Tâm sự của 1 trader không đi làm thuê!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 06/08/2009.

4017 người đang online, trong đó có 297 thành viên. 20:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 42787 lượt đọc và 282 bài trả lời
  1. bluecontrol

    bluecontrol Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Đã được thích:
    335
    Hic, em nhớ rồi. Tưởng vui thôi, ai dè...

    @anh lit: 20 tuổi, thì tay phải cũng như tay trái. đều ngắn cả không đáng chú ý...
  2. windwin

    windwin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Đã được thích:
    31
    Em vẫn kiếm xèng đều đều từ chứng bác ah. Nhưng từ khi nghỉ việc thấy nó thế nào ấy. Buồn, mất thăng bằng trong cuộc sống.
  3. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7
    No không phải tui nói câu tay chân này ............
    Nhầm rôi
  4. luzter

    luzter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Đã được thích:
    3
    e thấy ở đây bác nào cũng kêu vừa ra trường đi làm lương 10 củ hoặc tầm 1k/ tháng chả bõ cái gì, bằng đấy tiền ko giàu được nhưng cũng chả đủ tiêu
    e đọc các tâm sự của các bác thì đa phần đều kêu với 1 số vốn ban đầu mà trong 1,2 năm kiếm đc nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp... nhưng toàn kêu buồn
    các bác làm e ngưỡng mộ quá, ước gì e đc 1 phần của các bác ở đây
  5. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Vào KCN Thăng Long và Nội Bài...... hỏi đi.
    Tui biết một con bé làm phong mua bán công ty LD loại nhỏ nhé. Mới ra trường 01 năm thôi mua cái nhà 2 tỷ. Còn tiền trong tài khoản bố ai biết. Chỉ biết một trong số tiền đó công ty thằng bạn hàng tháng nộp thuế cho nó là 50m thôi còn bao công ty nữa đếc biết. Nó giỏi hay mắn chú mới biết tụi chịu.

    Thời đại loạn lạc bố ai biết ........ mua phế cũng phải nộp thuế..... chưa nói cái khác.........
    Ước gì em cũng được số may mắn đó...........
  6. stockbanmevn

    stockbanmevn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Đã được thích:
    22
    Thì em tính rồi đấy...hiện thu nhập 1 tháng của em tầm gần 1k(15tr/1thang) mà e tính còn ko đủ. Vì trừ chi phí tiêu xài hàng tháng tầm 3 triệu (tiết kiệm lắm rồi) thì từ giờ tới lúc 30 tuổi cho là max còn khoảng 6-7 năm. Ko cách nào đủ. Mà 30 tuổi mà ko cưới vợ thì già mất rồi. Tầm 28 là phải cuới rồi chứ nói gì 30
    Với 1 người bình thường đi làm:
    - Năm thứ nhất (23 tuổi) : lương trung bình bây giờ tầm 5-6tr/1 tháng
    - 2 năm sau (26 tuổi): Cho là thuận lợi lắm lương 10tr/1 tháng.
    - Còn lại khoảng 4 năm:Cho tăng lên 15tr/1 tháng.
    Tổng lại cũng ko đủ. Nếu làm công ăn lương bình thường. Tuy nhiên có 1 số bác rất khá...tiến nhanh hơn...lên làm trưỏng phòng (công ty lớn ) hoặc giám đốc, phó giám đốc (công ty nhỏ) thì sẽ làm được, những bác này làm đưọc ko phải vì lương mà nhờ vào những bản ký kết hợ đồng với các đối tác...nên có những khoản hời cho riêng mình ( ko biết khoản này e nói có đúng ko, nếu ko dung thì ko biết làm sao mà đủ).
    - Tuy nhiên cũng có nhiều bác có điều kiện gia đình khá...ko phải lo khoản đất đai (bố mẹ cho chẳng hạn) thì chỉ cần kiếm tiền mua xe hơi thôi ~> khoản này ko nói vì quá thuận lợi.
    Còn hầu hết trưòng hợp còn lại ra trường đi làm binh thuong (2 bàn tay trắng) kiếm được hơn 1 tỉ trong vòng tầm 7 năm quả là giỏi.
  7. stockbanmevn

    stockbanmevn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Đã được thích:
    22
    Hii...em thấy anh chưa tìm hiểu rõ sự tình nên thấy vậy thôi. Trường hợp như của anh thì em cũng có quen vài người. Đó là trường hợp thuận lời quá anh à...E tin bạn anh la gia đình có vai vế (xin vao cho lam ngon + gia dinh nhieu tien).. cộng với khoản thu nhập (THÊM)....cái này ko nói ai cũng hiểu. Còn làm bản chất đi...ai kiếm được...em phục đó....Bạn anh chắc toàn nhà giàu...mua nhà 2 tỉ thì biết là mua vậy...ai biết là tiền bố mẹ cho hay tiền lưong thuc chat hàng tháng cái nay tư hieu thui....
  8. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7
    Mệt quá cãi nhau làm gì.
    Tớ có nói là lương 10m để mua nhà đâu............
    Nếu mà tính lương đố thằng nào mua nhà ở Nội thành được. Lương 10m là có chức sắc trong công ty rồi bố à. Sau cái 10m đó là bao nhiêu bố ai biết..............
    Nếu lương 10m là mảng kinh doanh thì hơi to chuyện rồi......... còn bên IT mình không rõ.

    Lại nhớ chuyện hồi đại học cách đây vài 10 năm
    Cô hiệu trưởng trường tớ xây cái nhà 5 tầng to vật ước tính cả đất nhà 2tỷ lúc đó.
    Nếu gọi xây bằng lương thì chắc cố làm thêm 300 năm nữa. Nếu nói là bố mẹ cho thì hơi ngược vì sao, đảng viên bố mẹ sao có nhiều tiền.... Tự hiểu cái này nhé.
    Thế mà cô ấy xây được cái nhà 2 tỷ bằng lương lúc đó 3m đó tin không tuỳ bạn nhé/
  9. Virgos

    Virgos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Em 20t mà rành rọt ck rồi giỏi thật, chị hơn tuổi em mà ngơ lắm cứ bạ con nào thấy hay là đánh, mới vào đây đc 1 tháng mà mồm đã ngậm đầy cổ rồi.
    Vừa học vừa chơi cp đã thấy sắp bệnh, bái phục các bác vừa làm vừa lướt. Nhưng đàn ông con trai là fải có chí làm giàu, các bác nhỉ, thế nên việc j ngoài phạm pháp hoặc trái với lương tâm ra, cứ kiếm đc nhiều tiền là thử sức, k cần fải ngại, gạt dư luận sang 1 bên thôi
  10. stockbanmevn

    stockbanmevn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Đã được thích:
    22
    hì hì...e tin chứ...ở đời phải vậy...nhưng nêu mình làm ăn trong sạch chân chính mua nhà hơi khó...nên vẫn phải theo nghiệp chứng thôi...số mình chắc gì đã gặp may được thăng quan tiên chức vù vù (mà dù có thăng quan tiến chức cũng phải gặp thuận lời mới giàu thui, chứ nhiều bác trưởng phòng, giám đốc cũng nghèo bỏ bu đi được )...những trường hợp làm giàu nhờ vào ..mây khoản THU PHỤ ngoài luồng xin ko đề cập vì dễ chết lắm...cứ chân chính mà làm cho an toàn.Giờ đang ở Ép 319 nên cứ chứng chiến thôi...cầu trời cho VIS em tăng 200 e mua nhà trong năm nay

Chia sẻ trang này