Tản mạn Chứng khoán

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Motngaymua2020, 10/06/2025.

9937 người đang online, trong đó có 802 thành viên. 16:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4313 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    Uhm. Bình thản mà sống. Khổ là trạng thái cảm xúc phải được đi qua để cảm nhận hạnh phúc là gì.
    Hạnh phúc, không phải là những thứ ta sở hữu, mà là trạng thái ta chạm đến được. Trạng thái đó ngay đây, quanh ta, mọi lúc mọi nơi.

    Đơn giản như,
    .. Một sớm thức dậy, thấy tim còn đập bình yên.
    .. Ánh mắt con sáng lên khi kể một câu chuyện ngốc nghếch.
    .. Chén cơm nóng cạnh người thân giữa ngày mưa.
    .. Một mã chứng khoán bán đúng đỉnh sau bao ngày đợi.
    .. Hay chỉ là tiếng chó nhỏ sủa vang khi ta về nhà.

    Mấy nay chị Mưa hạnh phúc vì đã bớt tham, bớt sợ hãi khi thị trường CK khó. Nhẹ nhàng mua khi điểm giảm về vùng mua, lạnh lùng bán khi người người hưng phấn, và kiên quyết cắt lỗ khi vận động giá đổi chiều nhận định :) ... nhưng vẫn còn những lúc bị fomo, vẫn còn "người" lắm :D . Kệ vậy.
    hoangquan376, Clara21Ube989 thích bài này.
  2. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.633
    ^^ Làm thế nào để F trả cát xê viết bài cho mình chị nhỉ? Vì F cũng nhận tiền quảng cáo mà :))
    Đùa vui chút!
    Em không có chia sẻ gì về chứng khoán á. Như em có nói trong nhóm ấy, mua khi cảm thấy rẻ và bán ra khi thấy được giá. Có vại thôi ạ. Cũng có mã nọ mã kia nhưng em thấy không quan trọng, ngay từ đầu thứ hấp dẫn em trên F vẫn là những con người tử tế thôi ạ. Còn ai, đầu tư gì thì kệ họ. Con đường cần bước vẫn phải bước ạ! :p
    Clara21, hoangquan376Motngaymua2020 thích bài này.
  3. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    Uhm. Ube nói gì cũng đúng hết á.
    Trước hết, em đã là người thành công rồi, theo đúng câu "Trong chứng khoán, biết thị trường là khó, nhưng biết mình mới là cốt lõi !" . Chị nghĩ vậy :)
    Clara21hoangquan376 thích bài này.
  4. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    Đọc lại comment của Ube. Hình như Ube có hiểu nhầm gì không đó ;;)
    Em nghĩ chị Mưa viết hay về mình đó à. Chị Mưa còn trầy trật lắm nhé. Hạnh phúc là vì mình đã kiểm soát tốt hơn trước đây, tốt hơn chứ chưa thành công nè. Thấy tốt hơn để có động lực đi tiếp.

    Ube không cần chia sẻ gì về CK cả nè. Chia sẻ cảm xúc và hữu ích là đúng mục tiêu rồi. Trong CK, cảm xúc đóng phần lớn vai trò mà.

    Chị Mưa thấy bản thân mình ngày càng rời xa mạng xã hội, nhất là trang F319 chị yêu quí từ lúc mới vào CK này. Nên vào "Giao lưu" trò chuyện cùng người hữu duyên nè.

    Thôi, đi ngủ. Goodnight những người bạn đã trò chuyện cùng Mưa, mơ giấc mơ đẹp nhé |-)
    Clara21, hoangquan376Ube989 thích bài này.
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.633
    :)) Đâu có đâu. Em hiểu gì đâu mà nhầm chị ơi =))
    Ý em là em kệ chứng á. Em không biết chia sẻ gì ngoài mấy chuyện tâm lý tình cảm ạ. Chị Mưa ngủ ngon nha! @};-%%-o:-)
    Clara21, hoangquan376Motngaymua2020 thích bài này.
  6. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    Tham khảo một góc nhìn ...

    %%- Mỗi người là kiến trúc sư và là chất liệu cùng lúc

    “Kiến trúc sư” – vai trò thiết kế và định hình cuộc sống
    Là “kiến trúc sư”, mỗi người có quyền vạch ra bản thiết kế cho cuộc đời mình:
    - Mục tiêu sống là gì?
    - Giá trị cốt lõi mình theo đuổi?
    - Mình muốn trở thành ai, sống thế nào?

    Giống như kiến trúc sư nhìn vào một mảnh đất trống và tưởng tượng ra ngôi nhà sẽ mọc lên – mỗi người cũng phải hình dung được hình ảnh bản thân trong tương lai, từ đó lập kế hoạch phát triển, thay đổi, điều chỉnh, và xây dựng bản thân qua từng giai đoạn.

