Tâm sự của 1 trader không đi làm thuê!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 06/08/2009.

4732 người đang online, trong đó có 380 thành viên. 14:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 42771 lượt đọc và 282 bài trả lời
  1. ddkhiem

    ddkhiem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    1
    Hầu hết các trader tại gia đều có chung 1 nỗi niềm nhỉ. Mình cũng không là ngoại lên các bác à.
    Khi mới tốt nghiệp ĐH, 1 cty Nhật Bản mời mình về làm quản đốc nhà máy. Làm 1 thời gian, tính chất công việc ko phù hợp mình đành phải nghỉ (không khí làm việc rất tốt). Rồi mình bắt đầu tham gia chứng trường, trade được 1 năm thì cơ hội đưa đẩy, mình lại vào làm trong 1 công ty về marketing. Tại đây mình đã có đủ thứ: vốn liếng, bạn gái, niềm đam mê công việc.
    Nhưng rồi như định mệnh sắp đặt, mọi thứ cứ dần dần mất đi theo thời gian. Đầu tiên là sự thăng tiến vì đấu đá nhau, tiếp theo bạn gái cũng chia tay vì gia đình không chấp nhận khi ra mắt, rồi suy thoái kinh tế ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công ty dịch vụ.
    Khách hàng ngày càng ít, dự án thì bé tẹo, việc gì đến cũng đến, công ty chấp nhận bồi thường hợp đồng để chấm dứt hợp tác với mình.
    Cũng đã 4 tháng trôi qua, cũng là 4 tháng mình quay lại với chứng khoán. Gia đình ko nói gì nhưng mình biết trong suy nghĩ của họ chỉ có đi làm công ăn lương mới là ổn định, còn cái chứng khoán này chỉ vật vờ cho qua ngày tháng. Bạn bè thì mất dần, ko còn như lúc đi làm nữa. Cũng có nhiều khi mình mong muốn kiếm 1 hội đầu tư CK để tham gia, nhưng nhận ra 1 sự thât là trong thế giới thu nhỏ này khó mà kiếm 1 người bạn trên thương trường được, đụng cham đến tiền bạc dường như ko thể ko có sự tính toán với nhau.
    Hiện tại mình cũng đã bắt đầu quen với nhịp sống chậm này, ko bạn bè, ko người yêu, ko được gia đình ủng hộ.
    Thôi thì cứ sống như vậy cho đến khi có 1 điều gì mới mẻ xuất hiện.
    Cuộc sống luôn bất ngờ và mỗi cá nhân đều có 1 định mệnh...
    Đôi lời chia sẻ cùng các anh chị em.
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Đã được thích:
    9
    Em đi làm thêm từ năm thứ 2 đại học. Làm linh tinh đủ thứ vì muốn mỗi thứ biết một ít. Lúc thực tập thì cũng đi làm ở công ty rồi sau đó đc nhận lại làm và làm gần 1 năm rồi mới nghỉ. Lúc đi làm cũng thấy vui và thích đi làm lắm . Vì là làm PR nên lúc nào cũng phải suy nghĩ, sáng tạo nên rất thích công việc đó . Nhưng cũng nhiều áp lực và mệt mỏi vì từ thời sinh viên đã đi làm suốt rồi nên nghỉ ở nhà một thời gian . Sau đó thì chán chả mún đi làm nwã.

    ====

    Chúc mọi ngwời một tháng phát tài.
  3. etohutman

    etohutman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Đã được thích:
    0

    Hi bác littlebull, ngưỡng mộ bác hết sức. Thế nào mà từ 2005, với vốn vay 100M mà bây g có vài cái nhà? Bác đúng là cao thủ đấy!!!
  4. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    20

    Cảm ơn mọi người đã đọc topic, và có nhiều ý tưởng rất hay. Tôi thấy nghề đầu tư vấn chứng khoán vấn đề cốt lõi nhất là xác định được doanh nghiệp tốt và đánh đúng chu kỳ của thị trường, lướt lát nhiều mệt mà hiệu quả nhiều khả năng không cao bằng.
  5. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Miềng sáng trade chứng, chiều oánh chắn giết time, tối ghi đề, đêm độ bóng đá thấy đời rất vui.
  6. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Em thấy nhiều bác độc hành quá, hay anh em mình tụ họp, thuê lấy 1 địa điểm, hàng ngày đến đấy ngồi sinh hoạt, sáng ngồi xem bảng, chiều luận bàn thế giới, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau đầu tư. Em thấy độc hành cũng có cái hay nhưng thông tin thì em vẫn thấy còn thiếu nhiều quá. Các bác cho ý kiến ạ.
    Thanks bác Ngọc rất nhiều về topic.
  7. FM100mhz

    FM100mhz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Chơi chứng độc hành thú vị đấy ! không bị áp lực...chủ động thời gian............tán gái thoải moái từ chiều tới đêm..............cảm giác ngột ngạt chỉ lúc đầu chơi chứng thôi !...........rồi sẽ tìm được điểm cân băng y như cổ phiếu
  8. etohutman

    etohutman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Những kinh nghiệm đúc rút nghe thật đơn giản mà áp dụng thì khó vô cùng, và cũng phải trải qua thì mới ngấm được.

    Nhớ khi mới chơi, đọc các sai lầm thường gặp của nhà đầu tư, thế nào mà về sau vẫn cứ mắc lại đúng những cái sai lầm đó.

    Các cao thủ trade thành công hơn là vì họ va vấp nhiều, thấm nhiều.

    Nói chung là cứ phải thực sự vào cuộc mới học được.
  9. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
    Hì, mới online, đọc tâm sự của anh giống em năm nào quá, về cơ bản, thì thị trường mấy năm gần đây nhấp nhô trồi sụt trong biên độ lớn, nên không ai dám nghĩ đến đầu tư nữa. Nhưng em nghĩ ngày gần đây chúng ta cũng sẽ phải nghĩ đến nó
  10. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thông tin đến nhiều quá mình ko biết cách xử lý thì cũng chả có tác dụng. Nếu đã lướt sóng thì cần nhạy cảm với thị trường là quan trọng nhất, ra ra vào vào!

Chia sẻ trang này