Tâm sự của 1 trader không đi làm thuê!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 06/08/2009.

4171 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 16:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 42777 lượt đọc và 282 bài trả lời
  1. VN_OTC

    VN_OTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    2.724
    Nghe các Pác tâm sự, em thấy sao hoàn cảnh mỗi người một cảnh, em thì vào nghiệp chứng do cay cú với đời. Một làm trong một cơ quan nhà nước, thằng sếp em chạy quả bằng Tại chức nên nghiệp vụ éo biết gì , nó toàn bắt em làm còn tiền thì nó ăn hết. Nghĩ đời nhục quá, 02 bằng đại học chính quy loại khá đàng hoàng thế mà lại đi phục vụ thằng NGu đó
    Chán nản em bỏ bê công việc, và đi buôn TRái phiếu chính Phủ, Công trái do CBCN phải mua với giá 80%

    Rồi có lần em vào Ngân hàng MB để bán TRái phiếu thì thấy các Anh các chị nói về Cổ phiếu loạn hết cả lên dù mình là dân tài chính mà vẫn éo hiểu

    Cuối cùng em bỏ hết vốn buôn trái phiếu chơi trên OTC đánh các mã SD, và đời em đã sang bước ngoặt mới (xe ga xịn, vợ đẹp, latop, nhà xưởng)

    Giờ em đã là Ông chủ một xưởng sản xuất May XK, và thằng sếp em từ đó éo dám động đến em nữa.

    NGàn lần cám ơn Chứng khoán
  2. vnindex500

    vnindex500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là bác này có ý chí thật. Còn mình thì khác, chơi chứng đầu tiên trong cty nên đã dụ được Sếp và đồng nghiệp chơi cùng. Vì thế vừa làm vừa trade, trao đổi thông tin, tư vấn cho Sếp đều được cả đôi đường, mặc dù rất nhiều người bảo bỏ mịa cviệc đó đi nhưng ko bỏ, vì lg đã thấp có thời gian chơi ch lại giúp được sếp tội gì phải bỏ. Còn cái éo le nữa là đã chôn chân ở cty lg thấp và nợ nầng cũng nhờ cty mà có chút trang trải cuộc sống và chơi ch nữa. Vì thế vừa chơi vừa làm, cuộc sống luôn cân bằng. Hê he
  3. windwin

    windwin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Đã được thích:
    31


    43% lãnh đạo doanh nghiệp chưa tốt nghiệp cấp 3

    Theo kết quả điều tra hơn 63.000 doanh nghiệp trên cả nước cho thấy 43,3% lãnh đạo doanh nghiệp có trình độ học vấn dưới trung học phổ thông, số chủ doanh nghiệp có trình độ thạc sĩ trở lên chỉ là 2,99%.

    Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan cho rằng vấn đề trình độ đã được đặt ra từ lâu. Nếu không nghiêm túc nhìn nhận và có giải pháp kịp thời, doanh nghiệp sẽ tụt hậu. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định trong quá trình hội nhập, các doanh nghiệp Việt Nam đã bộc lộ khả năng yếu kém trong sức cạnh tranh, thể hiện rõ nhất ở các kỹ năng mềm.

    Theo ông Vũ Khoan, nhược điểm lớn của doanh nghiệp Việt Nam là không có sự chuẩn bị tốt về mặt kiến thức khi bước ra giao thương với các đối tác trên thế giới. Tầm hiểu biết về thế giới chưa được sâu rộng. Đơn cử, thế giới đang có xu hướng chuyển qua những sản phẩm sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường. Nếu doanh nghiệp không nắm được mà vẫn sản xuất những mặt hàng gây ô nhiễm môi trường thì trong tương lai sẽ tụt hậu nhiều so với thế giới.

    Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cao cấp nhận xét: "Việc đón nhận cơ hội của doanh nghiệp trong hội nhập là chưa chủ động. Từ trước đến nay, nhiều doanh nghiệp chưa tập trung cho vấn đề này nên tận dụng cơ hội chỉ có mức độ, còn đối phó thách thức thì yếu kém. Hầu như các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn đang đứng ngoài cuộc".

    Theo kết quả điều tra mới nhất, 51,3% doanh nghiệp có dưới 10 người lao động, 44% doanh nghiệp có từ 10 đến 200 lao động, chỉ có 1,43% doanh nghiệp có từ 200 đến 300 lao động. Về năng lực vốn, có tới 42% doanh nghiệp có vốn dưới 1 tỷ đồng, và chỉ có 8,18% doanh nghiệp có vốn từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng.

    (Theo Đầu tư)
  4. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Úp lên sẻ chia các tâm sự của chết đơ
  5. kdhkdh

    kdhkdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ nhiều người cùng cảnh ngộ thía. Thank các bác, em cũng đang định nghỉ làm để trade fulltime. Có lẽ giờ em phải nghĩ lại
  6. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Không chú nào đồng cảnh với mình nhở?
  7. mylink

    mylink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Oài, anh congcong có sở thích đam mê jống e thía......
  8. i_like_gals

    i_like_gals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    2.651
    Há há, lịch la?m việc cu?a công công không thấy có chôf na?o ghi thơ?i gian đóng thuế thân cho vợ nhơ?...
  9. littlebull

    littlebull Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác quá lời rồi. Nói gì thì nói, công việc và vị trí trước kia cũng đem lại cho mình kha khá quan hệ, may sao đều có liên quan đến CK. Mình nghĩ anh em trên này đều tài giỏi và năng động cả. Hồi còn đi làm, mặc dù là Sếp, nhưng vì lương ít, nên cũng khuyến khích anh em trong đơn vị cùng chơi, nhưng các bạn ấy chán lắm. Chắc tại ngồi VP, ăn lương còm quen rồi, ù lỳ, nhát cáy... động cái gì cũng sợ... nên thành ra chỉ có 1 mình mình nghiên cứu.
  10. nocash

    nocash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    1
    Oài, ra khỏi NN cảm thấy mình thật nhẹ nhõm. Làm trên 8 năm, khi vào được lương gần 2t đến khi ra ngoài lương trên 3t (hic, 8 năm). Mất nhiều ở chứng trường nhưng bây giờ có đủ mọi điều kiện để phát huy khả năng của mình. Thanks bác chủ topic đã mở một nơi chia sẻ

Chia sẻ trang này