Tâm sự của 1 trader không đi làm thuê!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 06/08/2009.

4732 người đang online, trong đó có 380 thành viên. 14:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 42771 lượt đọc và 282 bài trả lời
  1. 663388

    663388 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    3.000
    Cố gắng lên em
  2. huaren81_2006

    huaren81_2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Đã được thích:
    280
    ----------------------------------------

    Chơi chứng thành công thì ko thể thiếu độ gan lì bạn ạ...Kệ mọi người nghĩ gì...Nếu bạn coi đây là công việc kinh doanh " Tiền - hàng - tiền" thì nên tự hào về nó. Đây là 1 công việc ăn thật + làm thật chứ ko phải trò chơi phải ko nào.

    Dĩ nhiên, mình ko giống bạn. Mình ra trường, đi làm ngoài 3 năm, có khoảng 3 chục triệu dắt lưng, té sang TQ tìm BlackBerry rồi tiếp tục lấy BlackBery làm kế sinh nhai. Nhưng hiện tại với mình CK là cửa kiếm ăn chính, còn BlackBerry chỉ là tay trái.

    Mình cũng bị áp lực từ ông bà già và vợ mình nhưng ko ai nói được mình vì mình tiền mình chơi chứng là do tiền mình kd BlackBerry mà ra.

    Đôi điều chia sẻ ...
  3. bmwbmw

    bmwbmw Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    3
    Vào nghề và yêu nghề từ 2006 với tay trắng tới nay CK cho đủ thứ: Nhà + xe + vốn+... đủ thứ tiêu xài............chỉ có 2 3 con ngựa già (laptop) tại gia tĩnh lặng chiến đấu với cả bầy thú điện tử: xanh đỏ tím vàng đủ cả. Nhưng trong đó chứa đựng đủ tâm lý: hưng phấn, sợ hãi, lo âu, bi quan chán nản, hứng khởi, nghi ngờ.....nội gián, bầy đàn, .........ktế ctrị văn hoá xã hội qtế.............đủ loại muôn hình muôn vẻ
    Bác nào ko năng luyện võ công sẽ bị mai một, hàng ngày luyện nội công mới thâm hậu. Bác nào bỏ gián đoạn sẽ bị mai một ít nhiều, vì thị trường luôn là động, thay đổi khôn lường, không lúc nào hết phải bắt nhịp được với sự thay đổi đó mà ứng phó cho linh hoạt nhịp nhàng uyển chuyển, phát huy hết công lực, hạn chế tối đa rủi ro, tận dụng tối đa cơ hội......
    Vài lời tâm sự.
  4. longanhn

    longanhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Đã được thích:
    592
    Khi đã chọn con đường lang thang, một mình một ngựa - một kiếm, ta có thể không nhận được sự thông cảm, đồng cảm của những người thân, bạn bè, mặc dù ta và họ đều có thiện ý và quan tâm tới nhau. Bên cạnh đó, những áp lực trong công việc cũng chẳng thể chia sẻ vì chia sẻ lại làm họ lo âu hơn, một số nguời lại thêm kỳ thị ta.

    Vâng! Chúng ta cần những giây phút tĩnh tâm thực sự để giải tỏa bớt một phần những áp lực đang đè nén lên mình. Và thật may mắn, lang thang trên ttvnol, tình cơ đến được top này, và nhất là được trò chuyện chia sẻ với những nguời cùng chung "cảnh ngộ" hay "chí hướng", ta lại thêm nghị lực, quyết tâm. Xin chân thành cám ơn bác chủ top.

    Anh em ơi cố lên, đó là con đường chúng ta đã chọn. Hãy hát vang lên những lời của "Đường đến ngày vinh quang" của Bức Tường để át đi những sự bất trắc, khó luờng của TTCK đồng thời hướng tới, hưởng thụ sự quyến rũ, ngọt ngào của chính cái TT đầy cám dỗ ấy.
  5. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    20
    Tôi khá giống bác, hihi.. Bỏ gián đoạn tất nhiên là cảm nhận về thị trường nó sẽ kém nhanh nhạy đi rồi, giống luyện võ thôi. Nhưng tôi thấy đời sống trading nó có cái gì đó buồn buồn, sáng ôm máy tính, chiều tối lại ôm máy tính (bị nghiện mà); đi làm thỉng thoảng còn nói chuyện linh tinh, trading ngồi ở nhà chỉ nói chuyện với "ck" cũng chán. Mất đi các phần thú vị khác của cuộc sống!
  6. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Kiểu này phải lập hội rồi :D
  7. becks2367

