Tâm sự của F2022

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gavrotte, 06/03/2022.

1957 người đang online, trong đó có 783 thành viên. 16:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4398 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. gavrotte

    gavrotte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Đã được thích:
    73
    Chào các cụ trên F319

    Em là F0 tham gia chứng trường từ đầu năm 2022. Sau đây em xin phép tường thuật quá trình đầu tư của em trong hơn 1 tháng qua tiện thể có những khúc mắc em không hiểu nhờ các bác chỉ giáo ạ!

    Việc chính của em là làm hồ sơ thầu nhưng công ty khó khăn do dịch dã nên tháng 12 năm ngoái em chủ động tinh giảm biên chế tính về quê tăng gia sản xuất. Thời gian này em hay lang thang ra quán cà phê gần nhà buôn chuyện với thằng chủ quán. Thằng này cũng mới chơi chứng (trước em độ dăm ba tháng thôi) nên ngồi nói chuyện với nó đến phát chán vì suốt ngày kể lể mã nọ mã kia ăn được mấy tiền. Mà em thì có ham hố gì đâu.

    Rồi thế méo nào nghe nó kể thằng A cũng dân F2021 mà cũng x2 tài khoản hồi cuối năm, thằng B cũng chuẩn bị mua con bốn bánh. Mà 2 thằng này em biết nên tự nhiên máu thèm và tham tiền nổi lên. Em quyết định tìm hiểu và chơi thử xem thế nào! Chưa kể báo chí cứ ra rả năm 2022 là năm của đầu tư công. Mà nghề của em lại là thầu cháo. Em cũng gọi là có tí lan quyên.

    Rồi em bốc điện thoại gọi điện cho thằng bạn chứng cháo hơn chục năm nay. Câu đầu tiên nó tát nước vào mặt em luôn: “Thị trường năm nay khó kiếm ăn lắm! Chờ qua giai đoạn này rồi tính!”. Em lại hỏi; “Tao có ít tiền tiết kiệm mà không đầu tư gì thì lạm phát cho vài chục phần trăm thì sau này teo tóp hết…”. Lại bị nó tát thêm xô thứ 2: “Lạm phát thì lại càng phải tránh xa chứng ra nhé!”.

    Sau khi dính 2 xô nước vào mặt, em quyết định là Kệ! Cứ chơi thử. Sợ con mie gì! Em dành hẳn 1 tuần tầm sư học đạo trên F319 đồng thời lướt một vòng gần 3000 mã cổ phiếu (xem danh sách thôi ạ). Ngày 18-01 em mở tài khoản. Ngày 19-1 em xuống tiền mã đầu tiên. Rồi thứ 2, 3, 4. Các mã em chọn đều có tiêu chí chung là doanh thu từ hoạt động đấu thầu năm 2022 tăng đột biến so với năm 2021.

    Nói là em không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai, hội nhóm, F nọ F kia là không đúng. Vì em hiểu, cứ đọc vào đầu cái gì thì đương nhiên bị ảnh hưởng cái đó. Nhưng quả thật là khi nhìn danh mục em mua, mấy thằng bạn toàn lắc đầu: tao chịu, mấy con đó tao nghe thấy lần đầu.

    Cũng đúng thôi! Mấy con em mua ban đầu chả có thanh khoản mẹ gì. Nhìn bảng điện tử đến phát chán. Cả ngày chả thấy khớp lệnh nào. Nên em ngắm nghía chọn sang con mã thanh khoản tốt đầu tiên: V*G. Em mua lúc giá 47. Hai phiên T+1 và T+2 tiếp theo là 2 ngày tươi đẹp nhất trong khoảng thời gian trước tết nguyên đán. Nó tăng đâu đó vài % khiến tài khoản của em dương vài triệu. Mẹ ôi! Kiếm tiền dễ thế này mà sao giờ mới biết!

    Khi cổ về tài khoản là nó bắt đầu giảm điểm và cứ thong thả giảm mỗi ngày 1, 2% tới tận tết nguyên đán.

    Trong khoảng thời gian này, em cũng kịp thời bắt đáy em D*G ở giá 70! Đúng kiểu cờ bạc đãi tay mới. Em mua xong là nó bắt đầu tăng phi mã từ 70 lên 65 rồi 60. Khi đạt đỉnh ở mức giá 54 là em định chốt lãi nhưng lại nghĩ: thôi thì để xem cái cảm giác gồng lãi nó là dư thế lào!

    Tổng kết trước tết nguyên đán em lãi khoảng 5% nhưng là màu đỏ. Em tự nhủ: thôi! Coi như là đóng học phí. Còn thở là còn gỡ! Sở dĩ em chỉ âm có 5% là vì trong đống cổ ít thanh khoản còn lại, con nào cũng tăng nhẹ vài phần trăm.

    Khoảng thời gian nghỉ tết đúng là dài lê thê mà em thì đang khát nước. Thế rồi hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến. 5 phiên đầu tiên sau nghỉ lễ là em đã kịp về bờ khi NAV chuyển sang màu xanh. Tô thắm cho màu xanh trong tài khoản của em là D*G và C*V. Khi nhìn thấy con C*V bắt đầu tăng là em tích cực xúc thêm vì may thế méo nào em mua được em nó ở đáy giá 37.

    Nghề đâu có cái nghề bạc như cái nghề đánh chứng! Tài khoản đỏ đau đầu đã đành. Lúc muốn chốt lời cũng đau đầu y như chốt giá chào thầu. Sau em quyết định chốt từ từ cho khỏi tiếc. 100 cổ đầu tiên của C*V em lãi 14%. 500 cổ cuối cùng em chốt ở giá 58.5 (Hình như lúc đó bắt đầu chiến sự Nga - U cà nên em cũng hơi run!).

