Tâm sự của 1 trader không đi làm thuê!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 06/08/2009.

4565 người đang online, trong đó có 389 thành viên. 14:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 42771 lượt đọc và 282 bài trả lời
  1. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
    Cái nghề trading này nhiều lúc cũng khổ lắm, bạn bè rời xa, lúc ăn thì ai cũng xum xoe, vây đón hỏi han, lúc mất thì bị nhòm ngó, rồi ngu thì chết, ráng mà chịu. Đúng là tiền.... bạc, ăn cũng có được ăn một mình đâu, nhưng lúc mất thì có ai hiểu cho mình đâu, người đời bảo mình tham thì chết
    bạc lắm
  2. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    20
    Cái nghề này nó đã cho anh tiền, anh đi làm thuê đến lúc về hưu chắc không bằng. hehhe. Nhưng cuộc sống xác định cân bằng, nên lựa chọn đầu tư để đấy thỉng thoảng theo dõi và đi làm thuê thôi
  3. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Hay iem làm cái "F319 Offline land" coffee để lấy chỗ anh em cùng cảnh tụ hội, các bác xiền nhiền mà kô độc, không có thời gian chia sẻ và hưởng thụ cùng bạn bè và người thân thì cũng bùn quá nhỉ, nghèo như iem khéo vui hơn

    Nhiều lúc tâm trạng lắm, iem vẫn tự hỏi : Hổng bít là bắt tiền làm việc cho mình hay là mình là nô lệ của đồng tiền mình đang kiếm đây ?



    Được tlbooks sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 07/08/2009
  4. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    Há Há, hoá ra chú mày bên TinhTe cũng nhảy sang đây à.
    Lộ tẩy là BB tàu hết nhá. Há há.
  5. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Nhiều người đồng cảnh ngộ ra phết. Giá mà được hội ngộ với các bác 1 lần để kết bạn.
  6. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
    Nghề này nó cũng cho em tiền, nhưng em nói thực, đôi lúc cơ cực lắm, lúc mới chập chững vào nghề thì gặp đúng đỉnh, rồi phải lần mò từng bước một, giờ có chút kinh nghiệm thì cũng là lúc muốn chui vào 1 chỗ nào đó,
    Ý em không nói nghề này bạc, mà em nói về mối quan hệ, cuộc sống của nghề này khiến cho mình có những mối quan hệ không như bình thường, gặp ai câu trước câu sau đều hỏi em ơi thị trường thế nào???
    hatmuasa2006 thích bài này.
  7. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Đô?ng ca?nh ngộ với bác. Vư?a đi học vư?a chơi chứng

    Bao giơ? mới lafi đây

    Buô?n vafi chươ?ng
  8. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của anh chủ topic em thấy nản quá. Anh chuyển nghề thế nào mách cho em để em theo với.
  9. giaingan

    giaingan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Nghề này nó cũng cho em tiền, nhưng em nói thực, đôi lúc cơ cực lắm, lúc mới chập chững vào nghề thì gặp đúng đỉnh, rồi phải lần mò từng bước một, giờ có chút kinh nghiệm thì cũng là lúc muốn chui vào 1 chỗ nào đó,
    Ý em không nói nghề này bạc, mà em nói về mối quan hệ, cuộc sống của nghề này khiến cho mình có những mối quan hệ không như bình thường, gặp ai câu trước câu sau đều hỏi em ơi thị trường thế nào???



    [/quote]

    chị gái quá là hoàn hảo rồi
    các mối quan hệ của chị gái em thấy là hoàn toàn rất bình thường, chỉ tại nó mới lạ ở VN thôi vì thị trường ck mới ra đời - cần có thời gian để mọi người hòa nhập
    đi làm quan hệ rất phức tạp chứ không sướng như chị em mình đâu
    đối với em "không đứng núi này trông núi nọ"
    nghề đtck mà kiếm ra tiền, nhiều thời gian rảnh là nhất rồi còn gì,quan hệ không lằng nhằng, phức tạp có nghề nào sướng bằng - có chăng nhiều người thấy rảnh rỗi quá nên "phát hoảng" và thấy mình "không bình thường" mà thôi.
    Với lại thời đại Internet đang mới phôi thai thế này, làm việc tại nhà trở thành MỐT đấy, nhiều người ngưỡng mộ và ghen tỵ đó . Bây giờ chưa cần hỏi ai, em cũng cảm thấy những người trung niên đang đi làm có phần ngưỡng mộ những người ở nhà như chúng mình.
    Chứng khoán muôn năm hê hê
    hatmuasa2006 thích bài này.
  10. matnaihn

    matnaihn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    102
    Giaingan nói hay lắm đó nha

Chia sẻ trang này