Tản Mạn CPI Và Thị Trường Chứng Khoán Phần 4 : 2017 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 26/10/2017.

8577 người đang online, trong đó có 169 thành viên. 06:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 798980 lượt đọc và 11455 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.652
    - Tính nết sẽ thay đổi theo môi trường sống . ( Ví như tiêu chuẩn của một quân tử , trượng phu thời thịnh phong kiến ... thì khác hẳn bây giờ ... ).
    - Tôi biết , môi trường TTCK của VN : Đám đông nhỏ lẻ không quyết định vận động của thị trường . ( He he... ngược với Triết học Mac rùi . !!! Mac nói : Hạ tầng cơ sở quyết định thượng tần kiến trúc , mà nhỉ ? ).
    - Khi nào TTCK VN tiến về ... gần gần giống những thị trường lành mạnh . Tôi sẽ thay đổi dần tính xấu ... thay đổi theo môi trường í mà !!! @};-@};-@};-~o)~o)
  2. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Like mạnh >:D:D<
    Onggiadotlangvietinbanksc thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.652
    Kệ nó đi ! Mấy bận thì mấy bận .
    Anh ở đây , lân cận với em yêu .
    Anh ở đây , tản mạn và nói nhiều .
    Mặc màn hình liêu xiêu tăng với giảm ...:D:D:D:D:D@};-@};-
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.410
    Chúng ta đang bước dần về phía không nhau , bác nhé ! :))
    Ôi Trời ! Vậy mà cụ cũng viết thành thơ được . Đúng là khi tình yêu thăng hoa , trong mắt kẻ si tình mọi thứ đều có thể thành thơ nhỉ ?
    Chúc cho tình yêu của cụ ( HH S ) sẽ cho cụ lên đỉnh thật sâu và lâu cho bõ bao ngày tháng đợi chờ nhé !:))X_X

    Ơ , em với bác lại chung tàu KB C ạ ? :x
    Chắc bác nhảy tàu DL G rùi nhỉ . Em còn nguyên đấy :))
  5. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    He he...:D @Binh Yen :-bd mình có bệnh "cứng đầu" muốn được chữa trị từ trong tâm nên bây giờ mình mềm dẻo hơn trước rồi nhá =))Mình có cảm nhận là chúng ta vẫn bước với nhau cùng hướng nhưng có lúc xa có lúc gần đấy nha =)) Người nông dân thời 4.0 Bình Yên có bán KBC ở vùng giá 16 thì Khoaita2009 sẽ làm Lái Buôn mua gom lại có được hơm nào=))
    Mình vẫn đang loay hoay tìm lời giải tối ưu về lựa chọn cổ phiếu, dòng tiền cục bộ, về quản lý DM cho phù hợp :(( giống như bác @bluesky131 >:D< Tỷ lệ tiền/cổ với từng giai đoạn thị trường ?:-? Tỷ trọng CP mỗi loại ? :-?Bỏ trứng vào một rổ thì ăn nhiều nhưng ăn 2-3 lần mà thua một lần cũng toi :D
    Last edited: 03/01/2018
  6. bokinhvan3979

    bokinhvan3979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2013
    Đã được thích:
    1.156
    ELC mình thấy giá này quá tốt để xúc rồi.
    Vuthanhnguyen, XuanTocXanhGiaoThong thích bài này.
  7. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    113.132
    Số đẹp nhất năm: VNI 999,99
    [​IMG]
  8. streetwalker

    streetwalker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2013
    Đã được thích:
    2.351
    Có bác nào đang trên tàu J ... Vờ ...Cờ ko ? ...
    Sao tự dưng nó phi CE 2 phiên liền ah ?? ...~X( ...:-??
    thatha_chamchi, Vuthanhnguyenkhoaita2009 thích bài này.
  9. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    @FBV >:D:D<rồi đới nhá=))
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.410
    Em muốn vẽ một bức tranh thật tuyệt diệu, lung linh
    Có bầu trời xanh có nắng vàng rực rỡ
    Có những nụ hoa xinh đang bắt đầu hé nở
    Có tiếng chim ca trong tiếng gió vi vu...

    Đôi mắt anh, em tô bằng nỗi nhớ thiên thu
    Nụ cười của anh , em tô màu Hạnh Phúc
    Ánh nhìn anh , em tô màu khát khao cháy bỏng
    Đôi môi tham lam em tô một nụ hôn nồng ..

    Em sắp vẽ xong rồi đấy anh ơi !
    Ô không ! Vẫn còn thiếu một màu em yêu nhất
    Đó là màu của trái tim , của tâm hồn nơi sâu nhất
    Tô màu gì cho thoả nỗi chất ngất nhớ mong ?

    Liệu em có thể tô màu lên trái tim anh không?
    Bằng trái tim em, yêu thương và đồng cảm?
    Mùa xuân đã về thắp hoa tình ấm áp
    Bức tranh này hóa thực hay mãi chỉ là mơ ... :x:x:x

Chia sẻ trang này