Tâm sự của một trader.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nam_dinh, 01/09/2024.

2549 người đang online, trong đó có 96 thành viên. 05:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6086 lượt đọc và 51 bài trả lời
  1. nam_dinh

    nam_dinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2021
    Đã được thích:
    18
    Cuối cùng tài khoản forex của tôi cũng không “gồng” nổi nữa, nó cháy rụi như lần đầu tiên mà lại còn to hơn nhiều lần. Số tiền cháy lần thứ hai là 48 triệu gần gấp 5 lần cháy đầu tiên. Không như tôi dự tính là 30 triệu đủ cho 3 lần cháy, chỉ mới hai lần mà số tiền bị cháy đã gần 60 triệu.

    Chuỗi ngày tiếp theo của tôi gói gọn trong một chữ: NỢ. Nợ thẻ tín dụng, nợ anh em bạn bè thân thiết. Áp lực phải trả món nợ đè nặng lên vai mà không dám nói với ai. Tôi như trở thành một con người khác hẳn, lầm lì và cô độc. Công việc công ty thì cố hoàn thành cho xong, mỗi buổi tối về nhà cơm nước qua quýt rồi chui ngay vào ban công “chữa lành” để oánh demo.
  2. nam_dinh

    nam_dinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2021
    Đã được thích:
    18
    Giai đoạn sau đó gặp ai dù thân hay sơ tôi đều hỏi mượn vay tiền để đắp đổi nợ nần vòng quanh. Lúc đầu cũng thấy ngượng miệng nhưng sau này cứ quen dần và cái miệng của tôi trơn tuột như mỡ, chuyện vay tiền của bất kỳ ai có thể vay, đối với tôi như một chuyện hoàn toàn đương nhiên. Dần dần anh em bạn bè gần xa cũng không ai dám cho tôi vay nữa, cũng may các khoản vay đều nho nhỏ 1 - 2 triệu nên các “chủ nợ” cũng không ai nói với ai.

    Tôi bắt đầu lê la các diễn đàn forex để học hỏi “chuyên gia”, lưu lại các kèo forex được bốt lên hàng ngày. Nhiều “chuyên gia” mở lớp dạy forex với cam đoan học viên học xong là chỉ có thắng và thắng to, nhưng học phí 40 củ vẫn làm tôi đắn đo vì không xoay được tiền (món nợ của tôi sau khi dè xẻn tiết kiệm cũng trả dần và giảm xuống chỉ còn hơn 50 triệu).
  3. nam_dinh

    nam_dinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2021
    Đã được thích:
    18
    Thời điểm này tôi oánh forex như chơi Vietlott, cứ xoay được ít tiền nào là ném vào tài khoản và oánh lệnh to hết cỡ với hy vọng trúng một cú là hết sạch nợ nần. Nhưng forex như cái động không đáy hút sạch mọi số tiền đổ vào đó. Cuối cùng mèo vẫn hoàn mèo, quỹ đen quỹ đỏ hết sạch, tiền làm thêm hết sạch mà món nợ vẫn y nguyên 50 triệu.

    Anh em bạn bè lảng tránh, công việc thì suốt ngày bị soi, nhưng tôi vẫn như con thiêu thân lao vào forex với niềm tin một ngày mình sẽ lấy lại tất cả. Nỗi ám ảnh vì không được “học hành bài bản” cứ ám ảnh tôi, nhất là khi thấy suốt ngày những trader khác khoe nhà, khoe xe, khoe du thuyền, những bữa ăn hàng chục triệu trong các nhà hàng sang chảnh. Và rồi tôi quyết tâm bỏ ra 40 củ để đi học một khóa forex “nghiêm chỉnh”.
    ledinhmanh thích bài này.
  4. nam_dinh

    nam_dinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2021
    Đã được thích:
    18
    Tôi theo học lớp forex của thầy ĐT, một cao thủ nổi tiếng khắp Tiktok với biệt tài oánh lệnh 10 lot nhanh như chớp. Sau này "Thầy" bị bóc phốt tùm lum trên FB tôi mới biết. Nhưng dù sao cũng cảm ơn "Thầy" vì sau đó tự nhiên tôi rất "đỏ".

    Khoản tiền 190 triệu tôi thuyết phục mẹ đi vay cho tôi với lý do đầu tư làm ăn: 50 triệu trả nợ cũ, 40 triệu đóng học phí còn 100 triệu dùng để làm vốn. Không hiểu do may mắn hay lý do kinh nghiệm và trình độ trade của tôi tăng lên, hay là do “học hành bài bản” mà sau đó tôi trade thắng liên tục, số vốn sau nửa năm đã tăng lên gấp ba từ 100 triệu lên 300 triệu.

