Tản Mạn CPI Và Thị Trường Chứng Khoán Phần 4 : 2017 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 26/10/2017.

7947 người đang online, trong đó có 300 thành viên. 12:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 11 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 11)
Chủ đề này đã có 798693 lượt đọc và 11455 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.404
    Em vẫn thế em của 10 năm trước
    Nhưng hôm nay đã vững bước hơn nhiều
    Mười năm qua , dẫu dâu bể điêu linh
    Thì tình em vẫn chẳng hề thay đổi .
    Vẫn yêu anh bằng con tim bỏng cháy
    Vẫn ánh mắt nhìn anh say đắm khát khao
    Vẫn luôn ước mơ vươn đến các vì sao
    Để biết được thế nào là hạnh phúc ... :D

    Ps: @FBV làm thơ bấm nút hay quá . Tớ tiếp mấy câu cho vui về VNI :D
    Aleaderbkhn, VT68, vietinbanksc4 người khác thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.404
    Em đang có SH I nên cảm ơn bác đã cho nhận xét về TA ạ !
    @HongCK , thì ra mình cũng từng biết nhau hơn hai năm trước . Hèn chi lúc bác vô Pic này em thấy tên nick quen quen nhưng kg nhớ đã gặp ở đâu rùi . Hic , trí nhớ càng ngày cành tệ X_X
    Hôm trước em vô tình ghé về nhà cũ và thấy dấu chân của bác còn lưu lại với một post rất tuyệt ạ !

    http://f319.com/threads/hieu-ve-trai-tim.548578/page-12#post-1256626

    03/12/2014, 09:59
    BIẾT CHIA SẺ…
    Con người là động vật xã hội sống trong cộng đồng. Không ai có thể sống một mình mà không có bất kỳ quan hệ nào với những người khác. Mối quan hệ tốt đẹp và bền vững chỉ có thể có khi có sự tương tác hai chiều. Nếu muốn người khác đối đãi với mình ra sao, quan tâm đến mình thế nào thì phải đối đãi với họ như vậy. Đó là ý nghĩa cốt lõi của câu: “Giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ bản thân mình”. Sự quan tâm chia sẻ với nhau là biểu hiện tính người cao nhất.
    Trong cuộc sống ai cũng cần tình thương, sự đồng cảm, cũng muốn có người chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mình. Trong suy nghĩ của một số người, giúp đỡ người khác thì bản thân sẽ bị thiệt. Đó chỉ là cách suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ. Sự chia sẻ thật lòng trong những lúc khó khăn nhất là hành động đáng trân trọng đối với người khác, đồng thời làm cho tâm hồn mình thanh thản, rộng mở. Sự chia sẻ đó không mất đi, mà ít nhất cũng nhận được sự đền đáp xứng đáng bằng sự yêu quý không chỉ của người nhận. Nhà văn, nghệ sĩ Had Bejar có câu đầy ý nghĩa: “Bàn tay biết tặng hoa cho người khác là bàn tay lưu giữ được hương thơm”. Trong cuộc sống, người biết cho đi cũng là người sẽ nhận được nhiều từ cuộc sống. Đó cũng là một trong những yếu tố hàng đầu dẫn đến thành công.
    Sự quan tâm, chia sẻ có thể được biểu hiện chỉ bằng những cử chỉ, thái độ rất đơn giản và gần gũi trong cuộc sống, song lại giúp chúng ta phát hiện được nhiều điều đáng quý ở người khác để trân trọng và học tập. Khi cha mẹ chịu hy sinh gian khổ để nuôi nấng con, khi bạn bè, đồng nghiệp sẳn lòng giúp đỡ nhau, cuộc sống của họ trở nên ấm áp, hạnh phúc và có ý nghĩa hơn.
    Quan tâm, chia sẻ là thái độ thể hiện sự cảm thông, thiện chí và giúp đỡ đối với người khác, đặc biệt là những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Nó là nguồn lực giúp mỗi người vượt qua khó khăn, bất trắc. Điều đó làm cho tình cảm con người trở nên gần gũi, gắn bó hơn, góp phần vào việc phát triển và duy trì mối quan hệ thân thiện, nhân ái.
    Ai cũng cần được cảm thông và và chia sẻ, vì vậy người không biết cảm thông, chia sẻ với người khác là người cô độc trong chính cuộc sống của mình. Nuôi dưỡng một trái tim giàu cảm xúc, sẳn lòng bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ khiến con người cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, đáng yêu hơn. Vậy, đừng từ chối nếu ta vẫn còn cái có thể chia sẻ.
    Hãy biết chia sẻ trong cuộc sống để sống cuộc đời có ý nghĩa hơn.
    (ST) @};-@};-@};-@};-@};-
    azuri, Aleaderbkhn, magyar7 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.016
    10 năm cuộc tình không lỡ
    Vni 10 năm cuộc tình không lỡ
    VNI em đi đâu cho khổ sầu giăng lối
    VNI 10 năm giờ trở lại
    Bao chứng sĩ yêu em thời vụng dại
    Như điên cuồng cuộc tình mãi mãi
    Aleaderbkhn, babygirl1310, VT684 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.016
    Cuộc sống cho đi và chia sẽ càng nhiều thì sau này sẽ nhận được càng nhiều....
    azuri, Aleaderbkhn, magyar7 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.016
    Khi gặp nhau.
    @Binh Yen nhớ in toàn bộ báo cáo tài chính bao gồm cả thuyết minh nhé và bảng cáo bạch. FBV đọc giúp cho bác gái nhé. hehe
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.404
    Để tớ gửi link cho cậu qua viber . Khi nào rảnh thì xem giúp tớ . Thật ra nếu ok cũng chỉ tính cho nó tỷ trọng khoảng 20 % đổ lai thâu và cũng chỉ trong năm nay . Thanks cậu nhé ! @};-
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.016
    ok bác gái
    --- Gộp bài viết, 20/03/2018, Bài cũ: 20/03/2018 ---
    Vậy theo logic vấn đề. Hồi đó lơ mơ. giờ hết lơ mơ nhỉ.??
    Binh Yen, AlexDo, HongCK1 người khác thích bài này.
  8. veque_2010

