Tản Mạn CPI Và Thị Trường Chứng Khoán Phần 4 : 2017 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 26/10/2017.

3431 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 04:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 8 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 8)
Chủ đề này đã có 756971 lượt đọc và 12185 bài trả lời
  1. gacvuon

    gacvuon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    6.543
    chính xác, nhạc trịnh ba phải, giai điệu tiết tấu toàn na ná ... mới nghe thấy dễ vào, nghe vài lần thấy nhàm, đơn điệu
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.918
    8/3 Bận rộn quá ! Vào Pic thấy chạy vù vù !
    Góp với toàn thể anh chị em một comment .
    Về cái khoảng cách giữa sở tri và sở đắc . ( Khoảng cách giữa cái điều nhận ra và điều đạt được ) .
    Mấy câu cuối một bài thơ viết thuở sinh viên :
    .........
    ".... Từ ấy , em nghe chăng ?
    Giữa trần gian
    Luôn có tiếng thở dài
    Trong cái khoảng giữa
    Của sở tri và sở đắc . "
    @};-@};-%%-%%-(~~)(~~):bz:bz
    azuri, HongCK, FBV6 người khác thích bài này.
  3. AlexDo

    AlexDo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2018
    Đã được thích:
    1.605
    Thấy bác @gerbermark2 bình thường là ng rất tự tin và lạc quan mà hôm nay cũng tâm trạng vậy.
    Bản thân e thấy hạnh phúc hay sự bình an là điều gì đó rất đơn giản mà hoá ra đôi khi lại rất xa vời. Nhớ thuở nhỏ, gia đình nghèo lắm, e nngoà giờ đi học là làm đủ thứ từ bốc đất, chăn trâu cắt cỏ mò cua bắt ốc... rồi tối ăn cơm rau luộc. Nhưng lúc đó lúc nào cũng thấy vui khoẻ, vô lo vô nghĩ. Giờ đc cs cũng khá hơn xưa, no đủ hơn mà lại hay phiền não lo âu. Đó có lẽ là do môi trường ngày nay 1 phần, nhưng có lẽ do chuwa tu luyện để giữ đc tâm an lành là phần nhiều hơn. Rất mong có thể có đc 1 phần như c @Binh Yen
    HongCK, FBV, vietinbanksc5 người khác thích bài này.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.422
    Phiên hôm qua 8/3 , TT xét cả lòng và vỏ thì vẫn xanh đều khi số mã tăng nhiều hơn số mã giảm , duy có thanh khoản là giảm đi . Vậy mà kg hiểu sao nhiều nhà đt than buồn vì Cp kg tăng cũng như không khí có phần trầm lắng hẳn .
    Nhiều người lo về thanh khoản nhưng thật sự có đáng lo kg khi lượng hàng lớn hơn giá rẻ hơn đa phần có lãi đã về đến tài khoản .
    Lẽ thường , giá tăng kèm lượng tăng được đánh giá là tốt vì tiền vào nhiều và sẵn sàng mua lên .
    Còn giá tăng lượng giảm như phiên hôm qua thì sao ? Có thể giải thích rằng , với người cầm cổ thì bên bán kg chịu bán giá thấp , còn bên mua thì cũng đã chịu mua lên giá cao thì TT mới tăng được chứ, dù kg mua bằng mọi giá để vol tăng.
    Còn người cầm tiền nghĩ sao , xin cho ý kiến ạ .:D

    Chúng ta đều thấy , sau một tg TT tăng liên tục khi được sự hỗ trợ mạnh của nhóm banks , dòng Cp tác động mạnh đến chỉ số nhất khi họ hàng đông đúc trên sàn , tâm lý hưng phấn tràn ngập và đỉnh lịch sử 10 năm tưởng chừng như phóng ào qua trong tích tắc . Nhưng không , Mr. Market đã thỉnh thoảng tạt mấy gáo nước lạnh cho nhà đt tỉnh giấc và phải cần suy tư nhiều hơn với muôn hình vạn trạng cho VNI với sự nghi ngờ tăng lên (cũng đồng nghĩa cầu tiềm năng còn nhiều như bác Ger và Vietin trong nhà mình chẳng hạn he he :D)

