Tâm sự lúc nửa đêm!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by eztalk, Jun 11, 2009.

136 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 02:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. eztalk

    eztalk Thành viên tích cực

    Joined:
    May 24, 2006
    Likes Received:
    5
    Tâm sự lúc nửa đêm!

    Chào các bác!
    Đêm nay Hà Nội mưa to quá, tự nhiên thấy lòng trống trải. Kể từ đầu tháng 3/09 VNI đột ngột quay đầu, nhờ chút nhạy cảm của dân môi giới chứng khoán em đã quyết định đầu tư số tiền tối đa có thể vào thị trường, nghĩ thấy mình cũng may mắn tính đến nay con được con mất tựu chung lại đã được 300% lợi nhuận. Càng được càng ham lúc đầu chỉ chơi không gần đây dùng luôn đòn bẩy 50/50 càng chơi càng thắng. Nhưng cú sét thị trường hôm qua, tối nay lại nghe bác Hưng lé cảnh báo trên bản tin tài chính, giờ thì lại nghe mưa gió sấm chớp đùng đùng bên tai tự nhiên chuỗi ngày giảm sàn 28 phiên liên tiếp hiện về.
    Có lẽ từ ngày mai ta sẽ chốt lời, cuối tháng đi nghỉ vài ngày rồi sẽ chỉ chơi bằng số vốn ban đầu.
  2. eztalk

    eztalk Thành viên tích cực

    Joined:
    May 24, 2006
    Likes Received:
    5
    Đã chạy SDT, PVI
  3. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 2, 2009
    Likes Received:
    1,759
    PVS - hàng lởm
  4. eztalk

    eztalk Thành viên tích cực

    Joined:
    May 24, 2006
    Likes Received:
    5
    Không có cổ phiếu tốt cũng như không có cổ phiếu lởm! Cung cầu và tâm lý thị trường mới quyết định giá cổ phiếu.
  5. eztalk

    eztalk Thành viên tích cực

    Joined:
    May 24, 2006
    Likes Received:
    5
    Đã hai tuần rồi kể từ ngày quyết định rút khỏi thị trường, nghĩ lại thấy mình đã đúng!
    Hôm nay còn ít KBC mua từ giá 34.5 bán nốt chịu lỗ một chút nhưng thấy nhẹ cả người.
    Nhìn lại tài khoản thấy toàn tiền và duy nhất 900 PVA mua để đón tin 9:11 hic khi đó mình sẽ có có 2k tính ra giá có 13 chắc chẳng lỗ được.
    Ngày mai các bác thi nhau mò váy em tình nguyện đứng nhìn, em sợ lắm rồi!

Share This Page