Tản Mạn CPI Và Thị Trường Chứng Khoán Phần 4 : 2017 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 26/10/2017.

8081 người đang online, trong đó có 957 thành viên. 14:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 757330 lượt đọc và 12185 bài trả lời
  1. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.479

    Đang chuẩn bị dép cắp vào nách đây, nay và mai hàng T+3 về nhiều, đẩy đi còn lấy tiền nuôi lứa mới :)) .
  2. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.727
    Xem các bác múa rìu múa kiếm chém Bò chém Gấu, tôi thấy khi nào Gấu té thì vào xẻo thịt, khi nào Bò phi hai chân lên thì phải nhảy xuống:))
    CTG không cần phải phân tích nhiều, chỉ cần có suy nghĩ là đầu tư là ổn:-bd
    CTG xét về giá trị tuyệt đối thì cứ xuống giá 15 trở xuống là mua, đầu tư dài hạn, lên vùng 22-24 là bán:))
    Nếu cp này đã đi xuống từ giá 24 thì nên quên đi đừng để ý:))
    FBV, dancaychoitrung, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  3. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.479

    NTL ngon hơn, .......:))
    FBV, dancaychoitrung, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  4. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.727
    Chep đẩy đi! Anh ghé vào Nhà Tang Lễ nhé, em chờ:))
    FBV, dancaychoitrungkhoaita2009 thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.536
    ĐỢI - chính là sự kiên nhẫn khi người ta tin vào điều gì đó tốt đẹp ở tương lai. Một bài hát với ý nghĩa và thông điệp hay như thế mà anh Nguyên cảm nhận sao nghe buồn và ngậm ngùi thương cảm quá đi , Hic ...
    Em đã nghe lại bài hát này nhiều lần , ngay trong âm hưởng ca trù tuy có mênh mông u uẩn nhưng kg chút bi luỵ yếu đuối vì thất vọng , thất tình. Em vẫn nhận thấy niềm tin yêu và sự lạc quan chứ kg phải là sự chịu trận đầy buồn tủi , cay đắng thất vọng của người con gái . Bởi vì cô gái đã thật sự yêu , một tình yêu rất đẹp đủ sức để tạo nên một niềm tin son sắt và rất đáng để ĐỢI .

    Em post nguyên lời bài hát để "cãi" anh tí mới được, he he X_X:D
    Hôm qua , thấy anh nhấn mạnh hai câu "Đứng một ngày , đất lạ thành quen . Đứng một đời em , quen thành lạ " nên em cũng chỉ tập trung đến hai câu này mà quên mất còn hai câu cuối rất quan trọng .

    ĐỢI


    Em đứng trên cầu đợi anh
    Dưới chân cầu, nước chảy ngày đêm.
    Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
    Nước chảy bên lòng , em đợi anh...

    Em đứng trên cầu , nắng Hạ
    Nắng soi bên ấy lại bên này...
    Đợi anh. Anh đến ? Anh không đến ?
    Nắng tắt , còn em đứng mãi đây!

    Em đứng trên cầu đợi anh
    Đứng một ngày , đất lạ thành quen
    Đứng một đời, em quen thành lạ.
    Nước chảy , kìa anh...Em đợi anh !
    Gió lộng chiều xanh, em đợi anh...

    Chiếc cầu kg nhất thiết phải là hình ảnh sang ngang hay chia cắt . Mà nó cũng thường là nơi hò hẹn , chờ đợi của đôi lứa đang yêu nhau , vì nó nối liền hai bên bờ như là nơi để gắn kết hai kẻ đang yêu khi họ ở hai nơi khác nhau chứ chưa được ở cùng một nơi vì đâu đã thành vợ thành chồng ... .

    "Em đứng" yên lặng trên cầu giữa một kg gian kg ngừng vận động và biến đổi theo thời gian như dòng nước chảy ngày đêm , đã , đang và sẽ còn tiếp tục chảy .... Một sự lạnh lùng , tàn nhẫn của thời gian đến nỗi nó sói vào cả lòng em đấy , nhưng... em vẫn đợi anh ! :x
    Và mặc dù giữa ngày " nắng hạ " gay gắt nhưng em vẫn đứng từ khi " nắng soi bên âý , lại bên này " tức là từ sáng cho đến chiều và đến tối khi "nắng tắt" , thì em vẫn cứ đứng đấy để đợi anh một cách bền bỉ dù chưa biết anh có đến hay kg : " Đợi anh . Anh đến ? Anh không đến ?"