    Mã thứ 2 em chốt là D*G. Như em đã nói ở trên, sau khi bắt phải đáy ở giá 70, em trung bình giá liên tục xuống còn 60 và định chốt lãi ở giá 54 nhưng lại thôi. Giá em nó bắt đầu tăng bất kể VN index cứ lình xình thế nào đi nữa. Em chốt 50% ở giá 69.5.


    Chiến sự Nga U cà ảnh hưởng tới em như thế nào?

    Trong phiên tắm máu hôm anh Tin tấn công, do biết tin chậm nên em mua được một mớ hàng giá rẻ mà đến cuối phiên nó thành hàng đại hạ giá. Báo hại NAV của em còn lãi có 1% thôi. Lúc này em cũng ngán ngẩm lắm: Ôm điện thoại cả khi đi vệ sinh cả tháng giời kiếm được có mấy triệu bạc.

    Rồi đến cổ dầu, cổ phân, cổ than. Cứ sờ đến em nào thì em ý đã dựng 4, 5 cái nến rồi nên thèm lắm mà em cũng không dám cảm tử xông vào. Chỉ biết đứng ngoài nhìn các cụ oánh chén mà dằn nước bọt xuống thôi.

    Em tự nhủ mình ở hiền ắt sẽ gặp lành thôi. Vì mấy con em đang cầm chỉ chờ ra báo cáo quý 1 là ngon ngay. Vì con nào em cầm cũng có cái tiêu chí đầu tiên là doanh thu 2022 tăng mạnh so với 2021. Thêm nữa, chờ mấy bác kia no nê phân, dầu xong sẽ chuyển sang xúc sang mấy con hàng mua sắm công thôi. Mà quả có thế thật. Phiên thứ 6 tuần vừa rồi danh mục của em có 3/12 mã tím, 6 mã xanh và 3 mã đỏ.

    (tu bi con ti niu. Tính em ưa kể lể và nếu các bác chưa phát chán tâm sự của em...)
    bocapdoden, vvaa83, Tungpro20202 người khác thích bài này.
  2. Nifowut

    Nifowut Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2020
    Đã được thích:
    968
    Nick tham gia từ 2005 :)):))
    gameckgameMuoibo thích bài này.
  3. gavrotte

    gavrotte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Đã được thích:
    73
    Giờ em còn chả nhớ vì sao lại có nick từ năm 2005 cơ bác ạ! Năm 2008 mẹ em có cho ít cổ DHT bán làm vốn mở công ty. Nếu từ 2008 thì em giải thích cho bác được. Còn 2005 thì em cũng chịu cứng ko hiểu sao em có nick ở đây từ 2005
  4. Robotraicay

    Robotraicay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2015
    Đã được thích:
    2.093
    Lúc đi học chắc bác giỏi môn văn, bài viết mang tính giải trí cao :))
    gavrotte, zimoneCa Com thích bài này.
  5. Ca Com

    Ca Com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2014
    Đã được thích:
    7.112
    Bài bác viết hơi dài, nhưng không sao, chẳng phải những World Leaders vẫn viết dài ngoằng mà đọc mãi có ra ý tứ mịa gì đâu
    Tóm lại, thì nó nằm ở định cái gì .... hướng bác ạ, lùa gà ở BĐS giờ cũng hơi khó mà rủi ro bỏ cọc hơi cao nên gà sẽ được lùa vào sòng đẻ chứng
    Thế nhé! Tranh thủ hót nốt hầm phân để chiều còn tưới rau
    gavrotte thích bài này.
  6. phowalldatthubinhduong

    phowalldatthubinhduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/09/2021
    Đã được thích:
    1.535
    ô kê:-bd
  7. hieutaomeo

    hieutaomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Đã được thích:
    141
    Em cũng F0 2022 đây :)
    zimone thích bài này.
  8. gavrotte

    gavrotte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Đã được thích:
    73
    Bác nhầm mất một mã của em rồi!
  9. gavrotte

    gavrotte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Đã được thích:
    73
    Em là em nói không với hàng lái nhé bác. Em có cái may khi tham gia thị trường sau khi vụ có anh (em ko tiện nêu tên) bán chui cổ phiếu hồi tháng 1. Nếu chả may trong danh mục của em có hàng lái thật thì quả tình là em tình gian lý ngay. Còn bác nào tò mò muốn xem "không biết thằng này định bơm thổi con gì?" thì em nói luôn cho bác khỏi thất vọng: Em sẽ không bơm thổi bất cứ mã nào cả trong topic này vì nói thật là em không có thông tin nên con nào lãi tầm 15% là em túc tắc bán lúa non rồi.

    Nhân tiện em chia sẻ thêm một chút là, các cụ từ F0 cho tới Fn chui vào đây cụ nào cũng gươm giáo sáng ngời, áo giáp trang bị tận răng y như mấy anh lính chiến bên U cà. Cũng đúng thôi! Cụ nào cũng sợ bìm bịp hoặc chim lợn lừa. Đây cũng là mặt trái phải có của cái nghề này thì phải. Tiền vốn nó vẫn bạc mà.
    stockhcm5 thích bài này.
  10. stockhcm5

    stockhcm5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2020
    Đã được thích:
    15.127
    Tuần sau có em nào ngon, phím đi bác, đói kém quá rồi

Chia sẻ trang này