Tâm sự của 1 trader không đi làm thuê!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 06/08/2009.

4047 người đang online, trong đó có 312 thành viên. 18:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 42784 lượt đọc và 282 bài trả lời
  1. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    Cùng cảnh ngộ công chức. Nhưng nếu mà nghỉ thì trade có nửa ngày, nửa ngày còn lại thì buồn lắm. Đang đi làm có tổ chức, lại nhiều mối quan hệ thì mình có nhiều cơ hội, môi trường sống phong phú, không sợ tụt hậu....
    Nói chung là nhiều vấn đề lắm. 2năm trước em cũng cứ quanh quẩn vấn đề nghỉ hay tiếp tục đi làm? Câu hỏi lớn nhưng khi thị trường xuống điểm thì em thấy đi làm vẫn thoải mái hơn, không suy nghĩ nhiều như trước nữa. Nhưng lắm lúc cũng bực mình vì đang giờ giao dịch thì không theo dõi được phải đi làm, hoặc hôm nào thị trường điều chỉnh mà em phải họp thì thôi rồi, vừa họp vừa phải để dthoại dưới chân xem gdịch cứ như hồi sviên đi thi quay cóp bài ấy. điên lắm
    Kỳ vọng của pác đặt ra em thấy ít quá, pác đặt kế hoạch thì cũng đặt kế hoạch cao cao một chút để còn cố mà thực hiện chứ đặt mục tiêu thấp quá, em thấy đặt kế hoạch khoảng 20%/1tháng
  2. khongphuc

    khongphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Em thấy trade nửa ngày, nửa ngày làm những việc mình đam mê thì thật là tuyệt. Đi làm suốt nhiều lúc bỏ quên sở thích, đam mê trong cuộc sống, đến khi già có khi lại hối tiếc. Còn mức kỳ vọng 5% thì nhỏ thật nhưng nếu ổn định vậy cũng tốt chứ, tất nhiên nếu tốt thì có thể kiếm 30% là chuyện bình thường thôi.
  3. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
  4. pngoquoc

    pngoquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Đã được thích:
    0
    Em mơ ước có 1B như bác thì việc đầu tiên em làm là gọi ngay thằng Giám Đốc + Trưởng phòng tới chửi cho 1 trận rồi nghĩ việc dzìa nhà bỏ tiền dzô NH lấy lãi 8-9M /Tháng . Nộp lại cho gia đình 3M còn lại ăn chơi cho thỏa thích ( he he bác đừng bàn tới dzụ tiền mất giá , trượt giá , lạm phát gì hết nhá ) thui em dzọt đây .
  5. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
  6. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chả phải lo cái gì sất, tiền tiêu cả gia đình thì cho thuê cái cửa hàng cũng đủ sống. Cách đây mấy tháng buồn quá, xin về công ty cũ làm cho nó vui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngồi một chỗ mở trang Web Ck ra để lướt thì thằng cu xếp nó ngồi đàng sau lưng, mặt nặng như ***. Tóm lại ông rí rái vào.Ở nhà chơi CK cho khoẻ, gì chứ 10 tháng lương của chúng mày ông chỉ kết một phút là xong.
    Nửa ngày còn lại ông đi chơi PS2. Cuối tuần ông đi nhậu với mấy thằng bạn. OK, coi như từ giờ đến cuối đời lúc nào cũng vui hị hị hị
  7. khongphuc

    khongphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác này hài gớm, 8,9tr/tháng thế bác định để vợ con nhịn đói à, nó theo thằng khác mất , mấy thằng 50tr/tháng như em chẳng hạn. hihi
  8. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Nói thực lòng, thương nhất mấy bạn công chức. Mình có anh bạn, tuần nào cũng đi nhậu, chơi với mình. Gặp được anh em bạn bè thì thoải mái lắm. Nghe chừng ở cơ quan các cậu cũng nhục như choá mới có miếng hoặc có chức, thành ra đi hát các cậu tranh Mic như con nít (Về tâm sự với vợ: đi chơi với thiên hạ vui thật).
    Éo gì sướng bằng: nửa ngày oánh chứng, nửa ngày chơi Game, tối về kèm con học. Hàng tuần gọi anh, em đến nhậu.
  9. khongphuc

    khongphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Đã được thích:
    0
    em cũng khoái PS2 lắm nghen, có thêm mấy thằng bạn nữa, toàn mấy thằng to đầu vào giành với mấy đứa con nít để chơi đá bóng, chửi nhau om xòm, vui lém. Mình chưa vợ không sao, thằng bạn bị vợ lôi về mấy lần, cả lũ sợ xanh mặt, nhưng vẫn chơi. hí hí
  10. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Chả làm được như cậu nói đâu, nghề tớ là vẽ đây này. Mấy hôm trước bày đặt đi làm, việc thì đầy nhưng mà tâm hồn đâu mà đam mê nữa. Làm nhà đầu tư cho khoẻ.
    Hôm nay uốn tý diệu nói hơi nhiều

Chia sẻ trang này