    Cũng có nhiều ý kiến của các bác có kinh nghiệm rằng sau mấy phiên co giật thì có thể TT sẽ có cú down mạnh .
    BY , chưa được trải nghiệm cái thời VNI từ đỉnh lao dốc mạnh cũng như kinh nghiệm và tầm nhìn còn hạn hẹp nên luôn suy nghĩ rất đơn giản . Vì thế khi tham gia đtCK kg những kg mang đến ưu phiền lo lắng mà nó thật sự đem đến sự bình yên và niềm vui , còn lời lãi tính sau hi hi ...
    Mình nhận thấy một điều , đa phần nhà đt đều vui buồn theo sự tăng giảm của VNI , rất quan tâm hôm nay tăng hay giảm , ít hay tăng nhiều ... nhưng có được bao người đt phái sinh theo chỉ số Index mà phải buồn vui quá theo nó ? Hơn nữa T3 cp mới về ?

    TT ck là nơi phản ánh hiện tại và nhất là niềm tin và sự kỳ vọng vào tương lai . Mà niềm tin thì vô chừng , nhưng đời kg gì là mãi mãi , cái gì rồi cũng có giới hạn của nó . Niềm tin là rất cần thiết nhưng cũng cần được dựa trên những cơ sở thực tế thì sẽ kg đến nỗi cho sự thất vọng quá lớn .

    Trời có lúc nắng lúc mưa , tâm trạng con người có lúc vui lúc buồn và Bảng điện cũng có lúc xanh lúc đỏ khi nó là trò chơi tâm lý nên mới có chuyện hôm qua giảm la liệt , hôm nay lại xanh miên man đấy thôi hi hi ...
    Thiết nghĩ , nếu chúng ta tìm cho mình một chiến lược đt phù hợp , kg quá cứng nhắc nhưng cũng kg dễ dao động , ta sẽ có được sự thản nhiên cần thiết và sống bền với TT dù có thể kg tối đa hoá được lợi nhuận nhưng sẽ kg bị cháy TK và huyết áp cũng kg quá lên xuống :D

    Còn BY , như đã chia sẻ , mình luôn lấy giá trị của cp và DN làm nền tảng nên khi mua cp cũng vậy , kg phải mua vì cổ phiếu đó đã giảm bao nhiêu mà là mua khi thị giá hiện tại của nó so với giá trị thực có đủ an toàn hấp dẫn . Mua xong nếu nó kg tăng mà thậm chí nó có thể còn giảm thì sẽ thế nào ? Và mỗi ngày luôn trả lời cho câu hỏi , hôm nay cp của mình tăng mình sẽ làm gì và giảm mình sẽ làm gì nếu như DN vẫn đang hoạt động tốt cũng như kg xảy ra chiến tranh hay động đất ... ?

    Đôi lời chia sẻ ( chẳng biết đúng hay sai nhưng là những lời từ con tim thật thà ) gửi đến cả nhà thân yêu của tôi và luôn cầu mong bình yên và thành công đến cho tất cả các bạn và gia đình !
    Mình kg sợ chê dốt khi luôn thẳng thắn chia sẻ quan điểm , chỉ mong nhận được những sự góp ý và chỉ bảo chân thành từ các tiền bối và các bạn để biết mình sai đâu và tiếp tục cố gắng học hỏi , hoàn thiện bản thân .

