Tản Mạn CPI Và Thị Trường Chứng Khoán Phần 4 : 2017 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 26/10/2017.

3021 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 03:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 756971 lượt đọc và 12185 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.422
    "Thực ra thì ai cũng có " con rận " của mình, có điều không tự nhận ra được thôi..."
    Quá chuẩn !
    Bác @khoaita2009 thân mến , vậy theo bác , con rận của em là gì ạ ? Xin hãy chỉ giúp em dzới ...:D

    dancaychoitrung, Vuthanhnguyenkhoaita2009 thích bài này.
  2. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    He he...:DNgười có khả năng quan sát bao quát & tổng hợp như bác Gerbermark2 mà còn chả biết "con rận" của Bình Yên là con gì...thì nói gì đến Khoaita2009=))
    Mình cứ phán bừa vậy nhé ...:Dcon rận của @Binh Yen :-bd là "Vô chiêu mà thắng hữu chiêu"=))
    dancaychoitrung, Binh YenVuthanhnguyen thích bài này.
  3. GiaoThong

    GiaoThong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    11.511
    Bác Khoai đọc bài thơ trên mà không xem kỹ thì không thấy nó có nhiều ẩn ý đâu.

    Ví dụ các từ đầu câu nhé:

    Sao sao sao dịu
    Dẫu dẫu dẫu tình
    Dù dù dù tóc
    Vẫn vẫn vẫn cho
    Xin xin xin đôi
    Cho cho cho ta

    Thế nhưng nếu lấy 3 từ ở mỗi câu

    Sao hoa hồng mầu đỏ
    Sao lá cỏ mầu xanh
    Sao tình em trao anh
    Dịu dàng sâu lắng thế ?

    Thì nó lại thành

    Sao hoa đỏ
    Sao lá xanh
    Sao tình anh
    Dịu dàng thế

    Đại loại như thế có khoảng gần 1000 cách phân tích và nó ra rất nhiều nghĩa khác nhau. Nhận được đề bài khó thế này thì tẩu hỏa nhập ma luôn, làm gì còn chuyện một chầu bia 3 ngày chia tay nữa bác.
  4. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    He he he....:D=)):)) @Binh Yen :-bdgửi gắm những ẩn ý gì trong trong bài thơ mà làm cho bác @GiaoThong >:D<rồi đến cả Khoaita2009 thay vì thư giãn cuối tuần lại còn phải chịu thêm bệnh "tẩu hỏa nhập ma" thế lày=))
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.422
    Èo ... Em sợ các bác quá đi ...:))
    Tất cả đều từ Tâm mà ra cả .
    Muốn thư giãn thì phải trong tâm thái thư giãn mới được chứ . Mà đã gọi là thư giãn thì não bộ chỉ nên tiếp nhận và để đó , kg phân tích hay suy luận để thả ra bên ngoài làm chi . Kiểu như lúc nhà đt giá trị mua gom cp vùng đáy ấy , cứ túc tắc thản nhiên gom để đấy vì giá quá rẻ so với gt khi định vị . Còn chuyện bao giờ nó tăng hay giảm chưa cần nghĩ đến ... :)) (thực ra thì cũng đã nghĩ từ trước rồi chứ kg phải tại thời điểm mua =)))

    Các bác đọc bài thơ , thấy chữ Tình nó đẹp như thế , nếu như chỉ là tiếp nhận cái điều đẹp đẽ ấy và kg phân tích phân teo gì , não bộ tự nhiên cũng sẽ tiết một chất gì đó khá ngọt ngào , làm tâm hồn thư giãn như được massage nhẹ khi nó cảm nhận được những điều đẹp đẽ trong cuộc sống , vốn cũng còn nhiều những thị phi ...:)):x
    ( Bản năng con người , ai cũng muốn sống trong tình yêu thương nên dù có đang yêu hay kg , hp hay khổ đau thì vẫn luôn mong ước một tình yêu đẹp )
    Hi hi ... Có lẽ vế đầu đúng vì em chẳng có chiêu gì cả . Còn vế sau , nhiều nghi ngờ lém ạ ... =))
    --- Gộp bài viết, 06/01/2018, Bài cũ: 06/01/2018 ---
    Đời mong manh ...
    Tình yêu mong manh...
    Hạnh phúc cũng mong manh ...
    Có được đã khó . Giữ càng khó hơn ...

  6. bluesky131

    bluesky131 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    4.635
    ong2015, GiaoThong, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  7. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.479

    :))
    Last edited: 06/01/2018
    dancaychoitrung thích bài này.
  8. Nguyenduchaohaohao

    Nguyenduchaohaohao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2016
    Đã được thích:
    1.193
    lại một bài thơ hay :)~o)cảm ơn Chị binhyen và mọi người trong nhà.Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình,bạn bè và những người yêu thương
  9. GiaoThong

    GiaoThong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    11.511
    Có thể bác gái ấy "lãng mạn trong thơ ca, lạnh lùng trong oánh chứng"?
  10. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    He he...:Dmột tâm hồn giàu cảm xúc, nhạy cảm, thi vị...trong đời thường nhưng lạnh lùng, quyết đoán và "cứng đầu" nơi chợ chứng =))

Chia sẻ trang này