    Để xây một ngôi nhà, cần rất nhiều nguyên vật liệu . Và bản thân ta là những “Chất liệu” đó, được sử dụng để tạo dựng chính mình. Chính cảm xúc, tư duy, thói quen, tri thức, sức khỏe, và trải nghiệm là chất liệu của “công trình cuộc đời” đó.
    - Nếu kiến trúc sư giỏi mà dùng gạch mục, thép rỉ, thì công trình sẽ không bền.
    - Nếu ta có khát vọng lớn nhưng không nuôi dưỡng bản thân bằng tri thức, kỹ năng, kỷ luật… thì giấc mơ cũng sụp đổ.

    Tức là: Ta vừa là người tạo ra hình hài của mình, vừa chính là thứ sẽ trở thành hình hài đó.

    (~~) Vậy thế nào trong việc học tập đầu tư chứng khoán ?

    Ta cũng đang xây dựng bản thân như một “kiến trúc sư đầu tư chứng khoán”. Nhưng ta cũng chính là “chất liệu” để vận hành kế hoạch đó.
    - Là kiến trúc sư, ta học cách đọc thị trường, thiết kế chiến lược đầu tư (giá trị, tăng trưởng, lướt sóng hay kết hợp), phân bổ vốn hợp lý, quản trị rủi ro...
    - Là chất liệu, ta phải học tập và rèn luyện rất nhiều và xuyên suốt. Để xây dựng bản lĩnh cảm xúc, kỹ năng phân tích, tính kỷ luật, lòng kiên nhẫn… Bởi nếu bản thân không vững, chiến lược hay đến đâu cũng dễ bị phá vỡ giữa cơn bão tâm lý thị trường.

    Đầu tư không chỉ là việc học công cụ (phân tích kỹ thuật, cơ bản…), mà chính là hành trình xây lại chính mình thành một nhà đầu tư có nội lực.

    %%-
    Clara21 đã loan bài này
  7. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.597
    Ơ bữa nay mới biết Mưa xây nhà nè
    Chúc cả nhà trung thu vui vẻ nha
    hoangquan376, Motngaymua2020Ube989 thích bài này.
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.633
    Chủ nhà bỏ nhà cửa trơ trọi, đi ăn bánh trung thu với uống trà rồi chị ơi :))
    hoangquan376, Motngaymua2020Autumn_Cloud thích bài này.
  9. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    Gồng lãi .. Gồng lỗ :)

    Chứng sĩ nào mà chưa gồng không nhỉ. Mưa cũng hay gồng lắm. Theo thời gian cũng bớt gồng đi, không phải vì sức yếu dần mà vì dần hóa chuyển chữ "gồng" sang "bám mục tiêu và hành động theo kế hoạch".

    Theo Mưa nghĩ "gồng" thể hiện sự áp lực về mặt tâm lý bị động, chủ đạo đến từ sự chưa rõ mốc/vùng giá nào để cổ phiếu thể hiện tín hiệu mạnh/ yếu để NDT cần hành động gì? .. bán hay giữ hoặc kệ nó ?

    Với PP đầu tư theo FA thì không đề cập vì NDT đã tính toán mốc giá dự đạt, tuy vậy xác định điểm mua & thời điểm mua hợp lý vẫn rất quan trọng. Và thật sai lầm nếu mua theo FA mà không xem giá đã đi vào kỳ vọng hết chưa mà lại mua thì nguy cơ lớn dù doanh nghiệp vẫn làm ăn tăng trưởng nhưng giá vẫn đi xuống.

    Với PP đầu tư TA thì quá rõ rồi, "gồng" là tai hại nếu mình không rõ giá hiện tại có hợp lý để gồng hay không? . Vì %lỗ và %lời không tỷ lệ thuận với nhau trong việc hồi phục vốn. %lỗ càng cao thì %lời phải càng phải cao hơn rất nhiều mới huề vốn được (xem hình). Phải tương đối nắm được tại sao giá về vùng đó là thể hiện mạnh hay yếu, cần thể hiện thế nào để thấy giá tiếp tục mạnh yếu đó và điều kiện gì để thấy nguy cơ đổi chiều .. mình sẽ bớt tâm lý "gồng" mà chuyển qua tâm lý chủ động trong sự quyết định có bám mục tiêu và hành động theo kế hoạch hay không, sự dám chịu trách nghiệm với sai sót của chính mình để rèn luyện và nâng cao dần kỹ năng thành công ...

    [​IMG]
    hoangquan376Ube989 thích bài này.
  10. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    @Autumn_Cloud @Ube989
    :D Xây cái nhà, rồi bỏ đi bụi. Thấy có hai nàng ghé chơi. Mưa viết bài ngắn post lên cho ấm nhà ~o)
    Autumn_Cloud, hoangquan376Ube989 thích bài này.

Chia sẻ trang này