Tản Mạn CPI Và Thị Trường Chứng Khoán Phần 4 : 2017 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 26/10/2017.

4322 người đang online, trong đó có 330 thành viên. 18:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 7)
Chủ đề này đã có 756829 lượt đọc và 12185 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.395
    Mấy hôm nay BY bị đau mắt nên hạn chế nhìn máy tính . Cũng may mà hôm trước đã cơ cấu DM xong nên mặc kệ TT nhảy múa co giật :))
    Cảm ơn "anh" nhiều vì sáng qua đã mời BY cafe và tặng cả hoa hồng gai ! :x Sorry vì đã reply cho Vietin muộn !
    Mọi thứ chỉ là tương đối nên chúng ta bàn cũng chỉ là tương đối , vì trong cái khoảng từ tương đối đến tuyệt đối nó còn mênh mông lắm với bao điều kg phải như 1+1 = 2 . Như bảo " tình yêu sẽ dẫn đến hôn nhân " là một quy luật đúng nhưng chỉ tương đối khi vẫn còn đó những người yêu nhau mà chẳng lấy được nhau và cũng có những người lấy nhau nhưng chưa hẳn là vì một tình yêu đích thực mà chỉ vì cái giống như là tình yêu hay vì muôn vàn những lý do khác . :D

    Hơn nữa , một nguyên nhân mà ai cũng biết là một cp hay bất cứ loại hàng hoá nào muốn tăng giá thì phải có người mua và tiền đổ vào , đó cũng là điều kiện đủ . Nhưng BY lại coi trọng điều kiện cần hơn mà theo mình , đó mới là cái cốt lõi cơ bản , là tiền đề để dẫn đến điều kiện đủ . Và theo BY , yếu tố DN chính là điều kiện cần đó.
    Một cp sẽ tăng hay giảm khi có tin về DN cũng còn tuỳ thuộc vào cp đó đang đứng ở đâu so với chính nó và với mối tương quan với những cp khác cũng như TT chung .

    Mượn câu này của cụ @Vuthanhnguyen đã nói ở những Pic cũ mà mình thích " TT có thể u mê trong ngắn hạn do nhiều nguyên nhân , nhưng tất yếu sẽ thông minh trong dài hạn " . Dài hạn ở đây theo mình là khoảng thời gian đủ để nội tại DN phản ánh vào giá cp , có thể lâu hay mau tuỳ thuộc vào sự phơi bày của DN ở mức độ nào .:D

    Cảm ơn vietin đã luôn chia sẻ cùng BY và chúc bạn cùng ace trong Pic một ngày làm việc cuối tuần an vui và hiệu quả !!!%%-%%-%%-~o)~o)~o)
    FBV đã loan bài này
  2. VT68

    VT68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Đã được thích:
    6.964
    Chúc BinhYen mau hết đau, mắt sáng lại để " soi trứng" %%-%%-
  3. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    Chúc BY luôn thắng lợi~o)~o)@};-
    Vietin lại có góc nhìn khác về việc tiền đổ vào:-bd
    Khi quan sát một cp nào đó vietin sẽ đặt câu hỏi đó là tiền vào hay cp ra?
    Tiền vào có thể bị nhầm lẫn với cp ra.
    Tiền vào có thể là ảo
    Cp ra là có thật
    Điều đó cũng lý giải tại sao cũng cp cty (KB C) đó tuần trước giá này (14.x) người ta muốn mua nhưng cuối tuần này giá kia (13.x) lại không muốn vào:-?
  4. Onggiadotlang

    Onggiadotlang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2016
    Đã được thích:
    4.987
    BY đau à! Mau lành bệnh còn ăn nhỡi tết chứ...@};-
  5. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    :)):)):)):)):))
    Lời chúc hay đáo để=))
  6. VT68

    VT68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Đã được thích:
    6.964
    Cám ơn Vietin... Nhưng Vietin làm thơ còn hay "khủng" hơn nhiều . Vietin làm thơ tặng BY và "làng gió" đỉnh lắm , nhưng lắm mối quá dzị :)):)):)):))
  7. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    VT68 mình ơi@};-@};-@};-@};- @};-
    Bến cũ hôm nào thiếu vắng em
    Mình anh thơ thẩn mãi đi tìm
    Gió chiều Thu lạnh bên bờ vắng
    Con sóng vô tình lướt nhẹ êm:drm1:drm1:drm1
  8. VT68

    VT68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Đã được thích:
    6.964
    " VT68 mình ơi" nghe kêu mà rụng ròi tay chân, ko gõ bàn phím nổi =))=))=))=))=))
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.595
    Đôi bàn tay nào lả lướt
    Đôi bờ môi nào lả lơi mời gọi
    Đôi bờ vai nào trơ trọi giữa trời thu trút lá
    Đôi mắt nào tham lam sâu thẳm trời xa
  10. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    [​IMG]

Chia sẻ trang này