Tâm sự của một trader.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nam_dinh, 01/09/2024.

2494 người đang online, trong đó có 93 thành viên. 05:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6086 lượt đọc và 51 bài trả lời
  1. nam_dinh

    nam_dinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2021
    Đã được thích:
    18
    Dù đã uống dự phòng một vốc Berberin nhưng tôi ăn vẫn rất dè dặt, nhất là tránh xa những món mà cái mũi thính như mũi chó của tôi đánh hơi thấy mùa chua chua. Cậu em Grab liếc nhìn mấy lần đĩa thức ăn vẫn còn khá đầy của tôi, hiểu ý tôi đưa luôn đĩa cho cậu em và nói: cất giúp anh, anh ra ngoài hút điếu thuốc.

    Một lúc sau cậu em ra ngoài ngõ với cái bụng căng như cái trống, thỉnh thoảng lại ợ lên một tiếng khoan khoái. Tôi mời cậu một điếu thuốc, sau khi châm lửa và rít liền mấy hơi cậu em khoe với tôi: tuần sau em không chạy Grab nữa mà chuyển nghề, làm lái xe cho Tổng Giám đốc, em vừa học lái xe và lấy bằng được nửa tháng.

    Tôi trợn mắt: vừa học xong lái xe? nhận luôn vị trí lái xe cho Tổng Giám đốc. Cậu em giọng tự hào: 4 lần tuyển chọn mới tìm ra em đấy. Tổng Giám đốc mới chuyển từ xe xăng sang xe điện, lái xe đang có liền xin nghỉ, phải tuyển lái xe mới. Sau 3 lần tuyển chọn mà không có ai ứng tuyển, lần thứ tư em xuất hiện và nhận công việc đó.

    Tôi động viên: lái xe cẩn thận, đừng đâm vào ai, nếu lỡ đâm thì đâm vào chân. Nghĩ một lát tôi nói tiếp: ĐÂM VÀO MỘT CHÂN THÔI, mỗi khi di chuyển đi đâu thì nhớ lên Phây nõi rõ lộ trình cho mọi người còn biết để cẩn thận. Cậu em gật đầu: anh yên tâm, em nhắn tin nhắc tất cả các khách hàng trước kia của em rồi. Nói thêm vài chuyện tào lao nữa rồi chúng tôi chia tay.
    Congthanhdanhtoai thích bài này.
  2. ngocdt3

    ngocdt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    15.989
    Hồn anh Chun jun so hiện về r :D
    nam_dinh thích bài này.
  3. nam_dinh

    nam_dinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2021
    Đã được thích:
    18
    Mặc dù trade rất thành công nhưng tôi không để lộ cho ai biết tôi là trader, bởi vì ông hàng xóm đã từng bị lừa vào cái sàn forex nào đó và bay sạch tiền, đấy chính là nguyên nhân cãi nhau dẫn đến vụ quăng thớt từ tầng 21 hôm nào. Mỗi khi nghe thấy hai từ chết - đơ là bà vợ lại hỏi thăm mẫu thân phụ thân của cả đám đó lên. Mỗi lần bị nghe chửi oan là tôi lại lẩm bẩm: chết nhiều là hội chứng sĩ, liên quan dek gì đến mình nhỉ. Nghe tây đồn là cứ hôm nào vờ ni cắm đầu là CAP Phú Thượng phải canh gác cầu Nhật Tân rất chặt.

    Tôi tưởng tượng hàng người nhảy cầu Nhật Tân phải xếp hàng dài đến tận Lotte Mart. Đông đúc lộn xộn tới mức bảo vệ phải chạy ra hỏi:

    Vào Lotte Mart hay lên nhảy cầu Nhật Tân?
    Em vào Lotter Mart ạ.
    Vào thì vào nhanh lên, hóng hớt cái gì. Còn anh này, vào Lotte Mart hay nhảy cầu Nhật Tân?
    Em nhảy cầu Nhật Tân.
    Nhảy cầu Nhật Tân thì nhanh xếp vào hàng, muốn nhanh thì đưa 100k, tôi liên hệ bán chỗ cho, nhiều người không nhảy nhưng vẫn xếp hàng để bán lại chỗ.
    Nhưng em không có 100k.
    Không có thì xếp hàng, muốn chết nhanh mà còn tiếc 100k.
    Congthanhdanhtoai, Livemore2023Ttkh19 thích bài này.
  4. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    38.734
    =))=))=))=))=))
    nam_dinh thích bài này.
  5. nam_dinh

    nam_dinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2021
    Đã được thích:
    18
    Tôi xin kể tiếp về các thành viên trong gia đình tôi, nhà tôi có 5 người và được cả xã gọi là “Gia đình siêu nhân” còn bọn trẻ con thì gọi luôn là “5 anh em siêu nhân” giống tên của bộ phim truyền hình phát hành lần đầu năm 1993.

