Tản Mạn CPI Và Thị Trường Chứng Khoán Phần 4 : 2017 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 26/10/2017.

5743 người đang online, trong đó có 66 thành viên. 04:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 799257 lượt đọc và 11455 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.119
    Sẽ phải trãi qua giai đoạn ấy. Nhưng quan trọng là lúc nào? bao lâu hihi
    --- Gộp bài viết, 20/12/2017, Bài cũ: 20/12/2017 ---
    Bác ấy được tiêu tiền là sung sướng. khổ cái gì bác?
  2. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.423
    Đánh mất đấy chứ bác, mình mất tý sao chả thấy sung sướng nhỉ? 660 triệu USD mua được nhiều gạo lắm đấy!
    dancaychoitrung, khoaita2009FBV thích bài này.
  3. jangkang

    jangkang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    3.075
    dai han co FPT
    dancaychoitrung thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.119
    TTF thì tệ tệ hết như nhau. TI TI HẾT cũng là nó. Ông bà ta nói chọn mặt gửi vàng. Chọn bạn muh chơi. Quả có sai
    Chọn bạn muh chơi quả ko sai.
  5. magyar

    magyar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    3.075
    Gửi các bác một bài haiku thay đổi không khí

    Võng đưa
    lên xuống
    cuộc đời



    Bình một tý nhé
    Cuộc đời thú vị làm sao khi mà mỗi khi đi đâu về, mệt mỏi, được ngả mình trên cánh võng; hoặc khi đã luống tuổi, về quê, giữa trưa hè được nằm lim dim trên võng, khẽ đung đưa dưới tán cây xanh, đón làn gió trời tinh khiết.

    Hay những lúc đi công việc, dừng xe nằm thư giãn trên cánh võng đôi ở những quán cafe võng dọc các xa lộ tận hưởng những mơn trớn của gió. Những lúc như vậy, thả lỏng mình để mặc cho võng đưa lên, đưa xuống và cuộc đời vui đến thế là cùng.

    Cuộc đời con người, ai cũng như ai, có thăng trầm, lên xuống, được mất; nó như cánh võng lên xuống ấy, cưỡng lại nó thì mệt mỏi mà cũng chẳng thể cưỡng được. Tốt nhất là kệ nó, cú để nó đưa lên, đưa xuống, ung dung tự tại chấp nhận nó, thế là vui

    Một chi tiết rất ý nghĩa cuộc đời trong phim nói về Từ Hy Thái Hậu. Con người thao túng xoay chuyển một đế chế phong kiến Trung quốc, khi từ giã cõi đời bằng hình ảnh ngồi ghế xích đu, người hầu quên không ru, khi quay lại, võng dừng và Từ hy Thái hậu cũng đã viên tịch.

    Chứng khoán cũng vậy thôi. Lên rồi xuống, xuống mãi rồi lại phải lên. Lên xuống kệ nó, lúc nào nhà đầu tư cũng CƯỜI
    Rose2018, Aleaderbkhn, YeuCK5 người khác thích bài này.
    FBV đã loan bài này
  6. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    >:D:D<Bác @FBV nhớ dzai nhể ...=))thế bác FBV có thù dai hay ghét dai không đới=))
    dancaychoitrungFBV thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.119
    @FBV hok thù hok ghé dai bao giờ. Vì ko giận ai quá 3 ngày. Nhớ dai có lẽ có . hihi
    dancaychoitrung, khoaita2009Onggiadotlang thích bài này.
  8. jangkang

    jangkang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    3.075
    okey
    FBV thích bài này.
  9. Onggiadotlang

    Onggiadotlang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2016
    Đã được thích:
    4.984
    Ông sếp onggia cũng là 1 người nhớ rất dai...ặc ặc! và người nhớ dai thường thù dai :-t:-t:-t...nên luôn cố gắng đừng để sếp nhớ mình mà nhớ....hôm đó, ngày đó anh nhớ hok...con bé đó...abc 8-}8-}8-}:)):)):))
    dancaychoitrung, khoaita2009FBV thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.119
    Khi nào vứt hết cơm áo gạo tiền ưu phiền cuộc đời thì thành Phật Di Lặc. Phật Di Lặc luôn cười.

    Làm nhà đầu tư luôn cười thì phải có cái tâm thế cực cao.
    --- Gộp bài viết, 20/12/2017, Bài cũ: 20/12/2017 ---
    Nhớ dai muh tâm tốt thì hok thù dai. Còn ông sếp kia nhớ con bé kia chứ hok nhớ lính. Rồi 1 ngày lính cũng hok nhớ sếp. hết thù dai.... hehe

Chia sẻ trang này