Tâm sự của 1 trader không đi làm thuê!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 06/08/2009.

4047 người đang online, trong đó có 312 thành viên. 18:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 42784 lượt đọc và 282 bài trả lời
  1. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày mình chơi PS khoảng 5 tiếng từ 1995 đến giờ. chi phí chắc cỡ con xế họp nhể
  2. khongphuc

    khongphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Đã được thích:
    0
    em thì chơi không nhiều đến vậy - do không có thời gian, với lại phải có bạn chơi mới zui, bác hay chơi trò j vậy?
  3. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    À, nói chung là giết thời gian ấy mà.Nhiều khi tâm sự với vợ:'' kể cũng hay, cái trò chứng chiếc này nó cũng như một cái mỏ, đào, đào, xúc, xúc mãi không hết. Như cái chợ, kể cũng vui. Có năm mươi triệu mà kiếm độ mười triệu một tháng kể cũng không khó, hị hị, ơn Đảng, ơn Bác em mới có ngày hôm nay hị hị hị
  4. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    Đã đi roài mà quay trở lại công ty cũ làm thì em thấy không thoẩi mái thật đấy anh ạ.Làm công chức lương ba cọc ba đồng lại cứ theo cái kiểu trên đe dưới búa mà sếp thì toàn là............ chán lắm. Nhưng được cái bỏ qua kái kiểu trâu buộc ghét trâu ăn thì cũng vui phết. Mình dân trade đi làm gọi là vui, có tổ chức một chút chứ nếu mà đi làm chủ yếu dựa vào lương thì
    Vì thế nếu làm công chức thì chỉ làm nhân viên thoai, có tí chức quyền là mệt lém pác ợ, làm sao mà có kơ hội chứng chiếc giề kơ chứ, lúc đó thu nhập ngày một giảm sút
  5. CSCchanhtong

    CSCchanhtong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Đã được thích:
    0
    sướng nhể. vợ đẹp con khôn suốt ngày la cà hết sàn rùi lại quán thế mà không thèm rủ ace f 319 lấy 1 câu.
    Nhắc đến rượi giờ mới nhớ hôm nay chưa được rọt nào
  6. cuchuchamu

    cuchuchamu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    0
    em đang định té khỏi nhà nước đây, phân vân quá, nếu bỏ cũng tiếc vì đi làm có tổ chức cũng đỡ buồn...nhưng nhiều khi thấy mình cứ đi lo việc của thiên hạ mãi cũng chán...mà lương lậu nhà nước thì các bác chẳng lạ giề, xin đi làm cho tây thì nó vắt cũng chẳng có tâm trí và time để trade chứng. Vừa làm vừa trade chứng thì lắm lúc cũng ko bám sát TT được mà việc ko chu toàn đc..hic hic
  7. fiatdoble

    fiatdoble Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    0
    úi, em thèm được như các bác quá, nhưng mà e chơi toàn thua nuôi các pác đấy. BH e thắng e cũng sẽ nghỉ làm chơi chứng chiều dành time cho những sở thích. Phục các pác quá cơ.
  8. kdhkdh

    kdhkdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì em đã là trader fulltime được hơn 1 tháng. Thấy hiệu quả hơn nhiều mà lại có thời gian dành cho gia đình, tự do tự tại.
  9. littlecreek76

    littlecreek76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Đã được thích:
    0


    Mình thì kiếm mảnh vườn chiều chiều phóng xe đến chăm, tưới tắm, chim cá, thanh nhàn lắm
  10. pacificbay_lananh

    pacificbay_lananh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Cho em nhập hội với ạ. Sáng chơi chứng, chiều đánh vàng, tối hát chầu văn được hem các bác.

Chia sẻ trang này