    Sở dĩ gọi là “Gia đình siêu nhân” bởi vì mỗi người trong gia đình đều có đặc điểm rất quái di, Bố tôi luôn thích sự nổi bật, hoặc là tốt nhất, hoặc là kém nhất, ông ghét nhất sự làng nhàng ở giữa. Ngày xưa khi tôi còn đi học phổ thông, bố tôi tuyên bố: hoặc là mày học giỏi nhất trường, hoặc mày là học sinh cá biệt đội sổ, tao không muốn có một đứa con làng nhàng, nhạt nhòa. Nhưng suốt từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ đạt được mong muốn của bố: đi học làng nhàng, ra đời làm việc làng nhàng, cái gì cũng làng nhàng.

    Mẹ tôi thì ngược lại luôn muốn sự trung bình mà phải là trung bình tuyệt đối. Khi tôi còn đi học, mẹ tôi tìm gia sư cho tôi chỉ với một yêu cầu: tất cả các môn học đều phải 5.0 và tất cả các bài kiểm tra đều phải đạt đúng điểm 5.0, nếu lệch chỉ một lần cũng sẽ không trả tiền, nếu đạt đúng cam kết thì trả tiền gấp đôi, cuối cùng không trung tâm gia sư nào dám nhận lời. Thành ra học bạ của tôi lổn nhổn điểm số như hàm răng chưa được chỉnh nha.

    Sau này ra đời tôi mới hiểu mẹ tôi thông minh cỡ nào, học bạ của học sinh bây giờ cái loại toàn 10.0 đầy rẫy, thậm chí cái trường PTCS gì gì nổi tiếng nhất Hà Nội khi tuyển học sinh lớp 6 đã phải bốc thăm vì số học bạ 10.0 tất cả các môn nhiều gấp ba lần chỉ tiêu tuyển sinh.

    Nhưng từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy học bạ nào có điểm các môn 5.0 tuyệt đối, nếu bác nào nhìn thấy thì gửi thư vào “chỗ kín” cho tôi để tôi nhắn cho mẹ tìm xin địa chỉ của bạn học sinh đó. Mẹ tôi đã thất bại với học bạ của 2 đứa con nên quyết tâm thành công với những đứa cháu.
    Congthanhdanhtoaichuki thích bài này.
  6. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    15.204
    Bác này hài ,chuyện vui lúc nghỉ lễ,thanks
    nam_dinh thích bài này.
  7. thedad

    thedad Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    1.848
    Thôi anh thớt post luôn group z.alo lên đi cho nóng!
    Last edited: 01/09/2024
    nam_dinh thích bài này.
  8. MinhAn_UFO

    MinhAn_UFO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2018
    Đã được thích:
    16.499
    Sợ pic k nổi lên Trang 1 hay sao mà thả vào từng đoạn ngắn vậy bác?
    nam_dinh thích bài này.
  9. Chungkhoan369

    Chungkhoan369 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2024
    Đã được thích:
    243
    ..rỗi hơi đâu mà đi đọc mấy thứ tào lao
    nam_dinh thích bài này.
  10. nam_dinh

    nam_dinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2021
    Đã được thích:
    18
    Tính cách của bố tôi luôn muốn thứ tốt nhất hoặc tệ nhất, nhờ có tính cách này mà bố tôi trở nên giầu nhất huyện. Ông bà tôi để lại cho bố tôi mảnh đất tuy không đẹp nhất làng nhưng khá rộng, bố tôi bán đi rồi mua lại những mảnh đất lớn hơn nhưng vị trí xấu hơn, cứ như thế những mảnh đất của bố tôi ngày càng rộng ra nhưng vị trí ngày càng xấu đi đến mức không thể xấu hơn được nữa, đùng một cái con đường tránh tỉnh lộ đi sát những mảnh đất của bố tôi, đất của bố tôi bên đường nhiều tới mức dân làng gọi khúc đường đó là: đường nhà ông S (S là tên của bố tôi).


    Khi biết tôi oánh forex cháy tan tành và phải nhờ mẹ tôi đi vay 190 củ, bố tôi mừng lắm, ông gọi tôi về quê và bảo: cuối cùng mày đã làm được điều tao mong đợi, bây giờ tao muốn mày oánh cháy tất cả số tiền đó, oánh thua luôn cả căn hộ của ông Thản “điếu cày” thì về đây tao cho 100m2 đất thổ cư mặt đường tỉnh lộ + 1 tỷ làm vốn oánh tiếp. Sau này cứ mỗi khi rảnh rỗi là ông gọi điện cà khịa tôi khiến tôi phải gắt lên: bố phải từ từ chứ, oánh forex thua bây giờ có phải dễ đâu. Bố tôi bảo: thế mày đừng oánh forex nữa, chuyển sang oánh chứng đi, tao thấy cái bọn oánh chứng chúng nó thua suốt.
    tanloc1888 thích bài này.

Chia sẻ trang này