Tâm sự của 1 trader không đi làm thuê!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 06/08/2009.

4116 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 16:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 42777 lượt đọc và 282 bài trả lời
  1. matnaihn

    matnaihn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Đã được thích:
    102
    .

    Nhìu tiền quá thì gửi bớt vô ngân hàng cho đỡ áp lực. Chứ đầu óc căng thẳng chơi chứng lại mệt
  2. bull2009

    bull2009 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ lấy ví dụ con VCG, nội trong 02 ngày mà 02 thái cực khác nhau do bị ảnh hưởng thông tin! Trong khi chúng ta phải phụ thuộc T+4...
  3. Kshatryas

    Kshatryas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Đã được thích:
    350
    Cũng may có bác chủ thớt lập cái topic đúng nỗi lòng của anh em, ngay cả công công cũng vào tâm sự, theo dõi (thấy reply những 2 bài cách nhau chứng tỏ cũng có tâm sự nhưng vẫn không bỏ được cái mỗ mõ ấy; cả bác khỉ nữa, nhiều cao thủ phết ).

    Trước đây em cứ hay nghĩ bỏ việc cha nó cho rồi, trade cho sướng khỏi phải làm việc, giờ đọc tâm sự các bác mới phải suy nghĩ lại, cám ơn các bác rất nhiều vì đã chia sẻ.

    Nếu như các bác nói thì em hiện nay có thể xem là nhất rồi. Công việc thì nhàn nhã, nhiều khi cả tuần chẳng có việc gì làm, lâu lâu nó lại dồn lên 1 cục vắt chân chạy không kịp. Sáng 8 giờ mở f319, VnExpress... lên đọc thông tin, mở vài cái acc game online lên cho nó autoplay, đến 8g30 pha cà phê ngồi coi bảng, chát chit, 11g30 ăn cơm rồi đi ngủ. Chiều lại uống cafe đọc tin tức, tổng hợp của ngày. 3g chiều bắt đầu làm việc. Tính ra vẫn trade được mà lại còn có bạn bè, đồng nghiệp. Lương tháng 5 tr, 3 tháng thưởng 1 tháng. Tính ra 1 năm cũng được 120 - 180 chai tuỳ khách hàng cho nhiều hay ít.

    Qua lời các bác ở trên thật sự em cám ơn các bác rất nhiều vì cứ nghĩ ở nhà là tốt nhất (may mà chưa làm thử).
  4. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Em đến lúc nghỉ mới thấy mình quyết định sai lầm, vì em cũng làm nhàn như bác ấy, nhưng nghĩ hơi hạn hẹp rằng mình áy náy cho thằng chủ doanh nghiệp, lúc công ty khó khăn mình đã không giúp công ty được thì thôi lại còn chỉ có ngồi không (giống hệt bác)... thế là em xin nghỉ, ha ha, nghĩ cũng dại thật
  5. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    chị gái quá là hoàn hảo rồi
    các mối quan hệ của chị gái em thấy là hoàn toàn rất bình thường, chỉ tại nó mới lạ ở VN thôi vì thị trường ck mới ra đời - cần có thời gian để mọi người hòa nhập
    đi làm quan hệ rất phức tạp chứ không sướng như chị em mình đâu
    đối với em "không đứng núi này trông núi nọ"
    nghề đtck mà kiếm ra tiền, nhiều thời gian rảnh là nhất rồi còn gì,quan hệ không lằng nhằng, phức tạp có nghề nào sướng bằng - có chăng nhiều người thấy rảnh rỗi quá nên "phát hoảng" và thấy mình "không bình thường" mà thôi.
    Với lại thời đại Internet đang mới phôi thai thế này, làm việc tại nhà trở thành MỐT đấy, nhiều người ngưỡng mộ và ghen tỵ đó . Bây giờ chưa cần hỏi ai, em cũng cảm thấy những người trung niên đang đi làm có phần ngưỡng mộ những người ở nhà như chúng mình.
    Chứng khoán muôn năm hê hê



    [/quote]

    Lâu rồi mới vào box chứng, mình cũng qua đủ các cung đoạn của chủ topic rùi, đi làm, mê chứng bỏ công việc để trade (mà vẫn chết:D); sau ở nhà chán lại đi làm, rồi đi làm thuê vẫn bị sai bảo, vẫn bị áp lực đè nén, lg thấp, lại nghỉ, giờ thì ở nhà, sáng theodõi bảng điện tử, chiều đi chơi kết hợp với công việc kinh doanh hiện tại (vừa làm vừa chơi), tối về lại lên mấy diễn đàn hoặc đọc báo xem tin tức, vẫn xác định chơi chứng lâu dài vì ......
    Bố mẹ mình cũng quan niệm phải đi làm thì "vị thế" của mình mới khác, ngta trọng ng có công ăn việc làm ổn định chứ ai trọng mấy người mang tiếng " con buôn" :((; trong thâm tâm thì mình luôn nghĩ, làm gì thì làm, ở đâu thì ở, kiếm tiền hợp pháp và k làm gì vi phạm pháp luật thì đồng tiền nào cũng quý như nhau.

    Cuộc đời này, tiền luôn đi liền với bạc:(; nói chung là cùng với việc oánh chứng thì cũng nên kiếm việc khác mà làm, vì chứng cũng có lúc thăng trầm, lúc thị trường lên thì vui vẻ hả hê, còn nó mà xuống liên tục như hồi cuối năm 2008 đầu 2009 thì có mà trade vào mắt:p;

    Rút cục lại là sau 1 khoảng thời gian, mình sẽ vẫn đi làm (để duy trì các mối quan hệ xã hội cần thiết), sẽ vẫn tiếp tục công việc kinh doanh của mình (để duy trì ổn định cuộc sống hàng ngày), và vẫn chơi chứng (để dành tiền mua nhà, mua xe và cho con đi du học).; Chả bít có tham quá không nhờ
  6. Kshatryas

    Kshatryas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Đã được thích:
    350
    Bác đừng chửi em chứ tại cái tính chất công việc của em nó thế, em làm tín dụng nhưng không phải đi kiếm khách hàng, thỉnh thoảng nó giải ngân thì làm hồ sơ, với lại cả phòng em nó thế chứ không phải mình em lười đâu
  7. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Em tự mắng em chứ có mắng bác đâu
  8. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
    ....các pác làm miềng sắp khóc.....tâm trạng quá.....chỉ ăn với chơi mà nghĩ nhiều lúc buồn trống vắng quá....híc.....
  9. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Oài, mình cũng làm NH 7 năm đấy, làm đủ hết tất cả các nghiệp vụ của NH, thế mà rút cục vẫn nghỉ. Nghỉ k phải vì áy náy gì cho sếp mà vì ức chế, lg thì thấp, làm thì nhiều, đến nghỉ phép xin nghỉ mà sếp nó cũng k cho nghỉ, .... rồi nhiều thứ khác làm mình thấy khó chịu, thế là nghỉ thôi. Mình nghỉ nó chả tuyển ng khác làm thay ngay ý mà.

    Ui giời, nhg mà nói nhanh cho nó vuông, bi giờ đi làm công chức lg tháng 10tr so với ra ngoài đi buôn tháng kiếm 30-40tr thì em đi buôn :D;
  10. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác viết em quyết rồi...out khỏi cái hệ NN choá này...lương tháng 5-7tr ko = chút phí CK mình đang chơi...tập trung trade...nếu cần giao du j j đó thì open 1 cái cafe index chẳng hạn lấy chỗ đàn đúm....bác nào ở HN chung cảnh và muốn open cafe lấy chỗ offline thì pm nhé

Chia sẻ trang này