    Lẽ ra tôi nên dừng cuộc chơi ở đó, trả nợ cho bố mẹ 190 triệu thì trong tay vẫn còn hơn trăm triệu. Nhưng tôi quyết tâm nhân số tiền 300 triệu lên 3 tỷ theo trào lưu “thử thách”. Độ lớn lệnh trade của tôi lúc này đã thường xuyên từ 1-3 lot mỗi lần, cá biệt còn lên tới 5 lot.
  5. nam_dinh

    nam_dinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2021
    Đã được thích:
    18
    BỮA TIỆC CỦA NHỮNG TRADER “THÀNH ĐẠT”.

    Cậu em Grab vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm và kể lể công lao đã giúp tôi quen biết ét lờ như thế nào, cuối câu chuyện vẫn không thòng thêm lời mời tham gia lớp học trade 40 củ với lời hứa nếu mời được người khác tham gia thì tổng học phí chỉ còn 60 củ/2 người. Tôi không dám tiết lộ là đã học “Thầy” ĐT trên Tiktok vì sợ cậu ấy lại lảm nhảm hát bài “Giờ thì anh hứa để làm gì?” của Ưng Hoàng Phúc, chả hiểu sao cậu này rất thích nhạc thời những năm 200x.

    Chiều tối hôm đó tự nhiên cậu em gọi điện cho tôi với giọng gấp gáp:
    Giúp em một việc được không?
    Việc gì thế? - Tôi hỏi.
    Tham gia bữa tiệc của những trader thành đạt - cậu em trả lời.
    Anh mày đã thành đạt quái đâu, tuổi gì tham gia vào đó?
    Thành đạt là “cúng trên Phây” thôi, cả đám ấy vẫn thua lòi mắt.
    Vẫn thua thì bày đặt làm gì?
    Thì lùa vào nhóm để các “Thầy” dạy học thu tiền chứ sao. Anh giúp em đi, em đang bí tiền mà buổi tiệc do Quốc vương Campuchia tài trợ và ca sĩ Lệ Quyên hát.
    Thôi được rồi, nổ địa chỉ.
    Khu đô thị Gà Mù Đá Gà Điên.
    Cái gì mà mù lại đá được điên, anh mày chưa nghe thấy bao giờ.
    Garmuda Garden ý.
    Lần sau đọc tiếng Anh cho chuẩn vào, đã dốt tiếng Anh còn bày đặt làm trader.
  6. nam_dinh

    nam_dinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2021
    Đã được thích:
    18
    Buổi tiệc bắt đầu vào 3h chiều ngày hôm sau, khi nhận được giờ hẹn tôi cứ lẩm bẩm: cái đám này ăn vào giờ đặc biệt thật, trưa không ăn, tối không ăn, ăn đúng giữa buổi chiều (sau này tôi mới rõ lý do vì sao). Sắp xếp công việc công ty xong xuôi tôi liên hệ với bên thuê xe tự lái, nhưng thật đáng tiếc cái xe đúng biển số tôi cần thì đã có người thuê mất (từ ngày có tí tiền kiếm được từ forex, thỉnh thoảng khi cần “phông bạt” tôi thuê xe tự lái những phải đúng chiếc CX5 biển số 30G xxx.xx nếu không sẽ bị “nghĩa lộ”).

    Trên đường phi xe máy đến Gà Mù Đá Gà Đần (chuẩn tiếng Việt phải là Đần, không phải Điên, cái cậu Grab này đã dốt tiếng Anh lại còn không thõi tiếng Việt). Theo địa chỉ tôi tìm đến, hóa ra không phải là một nhà hàng hoành tráng mà là một cái studio chụp ảnh xập xệ, tôi lại lẩm bẩm: cái đám này quá đặc biệt, ăn tiệc trong studio chụp ảnh (sau này tôi mới biết lý do vì sao). Lòng vòng một hồi hóa ra địa chỉ nằm ở cái xóm nhỏ bên cạnh GMĐGĐ, chả nhớ tên nữa vì tôi cũng chỉ đến một lần rồi chim cút.
  7. nam_dinh

    nam_dinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2021
    Đã được thích:
    18
    Cậu Grab đã chờ sẵn tôi ngoài ngõ, trên đường vào cậu em nói khẽ: nếu thấy gì ngạc nhiên anh đừng có hỏi, em sẽ giải thích sau, tôi ậm ờ cho qua chuyện nhưng trong bụng rất tò mò. Canh cửa là một cậu cao, to, đen nhưng may không hôi. Cậu này hất hàm với tôi: người mới hả? Nộp tiền rồi ghi lịch vào đây, nhớ là tiền chẵn, không nhận loại tiền dưới 5k.

