Tâm sự của 1 trader không đi làm thuê!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 06/08/2009.

3687 người đang online, trong đó có 209 thành viên. 00:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 42794 lượt đọc và 282 bài trả lời
  1. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ có lợi nhuận trên 30%/ vốn năm thì đúng quá đi chứ còn j bác
  2. vuicungBD

    vuicungBD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Các pro tâm sự nghiệp trader đúng với nỗi lòng của em nên em mạn phép góp tí giãi bày.
    Từ tháng 11 năm ngoái, em đóng cửa cty tin học của em vì không có việc, thế là từ đó cứ nhấp nhổm, chả nhẽ lại quay lại thời 5 năm làm công ăn lương nhà nước lương 2T/tháng, và cũng đang tay trái CK đc mấy năm, nên từ đó em nằm nhà fulltime. Đúng là tâm lý ông bà già cũng lo, suốt ngày thấy nhốt trong phòng cắm mặt vào máy tính, chả đi giao lưu (em chưa vợ) nên các cụ lo. Bản thân mình cũng tự nghĩ liệu đây có là 1 nghề sống được không, và liệu xã hội, gia đình có nhìn nhận như thế không - dù sao cách nghĩ người Việt vẫn phải là làm việc ổn định tại nhà nước, có đóng bảo hiểm hàng tháng. Giai đoạn đầu năm 2009 đợt Tết âm, khủng hoảng tâm lý các bác ợ, CK thì đáy mấy tháng, chả có tiền Tết trong khi bạn bè cùng vợ con đi sắp Tết. May có mấy đợt sóng nên em tuy cụt ... , cũng kiểm đủ tiền tồn tại được đến giờ, cũng đang hoang mang bỏ trade đi kiếm việc làm thuê nhưng sợ không có thời gian theo cái em CK này (em đã làm đc 2 nơi từ Tết, mỗi nơi 1 tháng rồi bỏ không phải vì không kiên nhẫn mà vì muốn làm việc mình thích là trade). Đọc đc bài của chủ topic thấy hóa ra có rất nhiều người giống em. Đúng như bác big nói: Hạnh phúc là có 1 việc để làm và em nghĩ trader là 1 việc đáng ... để làm, nhưng hướng tâm lý của em thời gian tới là phải làm thêm 1 việc gì đó part-time làm theo cty hoặc group, tham gia hoạt động xã hội (học nhảy, làm từ thiện, ..) để cân bằng tâm lý, thấy vẫn kiếm xiền bằng trade mà vẫn hòa với dòng chảy xã hội. Có lẽ nhận ra hướng này nhờ các bác đã tâm sự qua mười mấy trang.

    Chúc các bác và cả em tìm được hướng cân bằng tâm lý.

    Từ nay trong đám ba một chín (F319) đấy
    Lắm kẻ theo trade ...(đến) hết cuộc chơi.


    ***********************************************************************************************************
    Mùa giải mới, mời các bác ghé www.vuicungbongda.com xả stress, web này em làm lúc ...nông nhàn, giáp hạt CK *
    ***********************************************************************************************************
  3. b2vn

    b2vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Bác giống em rồi. Em cũng bỏ công ty riêng cuối năm ngoái, nghỉ luôn chỗ làm ở FPT...Oai, nghĩ đến mà ngại quá, nhưng phải cố thoai...em sắp có babe rồi
  4. chandi1dep

