Tâm sự của một sinh viên chơi chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 10121989, 08/08/2009.

2356 người đang online, trong đó có 942 thành viên. 14:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1562 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. 10121989

    10121989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của một sinh viên chơi chứng khoán

    Hi vọng viết những lời này váo cuối tuần của một kẻ bế tắc cần tư vẫn về sự nghiệp sẽ được MOD cho phép lúc cuồi tuần vì tuần sau nó đi học rồi sẽ không viết nữa

    Nó vốn quê mùa lên phố, năm nó đỗ vào cái trường này thì thích lắm, vì cũng ôn luyện lắm mới đỗ vào, thằng không được thì xướt mướt , với lại cái trường nghĩ ra đúng đam mê, hợp sở thích, và nó cũng nghĩ mình cũng có chút đầu óc kinh doanh thực sự, nhưng vào học đại học sao mà nhàm chán vậy thế là bắt đầu đi tìm niềm vui không phải của các sinh viên
    Trước khi đến cái chồn phồn hoa, cát bụi này nó cũng chẳng biết chứng khoán là cái đinh gì. Và việc đến với nó cũng tình cờ như nghe một bản tin thời sự-và nghĩ đó là niềm vui có thể biển mình giàu trước tuổi , Tò mò và thích thú như các mem f319 nó bắt đầu tìm và học, học các thuật ngữ, các định nghĩa trôi nổi trên web, cách tham gia. Đúng là cũng đơn giản thật thế là nó đầu tư vào đó, vào cái nó chưa biết nhiều, mơ hồ, không một ai hướng dẫn. Sau học kì đầu tiên nó thấy mình phải trả học phí cao đến mức đi làm thuê cả năm cũng không đủ trả lại bố mẹ nhưng cái nghiệp này đã gám vào nó lúc nào chẳng hay thực sự rồi thì không dứt được vì ai chả muốn giàu có cơ chứ! Nó bắt đầu xa dần bạn bè, sống cô lập nhiều hơn với máy tính, học hành cũng không chú tâm mà chỉ nghĩ cách giàu và chơi chứng thôi.

    Kết thúc năm thứ nhất tổng kết của nó lẹt đẹt 6,3 không phải thi lại môn nào mà nó học lại 2 môn giờ sang năm 3 mà nó vẫn chưa học lại nhưng bù đắp lại sự liều lĩnh là nó huy động tất cả những gì mình có thì tài khoản của nó đã nhân lên gấp đôi những gì nó bỏ ra làm em nó vừa đắc trí mà lại ngậm ngùi, nó thấy mình cô đơn khủng khiếp vì nó bây giờ khác xưa nhiều ít giao du, ít gặp mọi người, đến lớp tín chỉ lạ lẫm của mình, gặp những người bạn lúc nào cũng mới, để nghe giảng lúc thích và đọc mấy sách tư duy vở vẩn không biết mang lại được gì, sáng thì không thể bỏ được việc nhìn giao dịch-ngày nào cũng như ngày nào .nó thấy sợ hãi trong chính ngôi nhà đơn độc mà bố mẹ mua cho ngoài cái Hà Nội này- cô đơn, lạnh lẽo. Đôi khi định tìm gái hoặc bạn gái nhưng nghĩ đến tiền và sự nghiệp nó lại thích hơn và nghĩ mình còn trẻ không muốn bị thêm thứ đó chi phối
  2. 10121989

    10121989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Tiền-sự nghiệp-gái-sự cô đơn vẫn cứ vây kín làm loạn đầu óc của thằng bé tội nghiệp. Nhưng nó đã chọn tiền và chọn cho mình một mục tiêu là chỉ với 1 tỷ tiền vốn đến 25 tuổi phải xây dựng cho mình một xưởng sản xuất dù sản xuất cái gì đi chăng nữa. Và thực sự thì đã có những hi vọng le lói để vượt mình khỏi cái bậc thang nơi mình đang đứng cố vươn dài theo mục tiêu lớn. Nó bắt đầu đi tìm các lỗ hổng của thị trường trong một quyết định và suy nghĩ ngắn ngủi với cương vị chủ tịch, giám đốc, kế toán viên để thành lập ra một công ty TNHH vâng một thành viên nữa chứ khi là sinh viên năm 2. Nó bắt đầu và hoạt động bởi một mình chạy đôn, chạy đáo. Trong tháng đầu kí được một hợp đồng thấy có vẻ mình có thể là ông chủ thực sự được nhưng sao mà nhiều bế tắc vậy, thấy con người thật xảo quyệt, đè nhau ăn thịt khi không cảnh giác, ép nhau bằng mọi cách, lật lên lật xuống- làm nó sợ hãi, nhưng qua khỏi cái hợp đồng chó đó nó khôn hơn ,ranh hơn thì đến giờ nó cũng làm tổng cộng 500 triệu tiền giá trị hợp đồng, nhưng vất vả hơn đánh trứng nhiều, thấy đánh trứng nhàn mà dễ ăn hơn.tỉ lệ thành công của hợp đồng cúng không cao có thể vì nó chưa giữ được khách, vì nó chưa kinh nghiệm, vì nó vừa trẻ người và non dạ nữa. Và sự mệt mỏi đã thể hiện lên chính con người và thể xác nữa-nó đã sút cân, mặt nghĩ nhiều thì nổi cả mụn nữa chứ.các đơn hàng giãn dần và biên mất đã hơn 2 tháng nay, nó thấy chùn bước, thấy xét lại chính mình và quay về vòng xoáy cũ mà không thoát ra được, thấy mất đi chi phí cơ hội của học hành, '''' kiến thức'''' , và đã mất, sợ mất đi tuổi thanh xuân phơi phới, hồn nhiên đáng ra là của mình, mất nhiều lắm và quan trọng hơn là sự thanh thản là tình cảm nữa.

