Tản mạn Chứng khoán

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Motngaymua2020, 10/06/2025.

9937 người đang online, trong đó có 802 thành viên. 16:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4313 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.633
    :p Sách phù thủy chứng khoán nè. Tối qua em vừa lướt trang này xong ạ. :D
    Autumn_Cloud, hoangquan376Motngaymua2020 thích bài này.
  2. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    Uhm, cái bảng %lỗ - %lãi đó trong sách. Lý do tại sao nhiều người nhanh cháy tài khoản đến vậy, hoặc chưa cháy nhưng mãi trong vũng lỗ :( . Post lên đây cho ai chưa thấy các con số này

    Post cho chị bài thơ dễ thương đi nè :)
    Autumn_Cloud, Ube989hoangquan376 thích bài này.
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.633
    :)) Để e post thơ Haiku cho chị đọc thử ạ:
    “Trong ngôi làng cổ xưa
    trước nhà nào cũng có
    những quả hồng đung đưa.” ( Matsuo Bahso)

    Thơ của em:
    Trên mái nhà
    Chú chim sâu
    La cà =))
    Autumn_CloudMotngaymua2020 thích bài này.
  4. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    Ngôi nhà nhỏ
    phủ rêu phong
    Lối về xưa
    rộ hoa nhỏ
    Chờ đón ta
    ...
    :) chẳng biết có phải là thơ haku hay không
    Ube989, Autumn_Cloudhoangquan376 thích bài này.
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.633
    “Tiếng gà trống gáy to
    mưa mùa đông đổ xuống
    ở bên trên chuồng bò.” Bahso
    Em cứ tào lao chứ em không rõ lắm về thơ Haiku ạ. :))
    Miền Bắc có gió lạnh đầu mùa, làm em rung rinh nhớ đến mùi rơm cháy, mùi khoai nướng, mùi hạt dẻ…
    Gió mùa đông bắc tràn về
    Hương xưa vọng lại, muốn về với u
    Cỏ ơi, sao nỡ um tùm
    Tường rêu loang lổ, nỗi buồn mênh mang.
    Motngaymua2020 thích bài này.
  6. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    Đọc đoạn sau thấy nhớ nhà và nhớ miền xưa quá :)
    Ube989 thích bài này.

Chia sẻ trang này