Tâm sự của 1 trader không đi làm thuê!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 06/08/2009.

4171 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 16:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 42777 lượt đọc và 282 bài trả lời
  1. Brad_Pitt

    Brad_Pitt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    350
    Nhiều bác có vẻ nghiện nặng lắm rồi, trader là nghề ảnh hưởng đến sk hơn bất cứ nghề nào khác, lúc ốm đau nằm 1 chỗ mới thấy sk là quan trọng nhất chứ không phải là tiền. mong các bác sớm tìm ra được cách sống và làm việc được hài hoà, cân bằng, lợi cho sk.
  2. aduc5678

    aduc5678 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn đấy, xem là nghề tay trái thôi.
  3. aduc5678

    aduc5678 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Câu này hay :-bd
  4. sochuagiau

    sochuagiau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Phải khoẻ mới đầu tư tỉnh táo, mới có lãi được
  5. CFVG13

    CFVG13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của cácc bác thấy buồn quá vì cảnh mình cũng vậy.
    Mình không bỏ chuyên môn, nhưng mình đã mất nhiều cơ hội khi dành tg nhiều cho chứng.
    Năm 2006, 2007 kiếm được một ít, xây căn nhà 1.2 t, còn khoảng gần 1 t để đầu tư, ngày qua ngày hao hụt còn hơn 200 tr. Cũng may lúc có lãi mạnh tay mua sắm cho gia đình, bản thân, hoàn tất việc học MBA (ở CFVG13) nên cũng an ủi phần nào.
    Cơ hội mất đi là chưa lên được manager tại cơ quan mang lại thu nhập 50 tr/th (chưa kể ESOP rât khá cho cấp manager trở lên), sức khỏe giảm trong khi nhóm những người bạn thân học chung đã tiến rất xa, 01 làm Manager cho HSBC, 1 làm GĐ khu vực Asean + giảng viên CEO hot, 1 làm HR manager hàng đầu VN, ...và các bạn chung lớp CFVG13 khác cũng rất thành công. Giờ mỗi lần gặp nhau uống cà phê không còn tự tin, không như thời 2005, sôi nổi, tự tin, trẻ và mạnh mẽ.

    Rất nhiều lần ngửa mặt lên trời hỏi tại sao để rồi nhận ra chỉ vì tham lam và chưa thực sự nghiêm túc tại một lĩnh vực mà kiến thức chưa tới.

    Giờ tạm sống với thu nhập của CV phụ trách đầu tư ở đơn vị với thu nhập 17 tr/th, vừa đủ sống nhưng tâm lý rất chán.

    Kết: mất nhiều hơn được và đã tụt lại rất xa.

    Đây là tâm sự, không có ý nói gì về bản thân, vì hiện không happy. Chia sẻ những gì đã trải qua khi vào CK. Giờ chỉ ước dần rút ra CK để bảo toàn sức khoẻ và tập trung phấn đấu tại đơn vị.
  6. Soldier2010

    Soldier2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn thiếu cả trình độ+ ý chí và sự nhẫn nại....cố lên nhé [:D]
  7. raomuavn

    raomuavn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2011
    Đã được thích:
    0
    E cũng full time như bác, cảm thấy buồn vô cùng tận
  8. robyvn

    robyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Thật không đơn giản để chuyển hẳn sang bên phải Kim tứ đồ các bác nhỉ.Em cũng chơi ck được 2 năm, cũng chưa có thành quả chỉ cảm thấy không bị cảm xúc chi phối nữa.Gần đây, em chuyển qua làm kinh doanh độc lập, mọi thứ cũng mới bắt đầu, chưa có nhiều người cùng cộng tác nhưng được cái cũng ko stress như chứng trường...
    Vài lời chia sẻ,chúc mọi người sớm thành công!
  9. hoadn_1973

    hoadn_1973 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Đã được thích:
    29
    Chơi Ck độc lập là hay nhất đấy ....hãy coi đó là nghề của mình đi....đã bỏ việc và chơi CK
  10. honghaibinh

    honghaibinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2011
    Đã được thích:
    6
    Học xong Đại học, đi làm chục năm cũng mua được 2 cái nhà HN. Vừa nghỉ làm ở Công ty được 3 tháng chưa biết làm gì? tiếp tục đi làm thuê? lập doanh nghiệp riêng????? ngoài 30 tuổi, chưa vợ con... mới nghỉ 3 tháng mà như thằng thất nghiệp... vô công rồi nghề, chán quá các bác ạ...trước nay chứng chỉ là nghề tay trái... đọc hết 28 trang pic này... cũng thấy hướng mới nhưng không biết mình có thể làm trade chuyên nghiệp không các bác?
    Bác nào có kinh nghiệm chia sẻ và cho em lời khuyên??

Chia sẻ trang này