    Vâng giờ cái vòng xoáy đó giữa tiền-sự nghiệp-kiến thức- tuôi trẻ nó vẫn chi phối bắt nó phải lựa chọn, nhưng làm sao đây khi mình là người tham lam cơ chứ

    Bây giờ đây khi sắp nhập học năm thứ 3 nó nhận thấy và đúc kết được gì nào. Tiền và điều kiện của nó là mơ ước của sinh viên nhưng chẳng là bao so với nhưng mơ ước cuồng vĩ của nó. Sự nghiệp mà nó tưởng tượng trước 25 tuổi không biết có còn phát triển được không khi nó thấy mình mất nhiều hơn được, thấy cố đơn và quá sức với con người đang hao mòn của nó. Miệng lưỡi nó thì chợ búa , rãnh mãnh hơn chứ không hàn lâm và vô tư như xưa, kiến thức của nó cái gì cũng biết nhưng chẳng biết cái gì cả. 2 năm nay nó vẫn sống thế, sống khép mình là đáng khác, nó không có người để chia sẻ, nó cô đơn, bạn bẽ nó chỉ lợi dụng nó là nhiều, cả mượn tiền rồi bùng, cả đá đểu nữa chứ, bạn bè nó nghĩ nó dễ băt lạt chăng hay tưởng tiền trên trời rơi xuống, đúng là thân theo kiểu thân ai người ấy lo- coi như bố thí vậy
  3. 10121989

    10121989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chi phí cơ hội thực sự mà nó thấy ở nó sau 2 năm là một cô người yêu bên cạnh, việc học hành kết quả cao để nó tiếp tục con đường nhiều người thích chọn là học thạc sĩ nhưng sao rồi. Nó vẫn lẻ bóng cô đơn không hiểu vì nó chăng, kết quả học tập quả nó thì cũng chỉ hơn 6 phảy thêm nữa 2 môn học lại, 3 môn không có thẻ sinh viên và chờ thi lại. thậm chí cứ tình hình này 4,5 năm nó mới ra trường với cái bằng trung bình, tiếng anh vẫn chỉ dùng để chat với Tây mà không nghe được, nói được trong khi nó đã từng là học sinh giỏi tỉnh môn tiếng anh cơ đấy, và cứ cái tình hình này thì vài năm nữa nó lại lập topic tại f319 với tiêu đề cũ thất nghiệp, full time tại gia, ở nhà đánh chứng
    À nó còn có ý nghĩ từ năm ngoái mà nó chưa thực hiện đó là lỗ lực học, không cố được thì tiền nó kiếm ra nó sẽ đi chùa Thầy để có cái bằng đẹp hơn để nó học MBA sớm hơn đó, dù biết sẽ bị ném đá nhưng có lẽ nó là một cách lựa chọn để cuộc sống sau này của nó tốt đẹp hơn, để nó sống bớt phải bươn trải hơn là cách nó chọn lập nên một cái gì đó có thể là hoang tưởng- có thể là không lối thoát ?" đó là cái mong muốn làm ông chủ để bà con quê nó được một cái xưởng làm việc
    NÓ PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?BẾ TẮC QUÁ?GIÚP NÓ MỌI NGƯỜI ƠI!
  4. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7
    F319 hội chứng hoảng loạn khi ôm nhiều tiền. Con xin các bố cứ oánh hết năm nay đi sang năm đi làm không muộn. Sang năm có đánh cũng chẳng thắng bao nhiêu đâu. Năm nay cơ hội nghìn vàng trăm năm có một lần đó. Khóc vừa vừa thôi nghe thảm như đám ma ấy.
  5. 10121989

    10121989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Không em kẹp chứng đó.

Chia sẻ trang này