Tản Mạn CPI Và Thị Trường Chứng Khoán Phần 4 : 2017 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 26/10/2017.

5972 người đang online, trong đó có 619 thành viên. 22:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 9 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 9)
Chủ đề này đã có 757206 lượt đọc và 12185 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.723
    Gần tết. Nói làm ngay và lun cho nó nóng. hehe
  2. Onggiadotlang

    Onggiadotlang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2016
    Đã được thích:
    4.987
    Pic rôm rả quá. Các bác đang phấn khích phải không nào? Chà...cuối năm bia bọt tha hồ roài nhen ;)...320k/thùng thì nói chung cũng chấp nhận khi tết đã gần kề pk anh chị...! 8->8->8-> Tinh thần thoài mái hôm nay Vni lại lên đỉnh khi SAB để dành tận 11 điểm kéo vni ^^ Các bác cố gắng nhận tí quà cuối năm 2017 khi noel đang đến gần này. Hnay Sài Gòn trở gió ...nên lạnh hơn mọi khi. Cẩn thận bị viêm họng khi uống bia na :-?:-?:-?\m/:)>-:)>- Để ý LD.G và 57.7 ;));));))
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.723
    Giờ cứ tính 1 cổ SAB = 1 THÙNG cho chắc ăn nhỉ? hege
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.723
    Tháng năm này đâu khác tháng năm xưa?
    Bởi cũng là đi qua mùa năm tháng
    Em trở về lắng nghe lòng mùa hạ
    Chút Phượng hồng đâu dễ làm xót xa
    Của bao tấm lòng người chứng sĩ?

    Tháng năm này có gì mà ầm ỉ?
    Thị trường lên con nước vui vầy
    Niềm vui chắc chắn sẽ đong đầy
    Nơi hội tụ bao đổi mới quanh đây

    Em có về thương lại tháng năm xưa?
    Tháng của những ngày Vni rả rích mưa?
    Trời bỗng nắng nhưng mưa trong lòng chứng sĩ
    Tháng năm rồi, nay lại một tháng năm
    Em có trằn trọc như bé tuổi trăng rằm
    hằng mong đợi mùa thu rồi để lớn
    Cho Bình Yên mãi mãi thời tuổi trẻ
    Cho Bình Yên mãi 1 thời ko chịu lớn
    Của VNi bao lần vụng dại đến bất ngờ

    Tháng năm này em có còn bé thơ?
    hay lột xác để hoài nhung nhớ
    Lớn lên đi qua một trời bỡ ngỡ
    Hỡi em, Vni cô gái tuổi trăng tròn
    15 tuổi em bước vào mười sáu
    Có là bao, cái tuổi đầy máu lửa
    Của tháng năm, một thời xa xưa
    Kỷ niệm củ, có ùa về bên mùa hạ rực lửa
    Xin em đừng, đừng lưu luyến tháng năm xưa

    Tháng năm này, sẽ khác tháng năm xưa
    em sẽ lớn, xanh màu xanh biển cả
    của khát vọng bước vào mùa hè cháy bỏng
    Tháng năm này em khác tháng năm xưa
    em của ngày xưa, chỉ còn là hoài niệm
    Lưu để nhớ, niệm để thương,
    hai chữ vấn vương kết thành lưu niệm
    Cho tháng năm này em lớn mãi tuổi đôi mươi

    @Binh Yen ..
    dancaychoitrung đã loan bài này
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.723
    FBV đã viết:
    Tặng các bác: @@Vuthanhnguyen , @@GiaoThong , @@magyar , @@phambaohuyen, @@Binh Yen , @@Ga_moi , @@gerbermark2 , @@XuanTocXanh , @@khoaita2009 , @@khoailangxin ......và các bác trong pic này

    VNI - Mười Năm em trở lại!!!

    VNI ơi! Em đã qua bao mùa mưa nắng
    Có chút gì còn trong trắng ngây ngô?

