Tản Mạn CPI Và Thị Trường Chứng Khoán Phần 4 : 2017 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 26/10/2017.

8350 người đang online, trong đó có 598 thành viên. 21:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 799344 lượt đọc và 11455 bài trả lời
  1. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    113.132
    Xuân sang nói hộ bao điều,
    Khát khao nồng cháy những chiều giá đông.
    Thẹn thùng đôi má ửng hồng,
    Ánh mắt say đắm, hôn nồng trao em!
    FBV, Binh Yen, dancaychoitrung1 người khác thích bài này.
  2. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Tks bác @XuanTocXanh ! Khoaita2009 sẽ ủng hộ NÀNG THỊ TRƯỜNG trong năm 2018 bằng việc chăm chỉ cầu nguyện & cúng nhiều hơn =))
    Khoaita2009 chưa có khả năng đoán & bói & mò đáy & đỉnh của bất cứ một cổ phiếu nào chứ không riêng gì HAG và Khoaita2009 thích ăn cơm với cáy & ngáy o o...với những cổ phiếu đã xác nhận có trend & có cổ tức để chia cho cổ đông=))
    @FBV Hôm nay Tây âu & Tây á rút tiền nhiều quá các bác nhỉ :-?
    bán ròng Total val = - 476 712 912.80 (nghìn đồng) nguồn: http://markets.vn/giaodichnuocngoai.php
    FBV, XuanTocXanh, vietinbanksc3 người khác thích bài này.
  3. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Khoaita2009 có suy nghĩ gần giống bác @Binh Yen ...Quan trọng là mỗi chúng đều tự hiểu bản thân mình đã làm gì ...ACE trong nhà Vuthanhnguyen & cộng đồng f319 nói chung và hai bác @HongCK với @bluesky131 nói riêng có lẽ ai cũng mong muốn không bị ám ảnh những chuyện của năm cũ & Bói ra ma quét nhà ra rác...
    Chúc cả nhà bình an & vui & khoẻ đón Tết >:D<
    FBV, XuanTocXanh, vietinbanksc5 người khác thích bài này.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.523
    Ơ , em nói thật bác lại kg tin . Em kg biết TA thật mà . Một cây nến em cũng kg biết , chart chiếc gì lại càng kg .
    Chỉ là hình dung và suy luận một chút dựa trên quá khứ và hiện tại cũng như sự tương quan với các cp cùng nhóm ngành và TT thôi bác ạ . Còn tất cả vẫn là DN và định vị giá trị của cp.
    *********
    Nhà mình có hai thành viên mới là bác @HongCK@bluesky131 có nợ nhau từ tiền kiếp nên giờ có duyên gặp lại là ... để ý và quan tâm đến nhau nhiều hơn là những người khác trong Pic he he ....
    Em xin post tặng riêng hai bác một bài thơ của tác giả Như Nhiên ,một tu sĩ mà em rất ngưỡng mộ .
    Mong rằng sang năm mới hai bác sẽ là bạn tốt của nhau để cả nhà mình đều vui ạ !:p

    Cùng Một Chuyến Đi

    Mình chỉ đi chung một chuyến đò
    Nhọc gì hơn thiệt với đôi co..
    Chốc lát tôi, người chia mỗi ngã
    Một chỗ ngồi, nhường không đắn đo.

    Chẳng hẹn mà lên một chuyến tàu
    Dăm điều nghịch ý.. có sao đâu!
    Hành trình muôn dặm, đời muôn lối
    Người xuống ga kề, biết gặp nhau ?

    Sương khói mà thôi một lộ trình
    Vui, buồn, thương, ghét.. cuộc ba sinh.
    Nhẹ nhàng chân bước qua đời mộng
    Lưu giữ chi, phiền muộn trái tim!

    - Đâu ai thấu được chuyện ngày mai
    Kẻ đến, người đi giữa chốn này?
    Chắc gì về được sân ga cuối
    Khoan thứ khi đời chưa đổi thay.

    Ngắn ngủi cùng đi một đoạn đường
    Tuổi chiều tóc bạc ngắm tà dương.
    Mỉm cười, hai kẻ nhìn nhau gật:
    '' Ừ! chẳng chi ngoài Sống để Thương ''.