    Nhớ lời cậu em Grab nhưng tôi vẫn rụt rè: chuyển khoản được không anh? Cậu canh cửa giọng mềm hẳn lại: OK, nhớ chuyển dư mấy đồng cho anh em thuốc nước. Sau này tôi mới biết hội trader thành đạt toàn nộp tiền lẻ nhăn nhúm, có người còn cố tình độn loại tiền chỉ ném cho người đắp chiếu (loại tiền 500đ, 1-2000đ)
    brewvncoin đã loan bài này
  8. nam_dinh

    nam_dinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2021
    Đã được thích:
    18
    Với tay lấy cuốn vở nhàu nát, cậu em Grab nói với tôi: anh muốn món gì, cúng Phây giờ nào thì ghi vào đây để xếp lịch. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu, cậu em khẽ giải thích: nghĩa là anh muốn chụp ảnh với món ăn để cúng Phây lúc mấy giờ thì ghi vào sổ xếp hàng, có người up ảnh ăn tôm hùm lúc khai vị thì được chụp ảnh trước, có người muốn ăn lúc chính bữa thì xếp sau, người nào chỉ chụp ảnh làm “lương khô” thì xếp sau nữa.

    Tôi hỏi cậu ta: sao lại ăn lúc 3h chiều? Cậu em giảng giải: bởi vì người đông, xếp hàng dài cho nên phải bắt đầu lúc 3h chiều thì đến tối mới kịp có ảnh cúng Phây. Tôi hỏi tiếp: không ăn đúng bữa trưa à? Thế này bất tiện bỏ mẹ, đang giữa giờ làm. Cậu em phì cười: toàn đám thất nghiệp thì lo gì giữa giờ làm, mà phải bắt đầu lúc 3h thì mới có “hàng bom” mua lại của Grab Food, giá mới rẻ. Tôi gật gù đã hiểu và cặm cụi ghi vào sổ xếp hàng.
  9. nam_dinh

    nam_dinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2021
    Đã được thích:
    18
    Sau cái đoạn ghi sổ là bắt đầu xếp hàng chụp ảnh với bàn ăn, có đủ các loại món tây, món ta, món tàu nhưng vì toàn là “hàng bom” Grab Food nên phối hợp hơi lộn xộn, nhưng cũng chẳng sao bởi vì ở đây toàn là những “chuyên gia” seo phì cắt góc ảnh cực chuẩn. Dù xếp hàng nhưng vẫn lộn xộn và không ngớt tiếng cãi vã chửi bới. “Con đ ĩ kia mày chen làm gì, tao biết thừa giờ ăn của mày trên Phây”, “Tao thích thay đổi giờ ăn không được à? Ai cấm?”. Nhọc nhằn chen lấn giữa đám đông cãi vã rồi cũng đến lượt tôi, chụp vội vài kiểu ảnh xong tôi đi đến gần cậu em Grab.

    Sao em không vào chụp ảnh? Tôi hỏi. Cậu em nhăn nhó: em đang bí tiền nên không Campuchia vụ này được, nhưng em dẫn được anh đến đây thì lần sau được miễn một nửa tiền. Tôi vỗ vai: thôi vào đi, anh bao. Cậu em phấn khởi chạy ngay vào giữa đám đông chen lấy chen để mặc cho tiếng la ó, còn tôi đi tới cậu canh cửa để chuyển khoản thêm một suất nữa.
  10. nam_dinh

    nam_dinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2021
    Đã được thích:
    18
    Quan sát các bàn tiệc được vây kín bởi các tấm phông xanh của studio tôi mới hiểu tại sao trader thành đạt không ăn tiệc ở nhà hàng mà ăn ở tiệm chụp hình, bởi vì phông xanh tiện lợi cho cắt ghép bằng Cap Cut và dễ dàng thay đổi phông nền để cúng Phây, Tóp tóp. Bạn muốn ăn tiệc ở Paris, London, Dubai? Dễ như một nốt nhạc. Bạn muốn ăn tối trên khinh khí cầu? Chuyện nhỏ. Thậm chí muốn ăn tối trên đỉnh Kim tự tháp? Bạn dám tin thì tôi dám ghép ảnh.

    Cậu em Grab sau khi chụp ảnh thì nhoai ra từ đám đông, kéo tay tôi xếp vào một hàng khác, cậu ấy lấy ra từ trong túi một lọ Berberin loại 100 viên bán đầy ở tiệm thuốc tây, đổ ra tay một vốc rồi đưa cho tôi: anh uống ngay đi. Tôi ngẩn người, cậu em lại giục: em có kinh nghiệm mấy vụ này rồi, anh uống ngay đi, tin em đi. Tôi chợt hiểu ra: đồ ăn toàn “hàng bom” lại bị vầy mấy tiếng đồng hồ, không thủ sẵn Berberin là gia nhập đoàn quân của Tào Thừa tướng ngay.

Chia sẻ trang này