    " Đứng một ngày , đất lạ ... thành quen
    Đứng một đời em ... quen thành lạ.
    Nước chảy , kìa anh...Em đợi anh !
    Gió lộng chiều xanh, em đợi anh... "
    Em chỉ đứng một ngày thôi , thì mọi thứ lạ cũng đều trở nên thân thương quen thuộc , vì em yêu anh chính là niềm hạnh phúc . Nhưng khi em đứng một đời , mọi thứ quen có thể trở thành lạ - một sự thay đổi tất yếu của tự nhiên khi chẳng có gì là mãi mãi - nhưng mà , nước vẫn chảy , kìa anh ... ! Thì em cũng vẫn sẽ bướng bỉnh đợi anh ( chỉ khi nào nước không còn chảy nữa , em mới kg đợi ):-P

    Anh yêu , tuy đã để em phải đợi quá lâu , em cũng có chút giận hờn và trách anh đấy vì em cũng chỉ là một con người bình thường nhưng hơn tất cả , vì em yêu anh , vì tình yêu tuyệt đẹp của chúng ta thì niềm tin và hy vọng trong em sẽ kg bao giờ tắt . Gió tuy lộng nhưng chiều vẫn xanh , màu xanh của hy vọng , và em vẫn sẽ đợi anh ... "Gió lộng chiều xanh , em đợi anh ..." :(:x

    Nghe bài hát , ta cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của người con gái với một niềm tin yêu son sắt thuỷ chung vào tình yêu đích thực , đã biến thành sức mạnh diệu kỳ để có thể đứng đợi người yêu bất kể kg gian và thời gian có đổi thay ... để chẳng những giữ trọn lời hẹn ước, mà còn là niềm hy vọng chờ đón một điều gì đó tốt đẹp của tình yêu hạnh phúc ở tương lai ... luôn tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước ...

    Vậy nên , dù đôi khi cuộc sống có kg được như ý , chúng ta cũng đừng bao giờ để mất đi niềm tin và hy vọng , vì khi con người ta kg còn tin và hy vọng vào một điều gì nữa , cuộc sống sẽ là địa ngục .
    Kết thúc kg phải là hết , mà luôn là một sự khởi đầu mới. Còn có tốt đẹp hơn hay kg lại phải phụ thuộc vào sự nỗ lực cố gắng , vào nhân quả của mỗi người .

    Một bài hát tuyệt vời với ca từ , giai điệu và ý nghĩa ! @};-:x:x:x
    Chúc các anh chị và các bạn luôn sống với tinh thần lạc quan , với niềm tin yêu và hy vọng nhé! @};-@};-@};->:D<

    thaogiay7355, FBV, magyar7 người khác thích bài này.
  6. Onggiadotlang

    Onggiadotlang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2016
    Đã được thích:
    4.987
    Cuối tuần hẻm mò mặt vào f làm đọc complain ...à comment mắc mợt lun! Welcome mấy bác cựu chiến binh về lại ngôi nhà xưa...welcome những ptích tuyệt vời....welcome tuần mới ~o)~o)~o)
    FBV, ong2015, dancaychoitrung5 người khác thích bài này.
    Butchep01 đã loan bài này
  7. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.727
    Đợi chờ sao em một phút nắng lên?
    Để trở về với dòng đời tấp nập
    Để trở về đắng cay trong sự thật
    Chẳng còn đêm, và cũng chẳng còn em..:x
    FBV, magyar, dancaychoitrung3 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.536
    Uhm , cảm ơn Vietin hi hi ... @};-
    BY tuy mơ mộng trong thơ nhưng luôn rất thực tế đó nha .:))
    Vâng , ok bác! Em cũng chỉ nói riêng em với DM của mình thui ạ .
    --- Gộp bài viết, 18/12/2017, Bài cũ: 18/12/2017 ---
    Em vẫn đợi và sẽ luôn chờ đợi
    Bởi trong em luôn cháy một niềm tin .
    Chỉ khi nào tất cả đã lặng im,
    Em mới thôi nhưng sẽ lại đợi với một niềm tin khác ...:))

    ps: Nếu kg còn gì để ta chờ đợi thì đời chán thiệt đó Vietin thân mến :((
    thaogiay7355, magyar, meiuhappy4 người khác thích bài này.
  9. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.479
    Tình hình có vẻ căng @khoaita2009 thơ ca thế này, có khi sớm có phiên trắng bảng cánh trái :))
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.536
    :))
    --- Gộp bài viết, 18/12/2017, Bài cũ: 18/12/2017 ---
    SH B kìa ! Bác @khoaita2009 vẫn ĐỢI hay đã cut hôm trước rùi đới ?:))
    PV S dù bữa giờ có bị lép vế so với PV D nhưng em vẫn giữ nguyên và ĐỢI :))
    thaogiay7355, bluesky131, FBV5 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này