    Như Nhiên
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.523
    Ô, theo bác là uỷ mị ư ? Hi hi
    Nếu như muốn tâm thanh tịnh , lòng trong vắt thì em nghĩ , đọc những bài thơ như thế này cũng hay chứ ạ . Hi hi
    FBV, dancaychoitrung, HongCK3 người khác thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.523
    Tiện thể , hôm trước thấy các bác bàn về chữ Tu . Tu chính là sửa mình . Phàm đã là con người thì kg ai hoàn hảo nên ai cũng cần phải Tu cả , nhưng Tu thế nào cho đúng để mình mỗi ngày trở nên sống tốt hơn . Thiết làm gì thì chữ Tâm luôn là quan trọng nhất .

    BY xin post một bài thơ nữa của Như Nhiên về cái sự Tu này để cả nhà đọc cho vui ạ .
    @FBV
    @HongCK
    ...

    Tu Từ Trong Ruột Tu Ra

    Chắp tay đâu chỉ khép hờ
    Mà còn thể hiện vô bờ kính tin
    Lễ lạy, khúm núm, cầu xin
    Đâu bằng bỏ thói ngông nghênh với đời.


    Lâm râm niệm Phật đầu môi
    Thị phi.. không dứt, ấy thời uổng công.
    Bố thí chẳng với Tấm Lòng
    Kể công kể trạng, Đức không còn gì!


    Học nhiều nuôi lớn thức tri
    Sớm chiều hơn thiệt, sân si.., cũng thừa!
    Tu theo ''hiện tượng'', theo mùa
    Quẩn quanh trước ngõ.. còn chưa lối vào.


    - Vui mừng không phải xôn xao
    Mà tâm an lạc khác nào lưu ly
    Miệng dầu ''Mô Phật, Từ bi''
    Sao bằng lặng lẽ sống vì tha nhân.

    Vàng Y Pháp phục ly trần
    Nếu không buông bỏ.. vô phần Giác tâm.
    Trong khi đi, đứng, ngồi, nằm
    Tâm luôn có mặt với thân, tức Thiền

    Dẫu còn sống giữa trần duyên
    Tham, Sân.. chẳng khởi ấy miền Lạc bang
    Dù không thắp một nén nhang
    Vẹn toàn giới hạnh.. cúng dàng Thích Ca..


    Tu từ trong ruột tu ra
    Chớ tu vì.. mắt người ta ngó mình,
    Mong manh cái kiếp hữu tình
    Vướng chi mấy chuyện linh tinh.. hết giờ!


    Mấy dòng thô thiển, đơn sơ
    Tu là trở lại bến bờ tự tâm
    Ngày đêm quán niệm âm thầm
    Mây tan ló diện trăng rằm Tuệ quang...


    Như Nhiên
    FBV, dancaychoitrung, HongCK6 người khác thích bài này.
  7. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    113.132
    Bỏ lại nỗi buồn cho năm cũ để đón năm mới ngập tràn niềm vui.
    Năm cũ qua đi, năm mới đã chạm ngõ mỗi nhà, buồn vui rồi cũng qua, giận hờn rồi cũng qua, trách móc rồi cũng qua, để hôm nay chúng ta có thể bình tâm lại mà yêu thương nhau mỗi ngày. Năm mới đến rồi, hãy sống vui thôi để thấy đời vẫn đẹp, trời vẫn xanh và lòng người vẫn an lành. Nhớ nhé, dù có chuyện gì thì cũng phải lạc quan và cố gắng!@};-@};-@};-@};-
    FBV, Binh Yen, XuanTocXanh6 người khác thích bài này.
  8. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Tks anh @vietinbanksc >:D< có anh vietinbanksc ở bên cạnh & đồng hành cùng Khoaita2009 trong nhà Vuthanhnguyen này là Khoaita2009 thấy đời vẫn đẹp, trời vẫn xanh và lòng Khoaita2009 vẫn thấy an lành... dù có chuyện gì thì Khoaita2009 cũng phải lạc quan và cố gắng !:-bd
    Yêu anh vietinbanksc ...yêu mãi=))
  9. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    113.132
    Binh Yen, khoaita2009HongCK thích bài này.
  10. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.439
    Em thì chỉ biết nghĩ và hiểu đơn giản như đang giỡn thía này á:
    - Tu: sửa.
    - Đạo: đường
    => Tu đạo hay đạo tu: sửa đường á. :D:)):)):))
    Mừ thơ Như Nhiên đọc thì rất...rất hay á. =D>=D>=D>=D>=D>=D>
    Binh Yen, khoaita2009, HongCK1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này