    chandi1dep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Đã được thích:
    0
    :D đồng cảnh tớ cũng làm tin học nhưng vẫn duy trì trước tớ chỉ theo dõi và có thời gian chơi chứng ảo thôi đến cuối năm 2008 thấy chứng việt mình thấp quá bỏ tiền vào sáng sáng ngồi ngắm 3 mầu. ăn dc vài em sóng VNI 300. lúc đó đang sướng thì ăn tết xong VNI 1 mạch về 235 k có đường chạy đi mất 30% TK Nhưng cũng là lúc mình khôn ra đổi cơ cấu danh mục và lấy lại những gì tớ vào SSI từ giá 21 -22 mà ko ôm trọn dc dến 7-8x ăn lúa non mất ^^ giờ tớ vẫn cứ làm Máy tính + lưót sóng kiêm đầu tư dài hạn cố gắng duy trì CP trong tài khoản khi TT xuống cũng giữ những mã trú Mưa để giữ cảm giác. sáng chứng khoán + bán hàng chiều thì việc gì cũng làm hết kiếm bù những lúc thi trường lình xình và có nguồn thu chi tiêu chứng với tớ là giấc mơ đổi đời tài khoản chỉ có nạp thêm KO có chuyện rút ra... tớ làm tại nhà buổi sáng nhìn màn hình nhiều lúc bỏ bê công việc khác cũg bị nói nhiều sợ đi theo mấy anh đầu tư cuối 2007 mất nhà mất xe ý mà nhiều lúc tớ muốn đóng cửa chỉ trading full time Nhưng lại lo lúc TT đi xuống ko kiếm đc gì mà ngồi nhiều du theo các bác ý cã mã đi ngược mình ko đủ trình. lúc đó tớ lại tìm mã trú mưa và tích cực làm Tay kia thôi/ cũng muốn đến 1 lúc trading full time nhưng phải có trình độ và vốn đầy chút vốn. vốn mỏng thì chia tỷ lệ công việc thôi các bác à....... có vài dòng tâm sự mong các bác ủng hộ
  5. stockbanmevn

    stockbanmevn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Đã được thích:
    22
    Em thì khác các bác ạ....Em từ khi còn học đại học em đã nhẩm tính đi làm công ăn lương bình thường thì rất lâu mới có thể có nhà lầu xe hơi. Nên em đã quyết tâm theo nghiệp chứng để đổi đời. Nhìn bạn bè ra trường đi làm lương 5-6 tr/tháng mà nản quá. Cứ làm vậy thì trước 30 làm sao mà có tiền mua nhà mua xe. Bản thân thu nhập của em 1 tháng cũng tạm...tầm gần 1k thôi nhưng em tính toán cũng không đủ để mua nhà cưới vợ đây....không theo chứng thì phải business mới giàu được (phi thương bất phú mà ). Mà muốn bussiness phải có vốn lớn ngay từ ban đầu...Đợi làm gần chục năm mới có chút vốn thì lúc ấy già mất sao mà có nhà cửa vợ con. Với suy nghĩ đó nên em quyết theo nghiệp chứng các bác ạ
  6. XanhVangTim

    XanhVangTim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Đã được thích:
    2
    Mình bắt đầu chơi chứng từ giữa năm 2006, có thắng, có thua, có vui, có buồn, áp lực, căng thẳng... tất cả đều có, và chứng ngấm vào máu mình từ đó. Đến giờ có lẽ mình bị "nghiện" rồi cũng nên.
    Hiện đang làm IT cho một công ty nước ngoài (rất nhiều dân IT ở đây nhá, ko biết có duyên số j không nữa), nhưng buổi sáng mình dành toàn bộ thời gian để trade, buổi chiều làm việc nếu có, không mình lại phân tích, nghiên cứu và vô các 4room CK. Nói chung toàn bộ tâm sức mình dành vào chứng, có lẽ vì đam mê, và cả ...lợi nhuận..hi hi điều tất nhiên các bác nhi.
    Nhưng thực sự lúc nào mình cũng muốn trở thành một trader chuyên nghiệp, hay trí ít cũng là một công việc liên quan trực tiếp với chứng. Với rất nhiều bài đã giãi bầy và bộc bạch, đặc biệt của bác chủ thới thì "cân bằng" trong cuộc sống là luôn cần. Không biết em có nên tiếp tục cuộc sống trade nửa lạc nửa mỡ (part time), hay trở thành một trader fulltime? Vì quả thật em cũng không bằng lòng với hiện tại. Còn fulltime sẽ đối mặt ra sao với dư luận, gia đình 2 bên, vợ...bạn bè ra sao, và lại giống bác chủ thới.


    Được XanhVangTim sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 08/08/2009
  7. puffmy

    puffmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Chú làm ở bộ phận nào của FPT thế ? anh cũng vừa xin nghỉ việc FPT đây.
  8. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    9
    FPT seller?
  9. eggtradervn

    eggtradervn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Sáng trade, chiều làm việc, tối tennit. Pác có ở HN thì ae giao lưu nhỉ
  10. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    Dân IT nhiều phết nhỉ, Dân IT mà lại dân soft thì tư duy chết phải biết

Chia sẻ trang này