    Chúc các bạn tôi ngày làm việc và phiên GD cuối tuần vui nhiều !%%-%%-%%-@};-@};-@};-~o)~o)~o)

    GiaoThong, khoaita2009, AlexDo4 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Tám tháng ba hôm qua bác có bà tám với con cái hok???
    khoaita2009, AlexDo, HongCK1 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Có Bộ Phim Truyền Hình hơn 100 tập tên là Người Giàu Cũng Khóc. Bác chưa xem nhỉ???
    Tối qua bác bùn tí giờ bác vui chửa???
    khoaita2009, AlexDo, HongCK3 người khác thích bài này.
  7. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    [​IMG]
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.422
    “ Miệng ta cười ai biết lòng ta khóc . Mắt ta vui ai biết dạ ta sầu “ he he ... :)). Chị BY cũng lên bờ xuống ruộng đó em chứ đâu phải sung sướng gì , hi hi ... Con người mà , ai cũng có những những nỗi niềm riêng . Nhưng chị học được rằng , trên đời này kg gì là kg thể xảy ra và chỉ có lòng yêu thương sự cảm thông và bao dung cũng như biết chấp nhận chứ kg phải chống đối mới làm cho lòng ta luôn thanh thản để có thể ung dung tự tại mà ứng phó dù có chuyện gì xảy ra ( Chấp nhận kg có nghĩa là cam chịu và buông xuôi )

    Tặng em gái và chúc em bình yên ! @};->:D<

    khoaita2009, AlexDo, HongCK3 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Cái gì vứt được thì vứt tất tần tật. Kinh nghiệm của tôi thế này:
    khi gặp vấn đề gì nan giải khó nhất muh thấy ko giải quyết được thì dùng cái nào đơn giản giải quyết. Tôi ứng dụng nhiều lần và rất rất thành công. Khi xác định được vậy thì tâm thế mình rất thỏa msi1 và ở tít trên trời sẽ nhìn phổ quát mọi vấn đề.
    Tôi rút ra được nhiều điều đơn giản như vậy từ các tiên đề toán học hay các môn toán phổ thông đơn giản.

    Tôi lấy ví dụ: có 1 đường thẳng đi qua điểm uống của đồ thị hàm số bậc ba. Nó là cát tuyến nếu đi qua điểm uống từ 2 miền lõm. Nó là tiếp tuyến khi đi qua từ 2 miền lồi. Vậy mọi việc qui kết rất đơn giản là vô số tiếp tuyến đi qua điểm uốn từ 2 miền lồi của 1 điểm uốn bất kỳ. Cứ đơn giản hóa là muốn tìm đường tiếp tuyến từ đường cong có 2 miền lồi thì cứ vẽ 1 đường đi qua điểm uống với hệ số góc bất kỳ từ 2 miền lồi. Cứ thế muh vẽ cho đường tiếp tuyến của cuộc sống
    Trong cuộc sống cung bậc cảm xúc nó như những đường cong. Do đó ta cứ cho các vấn đề là tiệm cận để giải quyết. Cứ các cung bậc cảm xúc vui buồn nan giải nó cong méo chổ nào thì chỉ cần xác định 3 vấn đề: Điểm uốn. 2 vùng lồi lõm của cung bậc cảm xúc gần kề cần giải quyết. Sau đó cứ đơn giản là nhắm mắt vẽ 1 đường thẳng đi qua điểm uốn đó. Cở gì cũng tiệm cận muh giải quyết được.
    Last edited: 09/03/2018
    khoaita2009, AlexDo, HongCK2 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Không gian
    Không rơi
    Mà đỗ
    Thời gian
    Không chảy
    Mà Trôi
    Người
    Ai rồi
    Cũng Phải
    Bình Yên Thôi.
    --- Gộp bài viết, 09/03/2018, Bài cũ: 09/03/2018 ---
    He he. Nhạc Trịnh bác bảo đơn địu và nhàm thì tôi po tay chấm chân chấm vn.
    VD
    Chiều 1 mình qua phố
    Có khi nắng khuya chưa lên
    Mà một loài hoa chợt tím....


    Cái nắng khuya là nắng gì???

    Hay như cánh Vạc Bay??? Nghe thử xem???

Chia sẻ trang này