Tâm sự của 1 trader không đi làm thuê!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 06/08/2009.

4382 người đang online, trong đó có 357 thành viên. 22:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 42790 lượt đọc và 282 bài trả lời
  1. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7
    Ha ha chekits chek keo gì dám a dua VCG bị mod nhốt tù. Ha ha lần sau đừng có vuốt đuôi những thứ đó nữa nhé............
  2. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn
  3. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Có thể đến 80/100 người ở đây đều có thời kỳ kiếm tiền bằng cách ăn lương tháng 10m mà mua nhà mua otô đó. Ko cờ bạc không chứng khoán. .........
    Em thử đi hỏi một anh trưởng phòng hoặc phó phòng Công ty LD vừa vừa thôi xem anh ta có được 10 tỷ không hì hì.......
  4. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đùa hay thật vậy ta...........................
    Đến thời này có người đi làm vì đông lương bó tay.com.net.vn
    Mấy thằng bạn làm lương 9m trong tháng khéo từ 2008 nằm trong tài khoản chưa hề rút ra.
    Một thằng quản lý vùng công ty khá cũng làm vài chục quả một tháng....... lấy 4m lương để uống nước.
  5. lititl

    lititl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Khi hỏi anh ý phải xem anh có trong danh sách chym lợn hay bìm bìm không? he he
  6. stockbanmevn

    stockbanmevn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Đã được thích:
    22
    1k cũng gần 20 triệu/1thang mà anh còn chê ít à
  7. targetprice

    targetprice Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Tự do về thời gian
    Tự do về tài chính
    CK + ăn chơi + hú hí nay đây mai đó chu du thiên hạ
    Bác nào kêu giao dịch cả ngày thì em xin luôn, 1/2 ngày, 1 tuần = 5 ngày đủ stress lắm rồi. GD cả ngày nữa thì chết non mất thôi.
  8. stockbanmevn

    stockbanmevn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Đã được thích:
    22
    Bỏ sót bài này của anh.... Anh chưa hieu het y em. Em hoàn toàn đống ý 80/100 người thậm chí hơn, đi làm và mua được nhà và ô tô. Nhưng mà sau bao lâu? Với xuất phát 2 bàn tay trắng đi làm sau 6,7 năm có thể kiếm đưọc hơn 1 tỉ để mua nhà với mức lương 10 trieu ko? Làm phép tính đơn giản thi ket qua la ko? Những người anh nói em tin là họ đã tầm ngoài 30 đi làm hơn 10 năm và công việc khá thuận lợi đúng ko anh?
  9. Virgos

    Virgos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Đi làm 10tr/tháng ko mua đc nhà trc khi cưới vợ đâu bác. Em có anh bạn nối khố cũng lương khởi điểm 10tr, bảo làm thuê ko giàu đc, chỉ có tự mình kd thôi. Làm đc 1 năm lấy hết tiền ra đánh chứng theo kiểu đầu tư dài hạn ko theo dõi bảng mấy, nghiên cứu 1 mã rồi để nửa năm ăn 100, 200%, hi vọng ngày nào đấy đủ tiền mở quán cafe. Ng trong cuộc đó bác, nói chắc đúng
  10. lititl

    lititl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Phi thương bất phú, phi thương bất phú,

    Các cụ tổ mình đúc kết ngàn đời rồi.

    1 tháng 10 triệu lương khá cao.
    10 triệu * 14 tháng tính cả thưởng trong năm * 10 năm = 1tỷ 4 không ăn uống không chi tiêu vẫn xin bố mẹ và xin vợ tiền. với 1 tỷ 4 khó có thể mua được một mảnh đất 50 m2 ở hà nội mà ô tô đi vào. Đẻ có tiền xây nhà lại làm thêm 7năm nữa không biết tiêu tiền . Lúc đó thằng Vis , HPG nó tăng giá lên đên khoảng 2xx rồi chưa nói đến thằng gạch, thằng xi măng ...... mà còn chuyện oto, con cái đi học , ốm đau ....
    Nói tóm lại là : Phi thương bất phú + phi tham nhũng bất phú + Phi ăn hối lộ bất phú .
    Than

Chia sẻ trang này