảng mới nhòm 1 cái.
    Anh em ta ai full-time chứng khoán hôm nào làm 1 bữa đê
  8. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    anh đây 2 tay 2 súng, sáng dành 1 phần xem bảng ra quyết định, chiều tập trung làm việc. VCG UPP
  9. stockpro

    stockpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Đã được thích:
    32
    K có lòng đam mê thì cũng chỉ trụ được 1 thời gian mà thôi! CK cần nhìu hơn 24 giờ mỗi ngày, giống như golf vậy thời gian sẽ là điều quyết đ5nh bên cạnh niềm đam mê bất tận... Còn tiền bạc chỉ là cái thứ yếu không cần đề cập trong 2 món này... Những ai xem trọng tiền bạc thì không thể tồn tại lâu trong CK cũng như theo đổi môn Golf vậy? Bằng chứng là trong 4 năm qua có rất nhiều người tài giỏi, anh hùng hào kiệt, hô phong vũ hoán đều phải gác kiếm vì cái chữ "tiền" mà thiếu đi sự đam mê?

    Chúc các bác luôn đạt được ý nguyện!
  10. puffmy

    puffmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ người ta toàn bảo là chơi chứng khoán, đánh chứng khoán, trò cờ bạc...chứ không ai bảo là nhà đầu tư. Vậy chơi chứng có phải là 1 nghề không ? tôi vì ham mê chứng mà phải nộp đơn xin nghỉ việc (một cv ổn định ,đúng chuyên môn, thu nhập cao) để về quản lý cái quỹ của gia đình, không biết là QĐ đó đúng hay sai nữa ?

Chia sẻ trang này