    veque_2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    29.458
    Sry binh yen,,,,lần sau chúc sớm hơn :">
    AlexDo, FBVkhoaita2009 thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.642
    Ui !!!
    Hai pages vừa rùi , có mấy bài thơ của @FBV@Binh Yen thật thú vị !!!
    Riêng FBV , tự do quá , nên vần điệu còn lăng xăng khiến nhạc trong thơ lúc vang lúc cộc ... He he... Để ý thêm chút thì sẽ tuyệt cú mèo !!!

    Kể cả thơ tự do , không một ràng buộc cụ thể nào về vần điệu . Nhưng nhạc trong thơ tự do vẫn có một cái gì đó như là một qui tắc lỏng lẻo không định hình ... Thật khó để nói về điều này .. Chỉ biết đó là điều có thật !
    Đọc thử vài khổ của Quang Dũng xem ( Đọc vang lên nhé mọi người !!! Chứ ko phải đọc thầm ...) .
    ..." Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
    Lên núi Sài Sơn ngóng lúa vàng
    Sông Đáy chậm nguồn qua phủ Quốc
    Sáo diều khuya khắc những đêm trăng ..." Thì dễ hiểu nhạc điệu từ đâu đến . Nhưng những chỗ tự do như thế này , thì sao vẫn có nhạc nhỉ ?
    "... Đôi mắt người Sơn Tây . U uẩn chiều luân lạc . Buồn viễn xứ khôn khuậy ..." ???
    Hoặc là :
    " ... Em mơ cùng ta nhé . Bóng ngày mai quê hương . Đường hoa khô ráo lệ ..." ?????

    HI...hi... Thư giãn chút chơi . Để nhân tiện gửi nhiều @};-@};-@};- đến FBV và BY !!!!
    azuri, Binh Yen, magyar4 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.016
    Tôi thấy có nhiều anh em chứng sĩ hồi ấy gà mờ giờ vẫn còn lơ tơ mơ. Khi lòng tham còn ko đáy thì cứ mù mờ và lơ mơ là cái chắc chắn trong cái thị trường tài chính này
    azuri, Aleaderbkhn, Binh Yen4 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này