Tâm sự của 1 trader không đi làm thuê!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 06/08/2009.

4171 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 16:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 42777 lượt đọc và 282 bài trả lời
  1. dinerless

    dinerless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ mới đọc cái bài từ tháng 8 của bác Ngọc.

    Tập trung vào công việc trading CK của bác sẽ cho bác nhiều tiền nhưng đúng là mình thiếu đi các hoạt động xã hội, chính điều này làm cho bác Ngọc (và cả nhiều người khác nữa trong cùng hoàn cảnh) cảm thấy buồn, cô đơn. Chính cái buồn và cô đơn này làm cho các bác muốn quay lại một môi trường đi làm để có thêm các hoạt động xã hội ngoài trade.

    Đây hoàn toàn là vấn đề tâm lý và rất phổ biến.

    Bác (và một số bác khác nữa) nên tìm và phát triển các sở thích các nhân, ví dụ: chụp ảnh, nghe nhạc, audio, chim cá cảnh... các hoạt động này sẽ cho mình nhiều người bạn mới, nhiều kiến thức mới và làm cho đầu óc được nuôi dưỡng ở góc độ tinh thần. Người phương Tây khi có nhiều tiền họ hay tham gia hoạt động cho các tổ chức xã hội, từ thiện... cũng là vậy.

    Em thì lại thiếu mất cái khoản trade mà toàn hobby :D, nên cũng... quá buồn.

    Chúc các bác may mắn.
  2. thehero01

    thehero01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Đã được thích:
    0
    =))=))
  3. ckvnvtbd

    ckvnvtbd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Cùng hoàn cảnh và tâm sự như chủ thớt. Chúc bác vạn sự như ý
  4. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    20
    Cảm ơn các bác, các bác lôi topic này lên làm gì nữa; vì tôi sau đợt đấy đi làm thuê được 1 tháng 10 ngày và nghỉ luôn rồi. Đi làm thuê chán không chịu nổi!
  5. BG_man

    BG_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác đủ xèng rồi đi tìm cuộc sống cân bằng hơn, e thì ngược lại....híc híc
  6. Rhett868

    Rhett868 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    21
    Tôi mới nghỉ việc, ở nhà trade luôn rồi, bác ở HCM ỏ HN vậy?
  7. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    1.990
    Bùn we , em nghỉ hẳn việc cũ đi làm CK , h CK lên lên xuống xuống tính ra kiếm không = cửa hàng của mẹ , h em đang bị bố mẹ chửi quá bắt đi làm lại z z

    Em thì chả thấy bùn vì đi học có bạn học , lên sàn có bạn trên sàn ( h thời gian đi chơi với bạn bè còn thấy thiếu ) . Mỗi tội năm 2k8 teo nhiều quá , năm nay chưa kiếm lại đc đủ nên hễ các cụ thấy TT xuống là các củ xả cho tơi bời mặc dù mình té đc ngay từ phiên phân phối
  8. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Ặc ặc !
    :-":-":-":-":-":-"
  9. tsc2007

    tsc2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác nào cùng cảnh, cùng ở SG thì làm cái hội nho nhỏ nhỉ. Cuối tuần rảnh thì rủ nhau cafe, câu cá, du lịch,... cho thảnh thơi. Tôi cũng 5 năm ko đi làm rồi, bây giờ chứng xuống, vàng đóng sàn, đất đóng băng nên "thất nghiệp" toàn tập. Bác nào hưởng ứng thì đăng ký hay pm để tôi lên danh sách.
  10. dhvhit

    dhvhit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Em xin hưởng ứng

Chia sẻ trang này