    becks2367 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    251
    Em cũng từng trải qua khoảng thời gian giống bác, từng ở nhà Full-time chơi chứng khoán. Nhưng thú thật, nhiều lúc cô đơn lắm. Mỗi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 chỉ mong buổi sáng đến sơm để xem màn hình nhấp nháy xanh đỏ, đến 11h lại cảm thấy buồn. Thứ 7 hay chủ nhật thì buồn kinh khủng, hết lê la diễn đàn này đến topic khác .
    Em nghiện chứng cũng tương đối nặng, ước gì dc trade ca buổi chiều. Giờ thì apply vào 1 cty về trade gold, nhưng đầu óc lúc nào cũng trade trứng. Thôi thì đi làm công việc cho đỡ bùn chán - sáng trade trứng - chiếu làm công...
  8. becks2367

    becks2367 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    251
    Anh gặp em vào một chiều lá đỗ
    Đo 3 vòng anh một thoáng ngẩn ngơ
    Tim bồi hồi chân lạc bước vu vơ
    Mơ một ngày ta cùng xây mộng đẹp

    Đến một ngày anh nhận ra tất cả
    Anh không trách bởi vì em thay đổi
    Khi bảng giá đã đỏ trắng thay lời
    Cho tất cả những gì anh muốn nói

    Em nói đúng, thị trường không có tội
    Có chăng là tội ở nơi anh
    Lên thì bán, xuống thì mua thôi mà
    Tuy đơn giản, nhưng đố ai biết được

    Tiền vẫn còn, anh vẫn còn tiếp bước
    Tháng năm dài say khướt bóng hình em
    Tình đôi ta sẽ mãi đẹp êm đềm
    Xây mộng ước một mai em lên giá
  9. ikea

    ikea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ nhập hội với.
    Mình cũng là con bệnh nghiện chứng vì nên người nhờ chứng.
    Đã có lúc ở nhà vài tháng bị ông bà già kêu ầm như thằng thất nghiệp.
    Đi làm thì chán vì lương có cao cũng không bằng phí giao dịch chứng khóan, làm thuê thì lúc nào cũng gò bó.
    Rõ ràng bọn mình bị ảnh hưởng bởi kiểu sống của dân miền Bắc là sợ dư luận. Thực chất công việc của bọn mình là hợp pháp, chẳng có gì là phi pháp hay vô đạo đức, thu nhập thì cao và lại được vận dụng hết trí tuệ,đam mê, được chịu trách nhiệm với chính quyết định của mình.
    Hôm nào tụ họp nhỉ. Mình chỉ muốn được như JLivermore, thỉnh thoảng đập 1 phát rồi lại chu du thiên hạ thay vì làm thuê.
  10. littlebull

    littlebull Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi những người đồng cảnh ngộ. Nói ra thì sụt sùi quá, mình cảm nghĩ vậy.
    Mình cũng nghỉ 4 tháng rồi, và đến giờ vẫn nghĩ là mình đã làm 1 việc dũng cảm và hợp lý. Trước mình đã từng làm GĐ 1 đơn vị thuộc 1 cơ quan lớn của VN. Tương lai chính trị tuy vậy đã ko hấp dẫn mình, vì dù sao cũng máu làm giầu bằng mớ kiến thức finance mấy năm học ở NN. Vả lại cái cảnh đi làm cơ quan nhà nước, ăn lương, rút tiền, lười nhác, nhiều điều đê tiện khác... Đã làm mình chán ngấy sau 8 năm thử sức.
    Chơi chứng từ 2005, phải vay ông bà già 100tr mua được 4000 STB, giờ đã có vài cái nhà, xe hơi, vợ xinh, con khôn...
    buồn á? Cũng có hơi buồn, nhưng ít thôi. Cái chính là nhiều niềm đam mê đã được chăm sóc vì có nhiều thời gian. Cái naỳ thì đi làm thuê làm sao có được.
    Cuộc đời Ngắn lắm. Dare to live a real life!

Chia sẻ trang này