Tâm sự của một sinh viên năm cuối chuyên ngành TTCK.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stock_banking, 01/09/2010.

418 người đang online, trong đó có 167 thành viên. 05:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2682 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. Aktien

    Aktien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    171
    Lời khuyên của anh:

    - Nếu em xác định làm Broker thì đừng nghĩ đến đầu tư tài chính. Nên nghĩ mình là người Môi giới, sống bằng hoa hồng và công việc của mình là phát triển KH. Việc em có KH VIP hay không, tương ứng với hoa hồng cao hay không tuỳ thuộc vào trình độ tư vấn của em, bao gồm kinh nghiệm, sự "hiểu" TT và khả năng thuyết phục KH ra quyết định. Công việc tư vấn không phải là việc khuyên bán, khuyên mua mà là việc em cùng KH trò chuyện, nêu quan điểm, góc nhìn của mình về TT, 1 dạng trao đổi thông tin và bàn bạc. Broker chuyên nghiệp luôn giúp KH trong việc ra quyết định, chứ không phải quyết định thay cho họ. Trường hợp KH có tiền mà không muốn học hỏi, không muốn suy nghĩ để đầu tư trên TT, chỉ phó mặc, uỷ thác cho MG tự ý mua bán, giao dịch bằng tiền của mình theo anh không ít, nhưng em không nên phục vụ họ. Mình không học hỏi được gì từ họ cả còn để tồn tại được trên TT thì mọi người đều phải tâm niệm 1 điều:"Investing in yourself".

    - Nếu em xác định trở thành nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp thì buộc phải lăn lộn trên TT thôi. Ngoài ra, sẽ là rất khó để vừa làm công ăn lương, vừa đầu tư này nọ. Công việc đầu tư tài chính là 1 công việc nghiêm túc, vất vả và đòi hỏi thời gian cực nhiều. Khi đã làm 8 tiếng 1 ngày mà thực ra là mất 12-13 tiếng tổng cộng thì em chẳng còn nhiều quỹ thời gian cho mình. Đầu tư tài chính phải cạnh tranh trực tiếp với tất cả các thành viên khác dù to hay nhỏ trên TT, từ 1 NĐT chỉ có vài chục triệu đến các quỹ cực lớn giải ngân mãi không hết. Em có đủ tự tin để nghĩ rằng mình sẽ đương đầu được với đội ngũ phân tích, chuyên gia của các tổ chức? Cổ phiếu, trái phiếu, BĐS, Gold, Forex, .... tất cả chúng đều nằm trong 1 vòng tròn khép kín, em có đủ tự tin vào kiến thức của mình để điều tiết NAV? Tất nhiên, cơ hội luôn tồn tại, dù ít dù nhiều cứ có lãi tức là chiến thắng. Nhắc lại 1 lần nữa, điều cần phải làm là:"Investing in yourself". Đầu tư thời gian thích đáng, đầu tư công sức thích đáng, đầu tư niềm tin đúng chỗ, công thêm với 1 chút may mắn và khả năng tính toán cộng trừ nhân chia đơn thuần là có đủ những điều kiện cần và đủ để trưởng thành trên TT.

    - 2 con đường, 2 hướng đi, hãy chọn lấy 1 và đừng tham làm chọn cả 2 nếu muốn làm tốt.
  2. beden2007

    beden2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Đã được thích:
    60
    Đơn giản - tiền mình cứ đầy túi là ok - còn khách hàng là thượng đế mà thượng đế thì không có thật cứ thế mà phang nhé bác
  3. quytacso1

    quytacso1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    32
    " Sợ thì đừng làm - làm thì đứng sợ "

    Đoạn trên có phải chú viết ra không??? Sao phải lăn tăn thế???

    Nếu chú làm có khách hàng là cá nhân theo chơi theo kiểu VN thì đừng xoắn là nó có bao tiền 10 tỷ cũng như 1 tỷ, 100 tr, 10 tr thôi... ở VN nhiều thằng chả có kiến thức mẹ gì cũng làm broker ầm ầm, có khi EPS, P/E ko biết là gì luôn :-??:-??:-??

    Nếu chú nghĩ đến khách hàng cá nhân or tổ chức muốn đầu tư thực sự, bài bản thì chú
    bỏ qua việc toan tính làm 1 broker đi [-X[-X[-X nghĩ đến việc làm ông chủ luôn [r2)][r2)][r2)]
    Nếu ở HN add nick anh hôm nào cafe nhé :D
  4. batbai79

    batbai79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    chú e ah,về xin mẹ khoản 40 tr,làm 2 tk mà chơi,1 có marging,1 ko marging,chơi đi rồi sẽ hiểu hết tất cả thôi mà.cháy hết 40 tr thì lúc đó sẽ là 1 siêu broker đó.ko cháy hết bạn vẫn là 1 broker tầm thường.lúc đó chú sẽ bít đc làm thế nào là cháy tk người ta.tiền sẽ vào túi chú đó
  5. manforlady

    manforlady Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Đã được thích:
    1.329
    Văn phong, câu cú cũng sắp tn đc rồi
  6. langtu_gl

    langtu_gl Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    401
    Cũng sinh viên năm cuối nhưng ngành công nghệ thông tin, lăn lộn trên sàn cũng đã đc 9 tháng!!! Cũng đang ko biết là nên theo ngành cntt hay là chuyển sang làm kinh tế đây. Mà sao mọi người thức khuya thê, ko ngủ mai lấy sức chinh chiến ah!!!!
  7. khuctinhsy

    khuctinhsy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Nghề này bạc lắm. chỉ cần tư vấn ngược sóng một cái là tan nát bao gia đình luôn :-ss
    Với lại mình cũng học môn TTCK rồi, khác rất nhiều so với thực tế, Mình bảo thầy phím cho một con hàng, thầy bảo tôi mà biết con nào thì tôi đã ko đứng ở đây dậy anh =)). Kinh nghiệm thực tế vẫn là cái quan trọng nhất, bạn nên tham gia chơi thật, để hiểu cảm giác và tâm lý của nhà đầu tư có như vậy mới làm broker tốt đc. [r2)]
  8. frogv4

    frogv4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    =D> Viết lời khuyên chân thành quá, có tâm đấy
    Chữ ký thì.... hơi bị bức xúc quá , nhể?
  9. Thitckt

    Thitckt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Anh Akatien khuyên chân thành nhỉ! Cảm ơn đời vì vẫn có những người như anh. Chắc bạn chủ topic đi ngủ rồi. Chắc bạn ấy vui lắm đấy. Em cũng cảm ơn anh.Chúc anh luôn thành công!
    [};-[};-[};-[};-[};-[r2)]
  10. khuctinhsy

    khuctinhsy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    1
    rất hay. Tuy nhiên ko phải nhà đầu tư nào cũng am hiểu về CK nên họ tìm đến broker và đặt hết niềm tin vào broker. lúc này thì ai sẽ là người quyết định?

Chia sẻ trang này