Tâm sự của 1 trader không đi làm thuê!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 06/08/2009.

4863 người đang online, trong đó có 378 thành viên. 14:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 42776 lượt đọc và 282 bài trả lời
  1. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    1.990
    Mới ra trường thì em nên đi làm 1 thời gian đi ( đi làm thuê ý ) cũng học hỏi đc nhiều diều hay lắm , rồi vài năm sau tách ra làm riêng cũng đc he he
  2. quynhmai2611

    quynhmai2611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    0
    ĐTCK có a?nh hươ?ng đến công việc kinh doanh hiện tại không các bác? Em đang cố gắng cân bă?ng nhưng vâfn thấy nó a?nh hươ?ng một chút. Bác na?o có kinh nghiệm chia se?!

    Thanks
  3. giaingan

    giaingan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    1
    các bác có gì mà buồn, ở nhà sướng như tiên ấy, như em đây ở nhà nhiều năm trời, đánh chứng được một năm toàn lỗ chưa lãi được một đồng nào cả, tiền thì em lấy của chị gái đầu tư, thua lỗ mặc kệ (mặc dù đã cố gắng không để thua lỗ), chả thấy bố mẹ, anh chị em trách móc một lời nào cả.
    Các bác thấy hay bị áp lực từ gia đình chớ em có thấy gì đâu.
    Có các thêm tiền em cũng không thèm đi làm Hí hí
    nhưng mà bao giờ em mới thắng được một đồng trong chứng khoán đây Hu hu
    đôi lời chia sẻ
  4. jamesn

    jamesn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Đã được thích:
    48
    Các bác cuối tuần có buồn thì tụ tập nói chuyện trao đổi cafe bia bọt gì cũng được mà, có bác nào đứng ra tụ tập hội anh em trade tại gia thì cho em tham gia luôn nhé !
  5. giaingan

    giaingan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Bác này sướng thế, ước gì em được lãi chỉ bằng 1/10 của bác. Bác nào biết cách lãi ở trong thị trường chứng khoán dù chỉ bằng 1/10 của bác này thì PM vào hòm thư F319 giúp em với. Em mà biết cách chiến thắng trong thị trường chứng khoán là lên mặt với đời ngay, gia đình cổ vũ hết sức, mỗi tội là trời không chiều lòng người - Hic hic
  6. environ

    environ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bác giống mọi người quá. Em cũng thế đây này. Nhiều khi chán cũng muốn đi làm cho nó có vẻ tử tế nhưng mà làm được mấy ngày lại chán vì đi làm thì không được xem bảng điện tử nữa nên cảm thấy khó chịu lắm. Ở nhà thì vợ con nhìn mình như thằng thất nghiệp ấy ( Suốt ngày nói anh có việc gì đâu mà phải ra ngoài chứ). Thế nên nhiều khi không có việc gì cũng phải xách máy tính đi ra ngoài trông như đi làm ấy. Bác nào có hoàn cảnh giống em thì mình làm một hội cho vui đi các bác.
  7. obamavn

    obamavn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Có vốn ở nhà trade thì còn gì bằng. Đi làm thì không thể nào thỏa các niềm đam mê. Vừa rồi em gỡ được lỗ 2008 em nghỉ việc ở nhà, ngoài thời gian trade em lôi sách tiếng anh ra đọc, xem phim HD tiếng Mỹ. Đúng là không gì sướng bằng. Cầu trời mình không bị lỗ để không quay lại kiếp làm thuê.
  8. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Phải cố gắng tìm ra phương án tối ưu giữa công việc và trade, đừng để tâm lý trade chi phối công việc của mình.

    Đúng là trăm mảnh đời, ngàn câu chuyện. Chúc các bác trade thành công mà vẫn luôn giữ sự thăng bằng trong cuộc sống
  9. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nhiều lúc oải chẳng thấy thích thú nó là gì cả
  10. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Huhu...hehe...mới mấy hôm trc em 2 tay 2 súng...nhưng từ tuần sau em đang định fulltime với ck...vợ con có cả rồi...chơi chứng 2 năm hơn...bước vào tt lúc đỉnh cao đến nay lãi khá..băn khoăn quá....xin chia xẻ cùng các bác và mong các bác xẻ chia!

Chia sẻ trang này