    VNI ơi! Em đã qua bao mùa mưa bão?
    Có bỡ ngỡ nào như một giấc chiêm bao?

    Mười năm tình xanh có còn mộng ảo
    Em của ngày nào giờ có hư hao?
    Anh của ngày nào đã trở lại?
    Chứng trường xưa của một thời điên dại....
    Như bao lần lữa mãi nói lời yêu!!!!
    Mà em vẫn thế, mười năm chắc chẳng thể yêu ai???

    Mười năm, ôi mười năm, thời gian đi mãi
    Nay ùa về, em có trưởng thành hơn xưa?
    Hay em cứ thế, lừa bao chàng vụng dại?
    Miên man xanh rồi chợt đỏ lửa?
    Như chiến trường xưa bao lần khốc liệt
    Cho nước mắt bao nhười như dòng suối xanh biết
    Chảy theo em theo cả dòng đời.
    Cho bao người từ bỏ những ước mơ
    Khi yêu em, yêu quá đến dại khờ
    Như điên cuồn trong giấc, sàn mộng mị
    Như say nồng trần thẳng hướng trời xanh!!!!

    VNI ơi, VNI hỡi, mười năm trời vụng dại
    Ai lỡ yêu ai rồi, xin đừng khóc mãi
    Cho em lớn lên, cho ngày xanh mới
    VNI ơi, VNI hỡi sao em tiếc 1 lời
    Chỉ 1 lời thôi, cho bao người ngóng đợi
    Một lời thôi, rằng em đã lớn khôn chưa?
    Để ai đó, thôi lần lữa mãi
    Ai đó vết thương lòng đã phôi phai.

    Mười năm tròn, VNI ơi, mừng em trở lại
    Cho anh bớt nhớ mong, một thời vụng dại
    Trót yêu em rồi, thì thôi yêu mãi.
    Tình nồng tình mãi mãi không phai.
    --- Gộp bài viết, 19/12/2017, Bài cũ: 19/12/2017 ---
    Hehe. Bác ấy quyết tất quyết hết rùi say luôn hỉ?
  6. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Các bác cứ thích những cái tên hàn lâm như Giáo Sư, Thầy Cãi... nhưng mình khoáy nhất là >:D:D< ...yêu FBV ...mãi yêu=))
    Vuthanhnguyen, Binh Yen, FBV3 người khác thích bài này.
  7. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Tui k đồng ý, bia sài gòn đã là của thái, thương hiệu mới nhất thiết phải có chữ ho, chữ chi hoặc chữ minh mới tương xứng, kaka...
    ui ui, thơ chào VNI 4 chữ số hay quá, hồi mới sang thiên niên kỉ mới, từ 19.. sang 20.. cũng mãi mới quen, nay VNI lên 10xx thay cho 9xx chẳng biết lòng dạ có bồi hồi k các bác nhỉ, chúc VNI vượt 1k ngay trong 2017!!!
  8. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    @Onggiadotlang >:D<Mình thì lại sợ nhất cái hoàn cảnh phải bán Bò nhưng lại đi tậu phải ễnh ương=))
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.723
    Yêu vậy bác dành vài li Habeco gần tết tou6 ra đó mần 3 chsi nhé. hehe. thêm con cá chình nữa.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.518
    Uhm , nhớ bài thơ này cậu viết khi VNI mới hơn 600 nhỉ ? Nhớ lúc đó mình cũng cao hứng mấy câu phỏng theo thơ cụ Tố Hữu :D
    Chào (tạm biệt) 2016 trước đỉnh cao muôn trượng
    Ta đứng đây mắt nhìn tứ hướng
    Trông lại ngày xưa trông đến mai sau
    Trông HAX , trông HOSE trông cả địa cầu ...

    Vậy mà giở đây , đúng là đã tạm biệt VNI 2016 thật rồi khi Index 6xx đã lui vào dĩ vãng , chuẩn bị đón VNI 1xxx !

Chia sẻ trang này