Tâm sự của 1 trader không đi làm thuê!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 06/08/2009.

4347 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 16:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 42777 lượt đọc và 282 bài trả lời
  1. hanoizone

    hanoizone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Đã được thích:
    0
    hay quá ta, chủ thớt có nhiều tâm sự và ôi kéo được nhiều anh em khác tâm sự ghê ta, sao bao sóng gió ta tìm được nhau, qua bao gian nan ta vững vàng hơn, qua bao thời gian chúng ta lại biết nhau
  2. kdhkdh

    kdhkdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Lúc bác Ngọc đăng top này em vẫn đi làm. Giờ thì ở nhà được 4 tháng rồi, buồn vui có cả nhưng vui nhất là có thời gian cho con. Trước đây đi làm có khi lúc mình đi con chưa dậy, lúc mình về con đã ngủ rồi. Tuân nào may mắn k phải đi công tác, không phải nhậu với xếp thì còn có ngày t7 cn ở nhà với vợ với con.
  3. nhatkydautu

    nhatkydautu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    0
    ==========

    Cùng ước mơ giống bác.. làm nhà nước cũng là làm thuê..

    Hy vọng 2-3 năm nữa, em mà có cơ hội nghỉ việc... thì sẽ xin bác một cơ hội gặp mặt thọ giáo... Rất mong bác chỉ giáo nhé...[r2)]
  4. mtxtvn

    mtxtvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi nhưng ko quên tìm kiếm cơ hội. Em mới đi Dubai về BDS thảm lắm down giá 50-60% trong 2 tháng mà không có ma nào mua cả. Toàn dân đầu cơ chuột rút hết rồi. Mang tiền qua đó mua vài căn rồi sau này bán lại cũng được
  5. becks2367

    becks2367 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    251
    Sàn vàng đóng cửa, em thất nghiệp:-??
    Tay trắng tạo nên cảnh nợ nần:((
    Thói đời đen bạc, tình tan vỡ=((
    Thỏa chí làm trai quyết phục thù[r23)]
  6. rautiato

    rautiato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Cụ Ngọc chờ lĩnh lương xong mới nghỉ =))[:p]
    đùa vậy thôi chứ lúc TT lên chỉ muốn nghỉ việc để trade, nhưng lúc xuống thì buồn chả có việc gì làm, đúng là khó lựa chọn thật ~X
  7. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    - Mày thấy TT thế nào, có nên chơi chứng khoán nữa không mày?

    - Bán hết cổ cánh kiếm việc lương thiện mà làm mày ơi... dính vào môn này tao thấy không ổn...

    - Nhưng giờ bán hết cổ cánh thì còn được bao nhiêu đâu, phải gỡ ván này đã...

    - Tùy mày, tao đi du lịch đây, lên lịch với mấy chiến hữu + chân dài rồi... đời là bể khổ
  8. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]


    Mưa gió thế này đi câu thôi anh em

    [​IMG]
  9. nhatminhquyen

    nhatminhquyen Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    772
    Cũng vào nghề chứng khoán từ năm 2006 với số vốn ban đầu ít ỏi vài triệu đồng. Tiền từ lương tháng, hoa hồng từ những vụ mua bán cổ phiếu OTC, được tích luỹ và tiếp tục tái đầu tư. Đã có lúc tính ra nếu bán toàn bộ cổ phiếu của mình đi năm 2007 thì có thể mua được 1 mảnh đất 50 m2 trong nội thành Hà Nội thế mà lại không quyết định nên cơ hội tốt đã trôi qua rồi, tiền không những không tăng thêm mà lại hao hụt đi vào năm 2008, và có hồi phục một chút vào năm 2009. Giờ đây, với số vốn hiện tại ( mặc dù cùng bằng thời điểm năm 2007) nhưng nếu tính mua đất thì chỉ có thể mua được độ 15 m2 đất thôi. Biết làm sao bây giờ?
  10. nhatminhquyen

    nhatminhquyen Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    772
    Mỗi anh em mình góp khoảng 10 - 20 triệu đồng để mở một cái lập 1 câu lặc bộ kinh doanh cafe chứng khoán. Vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi để anh em mình tụ tập. Các bác nào hưởng ứng thì đăng ký nhé. Cái này cũng giống như anh em mình góp vốn thành lập công ty ấy. Khi câu bộ thành lập rồi, anh em mình sẽ cùng đóng góp ý tưởng để phát triển tiếp ( Kinh doanh cafe lợi nhuận 100 -200 % đấy các bác ạ. Cổ tức 100% thì còn gì bằng)

Chia sẻ trang này